Cặp đôi Việt yêu lạ: Ăn ngủ cùng nhau qua facetime

Ngân Hà |

Cặp đôi 9x Quảng Ngãi này đã trải qua những năm tháng ăn, ngủ cùng nhau qua facetime để lấp đầy nỗi cô đơn khi phải yêu xa tới nửa vòng trái đất.

Chuyện tình 6 năm của chàng trai nhút nhát và cô gái xinh đẹp

Nguyễn Việt Quốc (SN 1990), hiện đang là giảng viên tại trường đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, còn cô dâu Phan Ái Quyên (SN 1990), là sinh viên trường Saint Paul, Minnesota, Mĩ.

Chia sẻ về kỉ niệm lần đầu gặp gỡ, Việt Quốc cho biết năm lớp 10, trong một buổi học thêm, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Ái Quyên, anh nhanh chóng bị đánh gục bởi gương mặt hiền lành, thánh thiện của cô.

Vậy là suốt buổi học hôm đó, anh học trò nhút nhát cứ ngẩn ngơ vì đã phải lòng hình bóng "nàng thơ" và quyết định đi theo cô nữ sinh đó về tận nhà.

Tuy nhiên, khi biết được cô gái mình đang "thầm thương trộm nhớ" là người xinh đẹp nổi tiếng trong trường, lại học giỏi và đặc biệt cực kì "chảnh" thì anh đành ngậm ngùi rút lui.

"Mặc dù vậy, mình vẫn đơn phương thích người đó. Thậm chí, có một nhân vật trong các bức vẽ mỹ nhân Trung Quốc xưa giống vợ mình nên mình in ra dán trên tường và …tưởng tượng.

Suốt những năm lớp 10, 11, mình chỉ dám ngồi trong lớp và nhìn ra ngoài, chờ cô bạn lớp chuyên Văn đi ngang qua để nhìn một tí, chứ không chủ động làm quen. Đó cũng điều mà mình tiếc nuối về sau.

Vào những ngày cuối năm lớp 11, mình không thể kìm lòng được nữa nên quyết định hỏi xin số điện thoại cô ấy từ một người bạn, và gọi điện nói chuyện.

Không giống như những gì mình đã tưởng tượng, cô ấy trò chuyện với mình suốt 3 tiếng đồng hồ hết sức thân thiện và dễ thương. Mọi rào cản dường như bị xóa bỏ. Thế nhưng hai đứa  lúc đó chỉ là bạn" - Việt Quốc kể lại.


Cặp đôi Việt Quốc và Ái Quyên.

Cặp đôi Việt Quốc và Ái Quyên.

Những năm tháng dưới mái trường cấp 3 đã để lại nhiều kỉ niệm khó quên trong lòng đôi bạn trẻ. Dần dần, sau những buổi học cùng nhau, những lần đón đưa nhau đến trường, giữa họ nảy sinh tình cảm trong trẻo của tuổi học trò.

Lúc bấy giờ, cả trường chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi), ai ai cũng biết đến chuyện tình yêu của cậu nam sinh nhút nhát chuyên Lý cùng cô nàng "hotgirl" kiêu kì của trường.

Tình cảm học trò ngọt ngào với biết bao kỉ niệm đẹp: "Mùa mưa ở Quảng Ngãi đẹp lắm, mưa nhè nhẹ, gió thổi như mưa bụi. Cứ mỗi khi tan học, cô ấy đứng đợi ngoài cổng trường trong cơn mưa phùn.

Hình ảnh cô nữ sinh trong tà áo dài đứng nép bên cổng trường, từ chối tất cả lời hỏi thăm chở về và chờ mình dắt xe đạp ra luôn khắc sâu trong tâm trí mình.

Một lần, cơn mưa phùn trở nên nặng hạt, cái ô nhỏ không đủ che cho hai người đi xe đạp, thấy mình ướt hết vì mưa, cô ấy bỏ luôn ô ra để ướt nhẹp cùng mình luôn.

Chở một người xinh đẹp, thông minh vậy đi trong cơn mưa đó, có đi cả đời luôn cũng được" - Việt Quốc xúc động nhớ lại những kỉ niệm đẹp cùng người bạn đời của mình.


Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào của tuổi học trò.

Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng ngọt ngào của tuổi học trò.

Sau khi thi đại học, cặp đôi Việt Quốc và Ái Quyên chính thức nói lời yêu nhau. Tuy nhiên, quãng thời gian bên nhau chưa được bao lâu thì Ái Quyên phải xa quê để đi học Y ở Mĩ cùng với lời hứa sau 5 năm sẽ trở về bên nhau.

Cách nhau nửa vòng trái đất, cả hai lúc ấy lại đều đang là sinh viên, phải lo toan nhiều thứ từ học hành cho đến việc thích nghi với cuộc sống xa quê nhà nên chuyện tình cảm đôi khi gặp nhiều khó khăn, bế tắc tưởng chừng không thể vượt qua được.

Tuy nhiên, nhờ niềm tin cùng tình cảm mãnh liệt dành cho nhau, họ đã chiến thắng được thời gian, khoảng cách và nỗi cô đơn vì yêu xa.

Đôi bạn trẻ tâm sự: "Hai đứa mình đa số là yêu xa, cũng khó thật đấy, không được đi ăn uống cùng nhau, muốn ôm nhau một cái cũng không thể.

Thời gian bên này cách bên kia 12 tiếng, lúc vợ mình dậy thì lại là giờ ngủ của mình và ngược lại, cho nên muốn có thời gian nói chuyện thật lâu với vợ khó vô cùng.

Người bận đi học, người thì đi làm nên thời gian tụi mình dành cho nhau ít lắm. Chỉ còn cách suốt ngày hai đứa mở facetime để nhìn nhau, rồi ai làm việc nấy, lâu lâu quay qua nói với nhau một câu ngọt ngào rồi lại tiếp tục làm việc.

Thậm chí còn mở facetime nhìn nhau ngủ nữa. Đối với những cặp yêu xa như tụi mình thì vậy là hạnh phúc rồi. Quan trọng là hai đứa luôn cố gắng nhìn về phía trước, cố gắng làm việc, học tập vì một tương lai được ở gần nhau.

Đó cũng là động lực để tụi mình cùng phấn đấu. Tuy xa như vậy nhưng hai đứa luôn tin tưởng nhau tuyệt đối, không làm gì để đối phương phải ghen tuông cả".

Giáng sinh năm ngoái (2014), Ái Quyên có dịp được về nước, đó là quãng thời gian đẹp và hạnh phúc của đôi bạn trẻ khi họ cùng nhau đi du lịch Thái Lan và nhiều địa điểm đẹp khác trong nước để thỏa nỗi nhớ mong sau bao ngày tháng xa cách.

6 tháng sau, họ quyết định đính hôn mặc dù vẫn chưa thể sống gần nhau. Gia đình hai bên hết lòng ủng hộ vì tình cảm chân thành, bền chặt của hai người.


Sau 1 thời gian yêu nhau họ quyết định về chung một nhà.

Sau 1 thời gian yêu nhau họ quyết định "về chung một nhà".

Đang chụp ảnh cưới nhưng muốn "nhảy ngay xuống biển".

Cả hai đều sinh ra và lớn lên ở Quãng Ngãi nên sau khi quyết định "về chung một nhà", Việt Quốc - Ái Quyên chọn đảo Lý Sơn là địa điểm chụp ảnh cưới.

Cô dâu Ái Quyên cho biết: "Mình và chồng bị cảnh đẹp hoang sơ ở Lý Sơn mê hoặc, thật tình không có sự lựa chọn nào tốt hơn ở Lý Sơn cả. Với lại bản thân mình cũng thích biển nữa, mê hải sản cực kì nên biển đảo Lý Sơn là lựa chọn số một".

Bộ ảnh được chụp tại nhiều nơi như: núi Thới Lới, núi Giếng Tiền, đảo Bé và cổng Tò Vò...

Quá trình thực hiện bộ ảnh để lại nhiều kỉ niệm vui cho hai nhân vật chính cũng như cả ê kíp: "Lúc chụp thì vợ mình không quen diễn xuất trước ống kính, mà đoàn lại chủ quan không có stylist đi theo.

Thế nên là nhiếp ảnh kiêm luôn stylist, cứ luôn miệng “ôm đi, chú rể hôn cô dâu đi”...đến nỗi mình và vợ mình lúc nào cũng phải cố gắng để không phì cười".


Bộ ảnh cưới của đôi bạn trẻ được thực hiện ở đảo Lý Sơn.

Bộ ảnh cưới của đôi bạn trẻ được thực hiện ở đảo Lý Sơn.

Để bắt được những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong ngày, cả ê kip đã không quản ngại nắng gió hay phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đón bình minh, nhưng trước khung cảnh đẹp đến nao lòng, tâm trạng ai cũng vui vẻ, thoải mái.

Thậm chí, cô dâu, chú rể còn rất phấn khích trước sắc xanh trong veo của làn nước biển, đến nỗi họ mong chụp thật nhanh và chỉ đợi khi nhiếp ảnh gật đầu để nhảy ùm xuống biển tắm.


1 vài hình ảnh của cặp đôi tại đảo Lý Sơn.

1 vài hình ảnh của cặp đôi tại đảo Lý Sơn.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại