9X sống trọn với đam mê chụp ảnh người vô gia cư

Hoàng Long hiện đang là nhân viên xã hội của tổ chức phi chính phủ của Úc giúp đỡ cho trẻ em đường phố - Blue Dragon Children Foundation.

Những ai đã từng biết tới chàng trai trẻ này đều ngạc nhiên vì sở thích rất đặc biệt: Chụp ảnh , người nghèo và trẻ em đường phố. Mỗi bức ảnh của Hoàng Long không chỉ lột tả được cuộc sống mưu sinh vất vả của những người kém may mắn, mà hơn hết, ở một khía cạnh khác, những người vô gia cư cũng có những khoảng thời gian sinh hoạt tinh thần, sống cuộc sống tinh thần nhiều ý nghĩa.

Khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường, chàng trai trẻ đã có quyết định táo bạo khi dừng việc học, tập trung cho công việc là nhân viên xã hội của một tổ chức phi chính phủ. Kể từ đó, Hoàng Long dành toàn bộ thời gian của mình cho việc chụp ảnh, tiếp cận với những người vô gia cư và trẻ em đường phố.

Cùng trò chuyện với chàng trai trẻ có quyết định táo bạo này!

Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Cậu bạn 9X này đã có quyết định táo bạo khi lựa chọn cho mình niềm đam mê

Chào Hoàng Long, tất cả những ai đã quen biết bạn đều thấy rằng, những bức ảnh về người vô gia cư trên trang cá nhân của Long nhiều hơn cả. Việc chụp hình cho những người có hoàn cảnh kém may mắn này có phải sở thích của bạn?

Đó là niềm đam mê của mình, chụp ảnh về cuộc sống và con người, trong đó có những người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn thực hiện công việc này từ khi nào?

Mình thực hiện công việc này từ 8 tháng trước, khi mình có được một chiếc máy ảnh cũ từ một người bạn. Kể từ đó, mình luôn mang nó theo mình vì nó giúp mình lưu lại các khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống và chia sẻ điều đó với mọi người.

Tại sao lại Long lại chọn việc chụp ảnh cho những người có hoàn cảnh kém may mắn?

Mình yêu thích việc chụp ảnh về những người vô gia cư và những người khó khăn vì đối với mình đó là một điều ý nghĩa.

Những người vô gia cư và những người nghèo, họ thường phải đối mặt với rất nhiều tổn thương và khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, qua vẻ bề ngoài, quần áo họ không lành lặn, chân tay họ lấm lem và vì thế những người xung quanh thường không tôn trọng và xa lánh họ.

Nhiếp ảnh giúp mô tả cuộc sống của họ một cách chân thực nhất vì nó giúp mọi người có thể biết được những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm và hoàn cảnh của họ. Điều này vô cùng quan trọng vì chỉ khi người ta hiểu được người khác là ai và họ phải đối mặt với những điều gì. Mọi người mới bắt đầu cảm thông, chia sẻ và cùng nhau chung tay giúp đỡ người khác.

Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Hoàng Long đã dày công tìm hiểu cuộc sống của người nghèo trước khi chụp ảnh về họ

Bạn đã tiếp cận với những người vô gia cư, hoàn cảnh kém may mắn như thế nào?

Thường ngày, những người vô gia cư sống trong cuộc sống cô độc vì ít được sự quan tâm và chia sẻ. Khi ai đó thể hiện sự quan tâm của mình và sẵn sàng lắng nghe họ, họ sẽ luôn vô cùng thân thiện sẵn lòng chia sẻ và tâm sự với người khác.

Mình thường bắt đầu tiếp cận bằng cách là gửi họ một món quà nào đó như một bộ quần áo, một suất đồ ăn như là một thông điệp thể hiện sự quan tâm. Sau đó là ngồi kế bên, hỏi thăm về họ về sức khỏe, công việc và lắng nghe những tâm sự đó.

Đối với những người vô gia cư bạn đã từng chụp ảnh, bạn sẽ làm gì để giúp đỡ họ?

Sau khi lắng nghe và hiểu câu chuyện của họ, nhóm Ấm mà mình đang tham gia có thể giúp họ về những nhu yếu phẩm hằng ngày, quần áo, thuốc, đồ ăn. Ngoài ra, còn một cách khác đó chính là việc mình chụp ảnh họ để kêu gọi sự giúp đỡ của những người khác đến với những người vô gia cư.

Những bức ảnh về người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được đăng tải lên trang web và mạng xã hội của nhóm từ thiện Ấm mà mình tham gia. Độc giả sau khi xem những bức ảnh này, họ sẽ ủng hộ những bộ quần áo ấm, những suất thức ăn thông qua nhóm mình, dành tặng cho những người vô gia cư.

Ngoài ra, như mình đã nói, nó cũng góp phần để mọi người hiểu hơn về những góc khác của cuộc sống, những góc khuất nghèo đói ít ai biết tới. Giúp cho độc giả cảm thông và hiểu hơn về cuộc sống của họ.

Để chụp được một tấm hình phán ảnh chân thực cuộc sống, tâm tư của những người có hoàn cảnh khó khăn, Long có mất nhiều thời gian không?

Tất nhiên rồi, nhưng may mắn vì đó cũng là công việc toàn thời gian của mình: làm việc với trẻ em đường phố và những trường hợp khó khăn nói chung. Vậy nên mình có cơ hội và thời gian để tiếp xúc với họ, một cách thân thiết và trong khoảng thời gian dài. Và khi luôn mang theo máy ảnh, khoảnh khắc đến, chỉ việc bấm máy và viết lại câu chuyện mình đã trải nghiệm.

Một ấn tượng thật sự khiến bạn không thể nào quên khi chụp ảnh?

Đó là khi mình bắt gặp hai mẹ con đang lang thang ngoài hồ Hoàn Kiếm, đứa bé gầy gò và bị bệnh tim. Bà mẹ đơn thân từng bị bạo hành bởi người chồng của mình. Lúc đó ngay cả khi không có tiền hay bất cứ người thân nào, nhưng cô ấy vẫn quyết định lên Hà Nội để chữa bệnh cho tim con mình. Mình ấn tượng bởi tình mẫu tử bất khuất của cô.

Điều ấn tượng tiếp theo là sau khi mình chụp lại câu chuyện của hai mẹ con, để rồi đã có rất nhiều người đã ủng hộ tiền để mình có nguồn tài chính giúp đỡ cho trường hợp này. Cũng như chính câu chuyện này mà thuyết phục được những tổ chức khác khi mình làm việc cùng để tìm nguồn lực giúp đỡ hai mẹ con. Hiện tại, bé đã được phẫu thuật tim và được một tổ chức bảo vệ phụ nữ khác tên Hagar giúp cô có một cuộc sống ổn định trong tương lại.

Và chính phóng sự bằng ảnh đó về đã giúp cho hai mẹ con có tương lai tươi sáng hơn trong cuộc sống.

Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Những gương mặt trong các bức ảnh của Hoàng Long

Trước đó, Long đã từng bỏ trường ĐH Mở và tập trung làm công việc thiện nguyện ở một tổ chức phi chính phủ. Bạn có cảm thấy mình liều với quyết định này không?

Trước hết, mình hạnh phúc với những gì mình đang làm, nếu mình theo học đại học, mình đã không có cơ hội được cầm trên tay chiếc máy ảnh, không làm được những gì mình giỏi, những việc tạo ra mình là ai. Và tất nhiên sẽ không cảm thấy trọn vẹn hiện tại khi biết rằng bằng những việc mình làm đã góp phần, dù vẫn còn rất nhỏ, giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Tuy nhiên ở Việt Nam, bằng cấp luôn quan trọng và khi bạn không có bằng đại học con đường của bạn sẽ trở nên không ổn định hơn rất nhiều. Và mình cũng thực sự đang trải qua điều này.

Long có nghĩ, việc làm của mình có những ảnh hưởng không tốt tới một số bạn trẻ, khi mà chưa hoàn thành việc học hành lại bỏ ngang để đi thiện nguyện?

Kiến thức là điều quan trọng và là nền tảng vững chắc, nó luôn giúp ích và hoàn thiện hơn rất nhiều trong công việc hằng ngày của bất cứ ai, vì thế việc học là một việc rất quan trọng.

Tuy nhiên, mình nghĩ điều quan trọng hơn là thực sự làm và dấn thân vào cái mình đam mê và có khả năng và khi đó, dù khó khăn nhưng ta sẽ luôn cảm thấy niềm vui và sự hạnh phúc. Một số người bạn mà mình quen, cũng hay tâm sự khi bạn ấy đang theo học đại học một ngành mà không phù hợp. Bạn ấy cảm thấy chán nản và thất vọng về chính bản thân mình.

Bạn có nghĩ rằng mình đã trở thành một người bạn của những người vô gia cư và trẻ em đường phố?

Tất nhiên rồi. Đó là công việc của chính của mình mà, kết bạn và giúp đỡ những trẻ em đường phố và làm việc với những người có hoàn cảnh khó khăn. Mình coi đây không phải là việc tạm thời mà là một công việc dài lâu.

Thời gian tới, bạn có dự định gì để giúp đỡ người nghèo?

Hiện tại, sau một thời gian tạm nghỉ để ổn định lại công việc cá nhân, mình đang bắt đầu lại công việc chụp ảnh cho người vô gia cư và lần này, mình cố gắng đầu tư nhiều công sức và thời gian cho nó hơn. Ví như sẽ không còn là những ảnh đơn mà lần này là một bộ ảnh được đầu tư và chuyên nghiệp hơn.

Cảm ơn bạn rất nhiều về cuộc trò chuyện này!

Một số bức ảnh mà Hoàng Long đã thực hiện:

Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư
Chàng trai từ bỏ giảng đường vì niềm đam mê chụp ảnh người vô gia cư

Ảnh: NVCC

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại