9x Việt nuôi tham vọng chinh phục Hollywood

Luna |

Còn rất trẻ và Nguyễn Thị Quỳnh đã đặt cho mình một mục tiêu lớn đối với bất kì ai đeo đuổi nghiệp diễn.

Không ai "đánh thuế" ước mơ, do đó chúng ta hoàn toàn có quyền đặt ra cho mình những mục tiêu, hoài bão lớn để thực hiện dù nó có viển vông hay thiếu thực tế.

Sẽ có nhiều người nói rằng Nguyễn Thị Quỳnh - nickname Quỳnh Kool (20 tuổi - sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Sân khấu điện ảnh) là mơ tưởng hão huyền, thích chơi trội khi muốn được xuất hiện và ghi tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

"Là một nữ sinh theo học ngành Diễn viên, Quỳnh mơ ước đến một ngày nào đó đặt chân tới nước Mỹ và được vinh danh ở Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Ước mơ đó rõ ràng là rất lớn lao mà Quỳnh thì quá nhỏ bé. Nhưng vì Quỳnh còn trẻ nên cần phải có một mục tiêu, một khát khao để mình hướng tới và vẫn luôn tự nhủ rằng 'mình phải cố gắng, mình sẽ làm được'", Quỳnh Kool chia sẻ.

Cô gái trẻ Quỳnh Kool

Cô gái trẻ Quỳnh Kool

Trò chuyện với Quỳnh Kool, cô gái trẻ 20 tuổi cũng chia sẻ thêm khá nhiều về con đường chinh phục ước mơ của mình và qua đó có thể thấy, Quỳnh khá có duyên với môn nghệ thuật thứ 7 này.

"Ngay từ khi còn là một cô học trò, Quỳnh đã rất thích hình tượng của các nữ diễn viên trong những bộ phim truyền hình. Quỳnh đã nghĩ mình sau này sẽ trở thành một diễn viên, được đóng thật nhiều vai và được mọi người biết đến.

Đến khi đỗ được vào trường Sân khấu điện ảnh, Quỳnh rất hạnh phúc và nhận thấy rằng mình thật may mắn khi được theo học tại ngôi trường mà mình hằng mơ ước.

Sau đó, Quỳnh cũng nhận lời tham gia một số vai diễn nhỏ, đóng MV, quảng cáo hay làm người mẫu... Tất cả những điều đó đều là những trải nghiệm quý giá, giúp ích cho công việc của Quỳnh sau này" - Quỳnh Kool nói.

"Điều khiến Quỳnh cảm thấy tự hào và hạnh phúc nhất đó chính là có sự ủng hộ không biết mệt mỏi của cha mẹ. Hai người luôn ở bên cạnh, động viên và tiếp sức cho Quỳnh trong mọi hoàn cảnh.

Tuy đã 20 tuổi nhưng lần nào đi ra ngoài đóng phim hay quay quảng cáo, cha hoặc mẹ sẽ đích thân đưa Quỳnh đi.

Có lần, cảnh quay phải diễn muộn, Quỳnh đã bảo 'mẹ cứ về trước đi, con lớn rồi, lát con tự về được' nhưng mẹ vẫn cố gắng đợi cho tớ khi quay xong để đưa Quỳnh về.

Thực sự cảm giác lúc đó rất khó tả, Quỳnh rất thương cha mẹ và trong lòng luôn tự nhủ rằng 'cảm tạ ông trời đã cho con một gia đình tuyệt vời'" - cô diễn viên trẻ tuổi trải lòng về cha mẹ của mình.

Một vài hình ảnh xinh đẹp của cô gái trẻ:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại