"Ban tổ chức The Voice coi thường chúng tôi quá"!

Độc giả T.H |

(Soha.vn) - Việc BTC không công khai kết quả bình chọn trong đêm chung kết The Voice tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình khiến khán giả rất bức xúc.

LTS: Đêm chung kết The Voice đã chính thức khép lại và Vũ Thảo My trở thành quán quân với lượng bình chọn nhiều nhất từ khán giả. Bên cạnh những lời ca ngợi, chúc mừng cô gái trẻ đến từ Nam Định thì cũng có không ít khán giả bất ngờ, thậm chí nhiều người còn tỏ ra thất vọng và tiếc cho Cát Tường hay Hà My không giành chiến thắng. 

Tuy nhiên đó chưa phải là "dư âm" duy nhất của đêm chung kết The Voice 2013. Sau khi MC Phan Anh công bố người giành ngôi vị quán quân, thay vì tiếp tục công bố trực tiếp số lượt bình chọn từ khán giả, anh lại yêu cầu người xem truy cập vào website của chương trình để biết con số... Chính cách ứng xử này của BTC đã khiến bạn đọc bức xúc.

Để rộng đường dư luận, dưới đây chúng tôi xin trích đăng một lá thư gửi về tòa soạn ngay sau khi đêm chung kết The Voice kết thúc.

Coi thường khán giả chúng tôi quá!

"Xem xong đêm chung kết Giọng hát Việt mà tôi tức không ngủ được! Mong quý báo chuyển lời của tôi đến cái ban tổ chức này, tôi nghĩ đây chắc cũng là nỗi bức xúc của nhiều người như tôi.

Tôi đã xem kỹ, từng li từng tí một đêm chung kết này vì tôi vốn yêu mến giọng hát của em Vũ Cát Tường. Và với những gì Cát Tường thể hiện trong đêm chúng kết, tôi càng thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toành chính xác. Cát Tường giọng có chất, phong cách tự tin hơn hẳn các em còn lại, dường như Tường không mang tâm lý "đi thi", nhất là bài cuối song ca với Hồng Nhung, Tường thật sự phiêu như một nghệ sĩ.

Tôi tin chắc chắn không ít người đều như tôi, đã bấm điện thoại bình chọn cho Cát Tường.

Thế nhưng, thật bất ngờ vô địch lại là Thảo My...

 	Thảo My đăng quang trong đêm chung kết The Voice Việt 2013

Thảo My đăng quang trong đêm chung kết The Voice Việt 2013

Nhưng rồi tôi nghĩ, trong cuộc chơi nếu số đông hơn đã chọn Thảo My, thì mình cũng không nên gò ép làm gì. Dù vậy, tôi vẫn căng mắt căng tai nghe xem vậy Thảo My được bao nhiêu phần trăm bình chọn, hơn Cát Tường và các thí sinh khác thế nào... Vậy nhưng câu trả lời chúng tôi nhận được là gì?

Xin thưa: Mời các bạn lên website của chương trình!

Các vị đánh đố chúng tôi à? Chúng tôi là KHÁN GIẢ TRUYỀN HÌNH chứ không phải người chạy theo xin xỏ thông tin của các vị. Các vị thừa hiểu, ai là người đã mang lại cho các vị hàng tỷ đồng quảng cáo - chính là khán giả chúng tôi. Vì sao chúng tôi ngồi trước ti-vi, vì muốn xem, nghe tận mắt. Thế nhưng các vị lại bắt chúng tôi phải lên mạng, vào internet, chờ ngóng đọc các con số mà các vị đang có trong tay!

Không lẽ đêm chung kết hoành tráng như thế không đủ quan trọng để các vị dành thêm vài giây đọc kết quả hay sao mà phải "để sau"? Tôi thật không thể hiểu nổi!

Vậy các vị coi chúng tôi - khán giả truyền hình - hàng triệu người đấy, chẳng là gì, chẳng bằng mấy người lên đọc mạng của các vị? Hay là muốn "câu view"?

Hay là con số đấy không chính xác, nên để công bố sau thì các vị có thể sửa chữa đúng như ý các vị?

Tôi chờ câu trả lời của các vị đấy!

Ký tên: Một khán giả bức xúc"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại