"Anh người yêu" đặc biệt của cô gái Sài Thành cá tính

Ngân Hà |

Đoan Trang từng chia sẻ: “Với tôi, một người phụ nữ đẹp không chỉ biết dành thời gian chăm sóc bản thân mà còn cần có những đam mê, hoài bão và dám theo đuổi chúng đến cùng”.

Xem nhiếp ảnh, thời trang là “người yêu”

Võ Thị Đoan Trang (nick name Trang Xù) sinh năm 1988, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy từng theo học và tốt nghiệp ngành Ngoại thương tại trường Đại học Hoa Sen nhưng công việc chính hiện nay của Đoan Trang là chủ cửa hàng thời trang và là một nhiếp ảnh gia tự do.

Học chuyên ngành không liên quan đến nghệ thuật nhưng cô gái này lại đến với nhiếp ảnh như một cơ duyên, thành lập nên thương hiệu thời trang cũng hoàn toàn là cảm hứng bất ngờ.

Cô nàng tâm sự: “Lúc còn là sinh viên, Trang thường mong muốn rằng đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành cô chủ nhỏ của một cửa tiệm may vá be bé, rồi tự phối đồ, tự chụp hình cho nó.

Ra đường, nhìn thấy bất cứ  khung cảnh nào mình cũng nghĩ nếu chụp từ góc này, với ánh sáng này chắc sẽ đẹp lắm.

Có thói quen hay ngắm người qua đường, rồi tự hỏi liệu họ mặc như vậy đã ổn chưa, có cần thêm gì nữa không. Lâu dần thành thói quen, đi đâu cũng nhìn cũng ngó, đâm sầm vào người khác là điều bình thường luôn”.


Cô gái cá tính Võ Thị Đoan Trang.

Cô gái cá tính Võ Thị Đoan Trang.

Đam mê mãnh liệt với thời trang và nhiếp ảnh, nên khi đi theo công việc đúng ngành học, Trang chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ về ước mơ của mình.

Sau đó 1 thời gian, 8x Sài Thành này quyết định dùng khoản tiền dành dụm được để mua máy ảnh, rồi mày mò tự học qua internet, qua bạn bè.

Tiếp đó, cửa hàng áo quần cũng ra đời như một điều tất yếu, thỏa mãn niềm đam mê thời trang, thích mặc đẹp và mong muốn người khác cũng sẽ như vậy.

Đối với cô gái này thì chính công việc đã chọn cô, chứ không phải cô chọn việc, bởi thời trang và nhiếp ảnh giúp Đoan Trang được sống đúng với cá tính và ước mơ của mình.

“Đến với nhiếp ảnh được tóm gọn trọn vẹn chỉ trong một chữ “Duyên” vì mình không nghĩ sẽ thực hiện được ước mơ từ ngày bé.

Ngày bé cứ hay bị bệnh “ngại”, ai hỏi muốn làm gì chẳng nói, giấu giấu mãi, rồi đăng ký đi học bên Hoa Sen.

Trong quá trình đi học, đi làm thêm, Trang được tiếp xúc với các anh chị nhà báo, nhiếp ảnh, từ đó mới biết cái lửa đam mê trong con người mình không tắt.

Lúc đó Trang chơi với một nhóm bạn nhiếp ảnh, nhìn các bạn say mê sau khung ngắm, tự thấy đam mê đó cũng truyền qua cho mình. Sau đó quyết tâm dành dụm tiền để sắm máy” – Đoan Trang tâm sự.


Dù học Ngoại thương, nhưng cô nàng lại quyết định đi theo ngã rẽ trái ngược: Nhiếp ảnh và thời trang.

Dù học Ngoại thương, nhưng cô nàng lại quyết định đi theo ngã rẽ trái ngược: Nhiếp ảnh và thời trang.

Về phía gia đình, khi cô con gái đột ngột rẽ hướng, chọn cho mình con đường gập ghềnh, vất vả hơn trong sự nghiệp, bố mẹ Đoan Trang dù không ngăn cấm nhưng luôn tỏ ra lo lắng rất nhiều.

8x Sài Thành tâm sự mẹ cô lo rằng con gái làm nhiếp ảnh – một công việc mà đa số nam giới lựa chọn thì sẽ khó tìm được người yêu và có một cuộc sống ổn định.

“Gia đình muốn Trang theo nghề đã được học. Khi rẽ hoàn toàn sang hướng khác, mẹ cứ hỏi hoài: con làm vậy rồi những kiến thức khi học ở trường coi như con số 0, rồi ai mà chịu ưng khi chọn nghề đó.

Mẹ muốn mình ổn định. Mà bản tính mình càng cấm thì càng làm, thời gian đầu khó khăn nhiều lắm, cũng không dám than vãn 1 tiếng với gia đình.

Rồi từ từ mình cũng vững, sau đó người lớn nhìn thấy những cái mình có được mới thừa nhận và ủng hộ.”

Đối với Đoan Trang, sống với nhiếp ảnh chính là sống với đam mê và niềm vui của mình, nhiếp ảnh chính là ngôn ngữ thứ hai của cô gái này.

Khi buồn hay vui cô đều chụp ảnh, khi chẳng có gì trong đầu cũng chụp. Với Đoan Trang, nhiếp ảnh chính là “người yêu” - để cô chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống hằng ngày.

“Trang chủ yếu chú trọng vào cảm xúc khi chụp ảnh, nên không quá khi nói rằng nhiếp ảnh nói lên con người Trang, nhìn vào ảnh có thể hiểu được tâm hồn người đó như thế nào.

Nếu để lựa chọn lại từ đầu, Trang sẽ không ngại chọn nhiếp ảnh, bởi nó là thứ đam mê dai dẳng, khó dứt” – Đoan Trang khẳng định.


Anh người yêu đặc biệt của cô gái này chính là nhiếp ảnh.

"Anh người yêu" đặc biệt của cô gái này chính là nhiếp ảnh.

Theo đuổi chất riêng, không trộn lẫn với bất kì ai

Giữa một "rừng nhiếp ảnh" là nam hiện nay thì cô gái này như một bông hoa lạ trong giới nhiếp ảnh, mang đến sắc hương mới.

Là một nhiếp ảnh nữ, hẳn nhiên ban đầu, Trang nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm hơn. Nhưng sau đó, cô buộc phải nỗ lực nhiều, thậm chí là cố gắng hơn rất nhiều so với các nhiếp ảnh gia là nam.

Khách hàng của Trang đa số là các bạn nữ và trẻ em, nên ít nhiều hiểu tâm lý của họ, rất dễ dàng nắm bắt khoảnh khắc của mẫu.

Ảnh của nhiếp ảnh nữ cũng khác rất nhiều so với nam, mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn và lãng đãng hơn. Tuy nhiên, công việc này cũng chứa đựng nhiều vất vả, đòi hỏi sự mạnh mẽ, dám bươn chải và không dành cho những cô gái yếu mềm.

Chia sẻ về điều này, Đoan Trang cho biết: “Bất lợi khi là nữ photo, đầu tiên là sức khỏe, nhan sắc.

Khi bạn chấp nhận công việc này, đồng nghĩa với việc bạn phải xông pha, đương nhiên mình không khỏe bằng các bạn nam, đi chụp nắng gió, nhan sắc cũng xuống dốc thảm hại.

Bất lợi thứ hai, là việc so sánh, ở nước mình vẫn còn tồn tại định kiến, phụ nữ vì sao phải chọn nghề này mà không chịu ở nhà chăm lo gia đình, nhiều người nhìn mình với ánh mắt nghi ngại, liệu mình có làm gì nên hồn không?

Bất lợi thứ 3 là ngại về việc lập gia đình, đa số con gái khi chọn nhiếp ảnh đều rất mạnh mẽ và cá tính, nhiều khi còn mạnh mẽ hơn cả cánh mày râu, đâm ra đa số các anh “ngại” tán tỉnh”.


Để có chỗ đứng trong làng nhiếp ảnh đòi hỏi Trang cần phải có bản lình và cá tính riêng trong từng bức ảnh.

Để có chỗ đứng trong làng nhiếp ảnh đòi hỏi Trang cần phải có bản lình và cá tính riêng trong từng bức ảnh.

Cùng lúc làm hai công việc, vừa chụp ảnh, vừa quản lí cửa hàng thời trang, lại khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nên ban đầu, Đoan Trang gặp khó khăn trăm bề.

Do chưa biết cách quản lý thời gian nên công việc của cô không hề thuận lợi. Có giai đoạn, Đoan Trang bị stress nặng vì doanh số, lợi nhuận của cửa hàng, đối thủ cạnh tranh, nguồn hàng…

Cô tâm sự: “Chưa có kinh nghiệm nhiều nên khi thực sự bắt tay vào công việc thiết kế áo quần cho cửa hàng, mọi thứ đều mới mẻ, một mình loay hoay với đủ thứ từ PR sản phẩm, rồi vẽ kiểu, tìm nguồn vải, chụp hình, stylist...

Nhiều lúc thấy quá tải, mà giao cho người khác thì không yên tâm nên mình cứ ôm đồm cho đến tận bây giờ”.

Hiện tại, dù công việc đã dần ổn định và đi vào guồng nhưng Đoan Trang cho biết trong số vô vàn khó khăn khi khởi nghiệp, điều cô cảm thấy bị thử thách nhất không phải là doanh số, lợi nhuận mà chính là làm sao để tạo ra khác biệt lớn.

Nếu chạy theo thị trường thì mất “chất”, và ngược lại, nếu khư khư giữ cái “chất” riêng biệt thì sẽ khó có thể có lợi nhuận để trụ vững, vì cái mình cho là tốt, là đẹp, chưa chắc được thị trường đón nhận.

“Vậy nên Trang quyết định đi chậm lại, tập trung xây dựng thương hiệu cá nhân trước, ban đầu là dung hòa với thị trường rồi từ từ thay đổi từng chút một để có được lượng lớn khách hàng trung thành theo đúng gu của mình.

Giống như xây nhà vậy, nhà muốn đứng vững thì cần có nền móng tốt. Công việc của mình cũng sẽ đi theo hướng đó”.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại