Bữa cơm chan nước mắt và nỗi tủi hờn của cô gái Thanh Hóa

Mộc Lan |

Không may mắn như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Ngọc Hà (SN 1994) có tuổi thơ đầy khó khăn và phải luôn nỗ lực để có được thành công như ngày hôm nay.

Quá khứ thôi học để đi làm kiếm tiền

Sinh ra trong một làng chài nghèo của tỉnh Thanh Hoá, gia đình của Ngọc Hà cũng giống nhiều gia đình khác phải bám vào biển để sinh sống. Bố làm đóng tàu, còn mẹ thì kiếm tiền từ những mẻ cá nhỏ lấy từ những tàu cá.

Nhưng không phải lúc nào bố cũng có việc. Tất cả gia đình Ngọc Hà với 5 miệng ăn phải dựa vào những bữa chạy chợ của mẹ.

Gia đình Ngọc Hà luôn trong tình trạng phải vay mượn tiền. Còn tiền học của Ngọc Hà và các em cũng luôn xin khất đóng sau.

Là chị cả, Ngọc Hà nhận ra mình cần phải đi kiếm tiền để giúp đỡ bố mẹ và để các em được tiếp tục học hành. Tròn 15 tuổi, cô gái đã quyết định thôi học để đi làm.


Chân dung cô gái Ngọc Hà.

Chân dung cô gái Ngọc Hà.

Từ quê nghèo ra thủ đô, mọi thứ đều lạ lẫm với Ngọc Hà. Sau vài ngày làm quen, cô gái nhỏ được tìm được việc làm đầu tiên ở quán bún chả với mức lương 800 nghìn đồng một tháng, được nhà chủ bao ăn ở.

Bắt đầu làm từ 5h sáng và kết thúc công việc lúc 3h chiều nhưng đây vẫn là công việc còn khá nhẹ nhàng so với những việc sau này của Hà.

“Lúc đầu nhà chủ cũng chê mình bé nên không nhận, nhưng mình cố gắng năn nỉ để người ta cho thử việc. Thấy mình nhanh nhẹn được việc nên lại đồng ý. Làm được 6 tháng thì mình nghỉ chuyển sang bán quán cơm vì lương cao hơn.

Làm ở quán cơm mới thực sự mệt. Mình phải dậy từ 5h sáng làm đồ rồi bưng bê dọn dẹp đến 3 giờ chiều. Nghỉ 2 tiếng rồi làm tiếp từ 5h chiều đến 11h tối mới xong việc.

Nhiều lúc cũng gần như không gượng dậy được vì mệt. Nhưng đến lúc có nhiều tiền hơn gửi cho bố mẹ mình lại càng phải cố gắng hơn.”

Cuộc sống của Ngọc Hà vô cùng khốn khó khi không có gia đình ở bên cạnh. Phải tự lập thuê nhà ở nơi phồn hoa vô cùng đắt đỏ, có những bữa cơm chỉ có bát canh luộc với cà muối.

Nửa tháng ăn mì tôm, nửa tháng ăn cơm. Vừa ăn Ngọc Hà vừa ứa nước mắt vì nhớ nhà nhưng cô không cho phép mình được lùi bước.

Được người quen giới thiệu vào làm tại CC talk, cùng với đam mê ca hát từ nhỏ nên Ngọc Hà nhanh chóng đồng ý. Hiện tại Ngọc Hà làm Idol CC talk vào buổi tối mỗi ngày, còn ban ngày đi làm PG sữa để kiếm thêm thu nhập.

Ước mơ có một siêu thị mini

Tuy vẫn còn gặp nhiều vất vả, thế nhưng cuộc sống của cô gái sinh năm 94 này đã dễ thở hơn rất nhiều.

Nghèo khó nhưng Ngọc Hà cũng vẫn giữ bản thân mình tránh xa những cám dỗ của chốn thành thị cũng như một nghề còn có quá nhiều đàm tiếu như CC talk.


Ngọc Hà xinh đẹp trên show

Ngọc Hà xinh đẹp trên show

“Nhiều người vẫn nghĩ CC talk xấu. Rằng những Idol chỉ là con nhà giàu đi làm cho vui chứ chẳng ai biết bọn mình cũng vất vả như người thường thôi. Các bạn trẻ tìm đến cũng mang nhiều ảo tưởng nổi tiếng nhưng hoàn toàn không phải.

Thật sự nghề này cũng nhiều thị phi. Nhiều khán giả bình luận tục tĩu đã đành, mình còn thường xuyên nhận được những lời mời mọc đầy khiếm nhã. Rằng đi chơi với họ mình sẽ được trả tiền, tặng quà. Thậm chí còn thô lỗ hơn.

Nhưng mình lúc ấy vẫn phải bình tĩnh để đáp trả lại một cách lịch sự nhất. Đến lúc kết thúc show thì khóc nức nở vì bị người ta coi thường.

Đồng tiền ai cũng kiếm được còn nhân cách thì không ai có. Mình ít học nhưng vẫn nhớ câu “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Dù có thiếu thốn đến mấy vẫn không làm những điều trái đạo đức.”


Cuộc sống của Ngọc Hà hiện đã tốt hơn rất nhiều

Cuộc sống của Ngọc Hà hiện đã tốt hơn rất nhiều

Cũng có lúc Ngọc Hà đồng ý đi chơi với khán giả  nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè chứ không có một ý nghĩ nào “dụ dỗ” để được tặng quà, tặng tiền.

“Mình cũng rất thận trọng trong việc đồng ý gặp mặt ở ngoài. Thường là sẽ có anh quản lý đi cùng để đảm bảo an toàn cho mình. Cũng như là người quen thì mình mới gặp.

Còn lại mình cũng hoà đồng như những Idol khác nhưng vẫn giữ khoảng cách để không bị điều tiếng xấu. Nghề này cũng đã bị nhiều Idol khác làm “xấu” đi rồi nên mình lại càng phải cố gắng để mọi người nhìn với ánh mắt khác.”

Ngọc Hà cũng đã tạm hài lòng với cuộc sống bây giờ khi không còn phải vất vả quá nhiều nữa. Nhưng khi hỏi về tương lai, khi đã có tuổi và không còn có nhan sắc xinh đẹp để làm Idol hoặc PG nữa, Ngọc Hà cũng trầm đi một chút

“Mình đang cố gắng làm hết sức cũng như tiết kiệm một khoản để sau này có thể về quê mở một siêu thị mini nhỏ. Mẹ mình cũng sẽ không phải chạy chợ hàng ngày nữa.

Nếu có điều kiện mình sẽ học thêm một lớp về kinh doanh để có thể quản lý được cửa hàng của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại