Anh chàng "hot boy xe bus" chia sẻ về chuyện bất ngờ nổi tiếng

Minh Hoàng chính là “hot boy xe bus” đang được cư dân mạng lùng sục những ngày vừa qua.

Những ngày vừa rồi, các diễn đàn, mạng xã hội của giới trẻ chia sẻ bức hình một anh chàng với thần thái cực kỳ thu hút trên xe bus.

Với gương mặt điển trai, góc chụp đẹp, nhân vật chính trong bức hình nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục. Theo những thông tin được “khai quật” thì “hot boy xe bus” này tên thật là Minh Hoàng, đang là sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

Bức ảnh này được một người bạn chụp lại khi anh chàng đang di chuyển trên chuyến xe bus cho buổi dạy học từ thiện của mình.

Chỉ với bấy nhiêu đó thôi, cư dân mạng, đặc biệt là các cô gái cũng đủ đứng tim trước anh chàng điển trai này rồi. Thậm chí còn có một vài ý kiến “ví von” Minh Hoàng với các nam thần trong chuyện ngôn tình vì không chỉ điển trai mà còn rất năng động, tốt bụng.

Liên lạc với Minh Hoàng, chính anh chàng cũng tỏ ra bất ngờ trước sự quan tâm quá lớn từ mọi người dành cho mình. Tuy nhiên, anh chàng vẫn có những chia sẻ rất thoải mái và hài hước về cuộc sống đời thực cũng như những gì đang xảy ra trên mạng với mình.

Bức hình được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt.

Họ tên: Nguyễn Đức Minh Hoàng

Ngày sinh: 07/05/1996

Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân

Sở thích: Kinh doanh, nghe nhạc

Chào Minh Hoàng, cảm giác thế nào khi những ngày vừa qua bạn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng?

Ban đầu thì mình cảm thấy hơi sợ và bất ngờ khi vừa ngủ dậy lượt follow trên fb tăng vụt. Nhưng về sau cũng quen dần và cảm thấy vui vui khi mọi người dành sự quan tâm đối với mình, nhưng bên cạnh đó cũng có một số bình luận ác ý làm mình cảm thấy khá là buồn.

Nickname “hot boy xe bus” đã được Minh Hoàng sở hữu “độc quyền” rồi đó. Bạn nghĩ sao về danh xưng là cộng đồng mạng đặt cho mình này?

Mình không dám nhận là hot boy đâu bởi vì mình cũng bình thường như bao người khác thôi . Chỉ vì một bức bức ảnh mà trở thành hot boy thì chắc tất cả mọi người đều là hot boy chứ không phải mỗi mình mình.

Khi chụp bức hình này, bạn có nghĩ rằng nó sẽ “gây bão mạng” như vậy không?

Không hề! Ban đầu bạn mình chụp bức hình đó cho mình chỉ với mục đích lưu giữ lại kỉ niệm về buổi đi dạy học tiếng Anh tình nguyện đầu tiên thôi.

Dạy học tình nguyện?

Đúng vậy. Mình vẫn tham gia dạy tiếng Anh tình nguyện cho các em học sinh tiểu học ở trường tiểu học Vân Từ, huyện Phú Xuyên, cách Hà Nội khoảng 40km vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Các em còn nhỏ, rất đáng yêu nên mình rất hào hừng với việc dạy học đó.

Sở hữu ngoại hình điển trai, thần thái đĩnh đạc cùng nhiều tài lẻ, nhiều cô gái đang “ví von” bạn với những nam thần của truyện ngôn tình đó?

Mình nghĩ những nam thần của truyện ngôn tình chắc hẳn phải hoàn hảo như nào thì mới làm tan chảy trái tim của nhiều bạn đến vậy, nên có lẽ mình chưa đạt đến trình độ đó đâu. (cười)

Nếu tự chấm điểm về ngoại hình của mình trên thang điểm 10, Minh Hoàng sẽ chọn số mấy?

Chắc mình chỉ được điểm 6, điểm 7 thôi.

Sự nổi tiếng bất chợt đến với mình thế này mang lại cho bản thân nhiều niềm vui hơn hay nhiều phiền toái hơn?

Mình cũng chưa biết là vui hay phiền toái nữa nhưng chắc là vui hơn, vì đối với mình, mình vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Điều quan trọng với mình là những người mình yêu quý luôn ở bên và ủng hộ mình.

Bạn bè thì chúc mừng vì tự nhiên lại được thêm rất nhiều "folowers" như vậy, còn bố mẹ mình thì luôn nhắc nhở mình đừng để vòng xoáy "ảo" làm ảnh hưởng đến việc học hành.

Nhưng thực tế cũng đã chứng minh rằng nhiều trường hợp nổi tiếng “ảo” đi trước nhanh chóng chìm trong quên lãng, hoặc cố tình gây scandal để được nhắc đến, bạn thấy đâu là “tương lai” của mình?

Mình nghĩ mình chỉ vô tình được để ý vì bức ảnh trên xe bus, mình không suy nghĩ nhiều về việc nổi tiếng vì bản thân mình cũng không ngờ là được mọi người để ý và biết đến nhiều hơn nên mình không có suy nghĩ nhiều về vấn đề này, cũng không có ý định tạo scandal hay "tương lai" nào đó cả.

Được biết Minh Hoàng còn kinh doanh thời trang nữa, chia sẻ đôi chút về điều này được không?

Một năm về trước mình sau khi đỗ đại học mình cùng 2 người bạn nữa đã cùng nhau mở một shop online nho nhỏ. Kinh doanh cũng là một đam mê của mình nên mình cảm thấy khá hào hứng với nó.

Hơn nữa, việc đi làm thêm giúp mình có những bài học trong cuộc sống mà không thể có nếu chỉ đến trường lớp. Đó là cách làm việc nhóm, cách tiếp xúc với khách hàng, làm sao cho họ cảm thấy thoải mái nhất, cách làm việc cùng đối tác để tạo sự tin tưởng nhất định ở họ…

Còn nói về thu nhập, có lẽ vì chỉ là một shop online nhỏ, cũng không quá nổi tiếng nên nếu nói là mình có thể độc lập về tài chính thì chưa đúng, nhưng ít nhất cũng đủ cho những chi tiêu vặt vãnh của mình.

Để có những bức ảnh đẹp “đốn tim” cư dân mạng, ngoài ngoại hình ra thì vẫn còn nhiều yếu tố khác. Chia sẻ bí kíp để có một bức ảnh “ngàn like” được không?

Những bức ảnh của mình hầu như toàn là ngẫu hứng thôi chứ không có bí kíp gì hết đâu. Nhưng mình cho rằng một bức ảnh sẽ thực sự chiếm được cảm tình của người xem nếu thần thái của người trong ảnh tự nhiên nhất.

Từ ngày được chú ý tới giờ, có bao nhiêu cô gái đã “ngỏ lời” với bạn rồi?

Cũng có một vài bạn, nhưng chỉ với một vài bức ảnh trên mạng thì chắc các bạn chỉ hơi "thinh thích" thôi chứ chưa đến đến mức tỏ tình đâu. (cười)

Cảm ơn Minh Hoàng về những chia sẻ thú vị vừa rồi!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại