Theo như "thói quen" chụp ảnh cưới của các cặp uyên ương tại Việt Nam, họ thường chọn những địa điểm đẹp có biển hồ, hoa lá, thảm cỏ xanh... nhưng với cặp đôi Nguyễn Danh Luân (sinh năm 1988) và Nguyễn Thị Việt Hà (sinh năm 1993) thì lại khác. Hai người đã quyết định chọn bối cảnh phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 11, TP.HCM.
Không phải ngẫu nhiên hai người mới nẩy sinh ra ý tưởng độc đáo này. Được biết, Danh Luân hiện đang làm giảng viên Đại học Phòng cháy chữa cháy Hà Nội, còn Việt Hà công tác tại phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 11, Tp.HCM.
Mối duyên đã cho họ gặp và yêu nhau 3 năm về trước. Sau 2 năm gắn bó không rời, Việt Hà chuyển công tác vào Nam. Tuy xa cách đôi miền nhưng cả hai vẫn cố gắng giữ liên lạc với nhau qua điện thoại, tin nhắn và khi nỗi nhớ trở nên cồn cào Danh Luân lại bay vào Nam thăm người yêu. Đến bây giờ khi cả hai nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau được nữa nên đã quyết định tiến đến hôn nhân.
Là người quyết định đưa ra ý tưởng chụp ảnh cưới, Danh Luân cho biết: "Luân thực hiện bộ ảnh cưới này cũng là muốn giới thiệu cho mọi người biết đến công việc của tôi nhiều hơn. Thêm nữa, đây cũng là công việc của hai chúng tôi, nhờ đó mà chúng tôi được gặp nhau. Đối với tôi, chiếc xe cứu hoả và bộ quần áo chữa cháy luôn là những thứ đẹp nhất".
Ảnh: NVCC