Bàn chân có mùi và ý thức trên máy bay

Luna |

Giữ ý thức nơi đông người vốn dĩ vẫn là đề tài được nói tới rất nhiều trong thời gian qua và nó vẫn chưa hề có giấu hiệu thuyên giảm.

Báo giới và mạng xã hội đã nêu ra rất nhiều vấn đề liên quan tới ý thức nơi công cộng nói chung và phạm trù trên máy bay nói riêng.

Từ người nổi tiếng cho tới người thường, những câu chuyện về dáng ngủ, dáng ngồi... vẫn thay phiên nhau xuất hiện. Mới đây, một vấn đề tương tự đã được nhắc lại. Tất nhiên, câu chuyện vẫn xoay quanh việc ý thức cá nhân khi đi máy bay.

Nhân vật chính trong câu chuyện là một cô gái trẻ. Khi đi máy bay, cô nàng đã thốt lên rằng "đi máy bay mà bịt khẩu trang như đi ngoài đường" chỉ vì bàn chân của người đồng giới ngồi phía sau.


Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn mạng có tiếng và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm

Câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn mạng có tiếng và nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm

 Đoạn chia sẻ của cô nàng có viết:

"Chả là hôm nay có dịp đi máy bay từ Sài Gòn về Hà Nội. Chẳng biết may rủi thế nào em lại được ngồi đằng trước chị này.

Vừa lên máy bay đã thấy tháo giầy tháo guốc gác gác các kiểu luôn. Em có nhắc nhở nhẹ nhàng rằng là: "chị ơi, chị đừng để chân lên chỗ tay vịn của em".

Ấy thế mà chị ý đáp lại: "Chị để ở đây có ảnh hưởng gì đến em không?

Cái gì vậy? Chẳng nhẽ lúc đấy mình lại oang oang cái mồm ra là chân chị chua loét em bị buồn nôn à?!

Thế là em lại tế nhị nói với chị í rằng: "Chị ơi chân chị nó chạm vào tay vào áo em, bẩn"

Cứ nghĩ như người bình thường thì chắc họ cũng thấy hơi ngại rồi sẽ nhẹ nhàng bỏ chân xuống thôi. Ấy vậy mà mình lại gặp thánh các bạn ạ. Chị ấy đáp lại rằng: "Ờ chị để lùi xuống không chạm vào em".

Chịu, chịu thật! Thực sự là bó tay. Ức chế lắm ạ.

Nước cuối rồi, nhờ mấy bạn tiếp viên nhắc chị bỏ chân xuống. Chị bỏ được một lúc rồi lại đạp đạp các kiểu vào sau ghế để quay người rồi lại gác chân lên để ngủ.

Em bị sốc quá các bạn ạ. Cả chuyến bay em ngồi bịt khẩu trang như đang đi xe máy ngoài đường. Không hiểu người ngợm văn hoá cái kiểu gì nữa.

Cái ghế là để ngồi chứ phải cái giường đâu mà chị nằm ưỡn ẹo các kiểu hết ra!"

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại