Cảm động với bức thư bố gửi con học xa nhà

Tiến Mạnh |

(Soha.vn) - Bức thư viết vội, chỉ vài dòng chữ, khó đọc và bị sai chính tả nhưng vẫn khiến nhiều người phải rơi nước mắt trước tình cảm người cha dành cho con cái.

Xuất hiện trên Facebook, ngày 15/5, một bức ảnh chụp lại bức thư của người cha có tên là Chính gửi cho con. Với những lời dặn dò đầy sự quan tâm, bức thư đã khiến người đọc vô cùng xúc động.

Bức thư khiến nhiều bạn trẻ rớt nước mắt
Bức thư khiến nhiều bạn trẻ rớt nước mắt

Trong một lần người cha tên Chính từ quê ra thăm con đi học xa nhà nhưng lại không gặp được con mình, người cha đã viết lại một bức thư có nội dung sau: 

"Bố và bác Giáp xuống. Mang cho con chiếu + lõi chăn. Khế ngọt quả nhà + trứng vịt + lạc vỏ, bố để trong hòm của con. Cả thớt nữa nhé + xoong nấu canh.

Bố Chính

Sách, bút này là phần thưởng của xóm mình gửi cho con đấy. Và cả áo rét cho con nữa đấy. Bố gửi ông 1 triệu đồng + Bác Giáp cho 100 đồng = 1100đ chẵn nhé".

Chính sự chân thật, mộc mạc của bức thư đã lay động lòng người. Nhiều bạn trẻ đã rơi nước mắt khi đọc những lời dặn dò ân cần của người đàn ông dành cho đứa con học xa nhà.

Nhiều bạn trẻ đã bộc lộ cảm xúc của lòng mình khi đọc bức thư
Nhiều bạn trẻ đã bộc lộ cảm xúc của lòng mình khi đọc bức thư

Một thành viên mạng bình luận: “Cả cuộc đời cha mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con cái, dòng chữ tuy xấu nhưng chứ đựng qua bức thư là tình thương yêu, sự ân cần của cha dành cho con”.

Là một sinh viên đang đi học xa nhà, tôi rớt nước mắt khi đọc bức thư. Trong lòng cảm xúc lại dâng trào, chỉ muốn hét lên “Con yêu và nhớ cha mẹ rất nhiều”. Nick name Hoa Phượng chia sẻ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại