Bức tâm thư gửi Lệ Rơi lúc nửa đêm: "Quá dũng cảm"!

Quản Trọng Hải |

(Soha.vn) - "Bạn đúng là một hiện tượng, một hiện tượng đại diện cho công thức Xấu + Lạ = Nổi Tiếng".

LTS: Đã hơn 1 tuần kể từ khi cái tên "Ca sĩ Lệ Rơi" bùng nổ trên cộng đồng mạng, và tính đên nay sức nóng của hiện tượng này vẫn chưa hề giảm. Đêm qua - rạng sáng nay (1/7), BBT đã nhận được một bức tâm thư của bạn Quản Trọng Hải bày tỏ rất nhiều tâm tư, suy nghĩ của anh về chàng ca sĩ đất Hải Dương. Sau đây, chúng tôi sẽ trích dẫn lá thư được gửi tới "Ca sĩ Lệ Rơi":

Bạn biết không, lần đầu tiên tôi nghe bạn hát đấy là vào khoảng 1h30 sáng ngày 21-6-2014. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm hôm ấy, 1 đêm buồn World Cup khi đội Italia tôi yêu quý vừa thua Costa Rica 0-1. Khi đó, tôi pha mỳ tôm ăn và online Facebook...

Tôi tò mò khi mọi người cứ nhắc đến Đắng Lòng và Lệ Rơi... Lệ Rơi là cái gì vậy? Tôi click vào nghe bạn hát ha ha. Tôi suýt nữa sặc mỳ tôm ra mũi... mặc dù rất buồn vì đội Italia thua nhưng tôi không nhịn được cười. Tôi cười phá lên giữa đêm khuya, 1 giọng hát có sự ảnh hưởng 1 cách kỳ lạ đến người nghe bạn à!

Lời đầu tiên tôi muốn nói với bạn là: Bạn thật dũng cảm!  Bạn hơn rất nhiều người về sự can đảm của bạn, nói thật đi hát karaoke mà không ít người còn ngại không dám hát chứ đừng nói là tung clip 1 cách táo bạo như bạn. Bạn đúng là một hiện tượng, một hiện tượng đại diện cho công thức Xấu + Lạ = Nổi Tiếng.

Có lẽ cư dân mạng đã chán ngán với những chiêu trò khoe thân, tung ảnh nóng, phát ngôn gây sốc, hành động phản cảm... Bạn thì đi ngược lại hoàn toàn, nghe bạn hát tôi nhớ đến 'danh ca' Chaien trong bộ truyện tranh Đô Rê Mon. Bạn có thể ra được cả chục MV trong vòng mấy tiếng và hát theo yêu cầu của fan, Chaien cũng vậy...

Sự nổi tiếng của bạn làm tôi tò mò tìm hiểu đời tư của bạn. Bạn hơn các ca sĩ khác là trình độ học vấn của bạn khá cao, trong khi có ca sĩ còn thường chưa hết 12. Bạn đã tốt nghiệp ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội (bằng Trung Bình) và văn bằng 2 ĐH Kinh tế Quốc dân (chưa lấy được bằng vì nợ môn). Ngoài ra bạn đang là ông chủ của hai mẫu ổi (6 sào) chúc bạn có 1 vụ mừa thành công với mô hình VAC của bạn...

Nói về chất lượng chuyên môn, sự táo bạo và khác biệt được bạn thể hiện trong cách hát, cách xử lý bài hát và phong cách biểu diễn của bạn. Bạn hát thường không quan tâm đến nhạc, lúc hứng thì hát nhanh, lúc thì hát chậm (chắc bạn đang đói). Nhiều khi bạn hát xong đoạn hai rồi nhưng nhạc vẫn chưa dạo hết đoạn đầu, và ngược lại, nhạc đã dạo đoạn kết nhưng bạn vẫn đang phiêu ở phần điệp khúc. Cách hát này rất mới, mới đến nỗi chưa có một trường âm nhạc nào ở Việt Nam kịp cập nhật và đưa cách hát này vào chương trình giảng dạy. 

Nghe bạn hát và nhìn thấy sự nổi tiếng của bạn, nói thật sự tôi cảm thấy đắng à mà thôi... Tôi thấy buồn cho sự suy thoái về trình độ cũng như nhận thức của cả một thế hệ trẻ Việt Nam. Các bạn trẻ bây giờ cứ như những chiếc máy photocopy vậy, chỉ biết bắt chước thôi chứ không hề có trình độ và nhận thức gì cả, cứ chạy theo phong trào Oppa - Hàn Quốc.

Nhưng nói đi cũng nên nói lại, cái gì cũng có 2 mặt của nó. Bạn cũng biết điểm dừng và biết cách vượt qua gạch đá. Nói đến bạn ngay cả tôi và rất nhiều người khác cũng có thêm niềm tin vào cuộc sống, tôi đã học được ở bạn 1 sự tự tin cần thiết vào bản thân... Cảm ơn bạn. Cảm ơn vì bạn đã mang lại cho chúng tôi thêm niềm tin vào cuộc sống, dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đó! Tôi nghĩ sắp tới sẽ có 1 câu nói nổi tiếng được ra đời, đó là: Vãi Lệ!

Cảm ơn độc giả Quản Trọng Hải  đã gửi bài cho Soha.vn. Chúng tôi sẽ liên lạc và trả nhuận bút trong vòng 24 giờ. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại