Bắt người quản lý trẻ ở chùa Bồ Đề: "Tội không thể dung tha"!

Quân Anh (TH) |

(Soha.vn) - Việc người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với tội danh “mua bán trẻ em” khiến không ít người sốc.

Vào tối ngày hôm qua, thông tin về việc người quản lý trẻ mồ côi chùa Bồ Đề, Nguyễn Thị Thanh Trang đã bị Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt khẩn cấp với tội danh “mua bán trẻ em” vào tối ngày 2/8 khiến dư luận dậy sóng (xem chi tiết).

Theo lời khai ban đầu của H, ngay trong tối 2/8, công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi) làm quản lí khu nuôi trẻ tại chùa Bồ Đề. Cùng bị bắt với Trang là Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình). Ngoài ra, có 3 người khác được triệu tập để lấy lời khai liên quan đến việc mua bán bé Cù Nguyên Công với giá 35 triệu đồng.

Thông tin này đã thực sự khiến dư luận dậy sóng, trên mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc này.

"Con người giờ sao sống với nhau vô tình vậy, cái gì cũng có thể quy thành tiền và mua bán. Đến trẻ con mà cũng mang ra để trao đổi buôn bán", Hoàng Hà bình luận.

"Thật tội nghiêp những đưa trẻ sinh ra trong số phận hẩm hiu không có mẹ thật là đáng sợ. Sinh con mà bỏ con là một tội ác. Không sinh ra các con nhưng khi nghe chuyện tay chân tôi run lên. Tôi khóc và sợ hãi sẽ còn nơi nào để con người sống an toàn đây. Lo lắng va sợ hãi...! Hình như lâu rồi chung ta quên dạy thế hệ trẻ về tình yêu thương và đức hy sinh mà chỉ dạy cách kiếm tiền và tồn tại nên mới có nhiều kẻ biến thái vô cảm trong xã hội như thế này, cướp giật, lừa đảo, giết người, chiếm được của ai cái gì cứ chiếm lương tâm không thấy hối lỗi, quên cả luật nhân quả sẽ đổi lại đời họ và muôn đời con cháu. Thôi chỉ dạy yêu thương sẽ có tất cả vì yêu thương mà chúng ta đã làm việc và sống hết mình với những người thân yêu của mình một cách có trách nhiệm nhất.", Lê Thị Lan bình luận.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Chùa Bồ Đề là nơi người ta gửi gắm các trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi. Cần nói rõ, khi báo chí lên tiếng, nếu là người thực sự có trách nhiệm và ngay thẳng, nhà chùa và sư Đàm Lan phải rà soát việc quản lý của mình một cách thật nghiêm túc, chặt chẽ", Đỗ Cường bình luận.

"Khi con gái tôi đang học ở trường UNIS, cháu hay sang đây để làm từ thiện bằng cách chăm sóc các em bé tật nguyền, cháu rất yêu các em nhưng khi về nhà cháu hỏi tôi là tại sao các cô bảo mẫu không bao giờ quan tâm đến các cháu trừ phi có đoàn nước ngoài hoặc các phóng viên đến thì ra đón đon đả, khúm núm. Thật tội nghiệp bọn trẻ, phải điều tra làm rõ những hành vi bất nhân này, "buôn bán trẻ con" là tội là không thể dung tha", Thanh Bình bình luận.

"Đọc tin này mà tôi mừng quá, là một người mẹ, đọc thấy bé Lãi bị mất tích giữa lúc bị viêm phổi nặng tôi rất lo lắng và những trường hợp mất tích bí ẩn khác. Mong sự thật sớm được đưa ra ánh sáng và trả cho các cháu về với những vòng tay yêu thương và cuộc sống bình yên", Phương Trầm bình luận.

Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng mọi người nên chỉ trích đúng người đúng tội, không nên tỏ ra thất vọng rồi quy kết cho số đông:

"Theo tôi, ai gây ra tội lỗi hay làm điều sai trái đều phải chịu tội và nhận quả báo về sau. Còn mỗi cá nhân cần phải có chính kiến của mình, và đặc biệt không nên đánh đồng hay vơ đũa cả nắm. Cửa Phật từ bi bị người xấu làm hư hại thanh danh, dựa danh làm việc ác, nhưng không phải ở đâu cũng vậy. Đạo pháp vẫn luôn là ngọn đèn cứu giúp nhiều người thoát khỏi lầm than. Không nên nói chung các Sư và các Chùa", thành viên Linh Vịt bình luận.

"Là một Phật tử trong mùa Vu Lan, tôi rất buồn khi biết vụ lùm xùm này rất có thể là sự thật. Rất hoan nghênh các nhà báo đã đấu tranh hết mình cho công lý. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta quy kết này khác, vì vẫn có bao nhiêu mảnh đời bất hạnh thực sự đang được che chở dưới các mái chùa!", Toàn Minh bình luận.

Trong cuộc sống, BẠN NHÌN THẤY chuyện gì GÂY CẢM XÚC MẠNH cho bản thân (xúc động, phẫn nộ, bất bình, đau đớn, thán phục, hạnh phúc, sảng khoái...)? Hãy lập tức DÙNG ĐIỆN THOẠI quay clip hoặc chụp ảnh, hoặc viết thành bài theo cách của bạn. Cũng có khi, chỉ một thông tin/ảnh/clip đăng trên mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải trên các báo) cũng khiến bạn có cảm xúc, suy nghĩ...

Gửi ngay cho chúng tôi qua email cudanmang@soha.vnChúng tôi sẽ duyệt để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại