9x Sài Thành và lý do lạ đời khi muốn thành tiếp viên hàng không

Công Tuấn |

Câu chuyện về chàng tiếp viên hàng không này khiến nhiều người không khỏi hứng thú và bật cười.

"Anh hùng cứu mèo hoang"

Nguyễn Võ Minh Thi (SN 12/3/1990, TP. Hồ Chí Minh) tốt nghiệp Khoa Quan hệ quốc tế, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh và hiện tại đang làm tiếp viên hàng không.

Ngay từ khi còn nhỏ, Minh Thi đặc biệt sợ mèo. Phía sau nhà anh chàng là khu gara sửa chữa xe bỏ trống nên có rất nhiều mèo hoang sinh sống.

Minh Thi chia sẻ, bản thân luôn bị ám ảnh bởi tiếng kêu và sự hung hăng của lũ mèo, nên cứ mỗi lần nghe tiếng mèo kêu gào trên nóc nhà vào những buổi đêm, anh chàng đều sợ run người.

Chính vì lẽ đó mà việc nuôi một chú mèo cưng hoàn toàn “không có cơ hội” xuất hiện trong suy nghĩ của Minh Thi.

“Mèo con được sinh tại khu bỏ hoang này rất nhiều, và số lượng mèo mẹ bỏ con cũng đếm không xuể. Nhớ có lần, mình chứng kiến một nhóm bạn bắt mèo con, đánh đập và bỏ vào túi nilong cho chết ngạt, mình thấy rất tội nhưng cũng không dám làm gì vì lúc đó còn khá nhỏ.

Từ đó, mình bắt đầu cảm thấy tội cho loài mèo, và không còn sợ chúng nữa”, Minh Thi nhớ lại.


Chàng trai trẻ Nguyễn Võ Minh Thi.

Chàng trai trẻ Nguyễn Võ Minh Thi.

Vì thương lũ mèo con kêu gào vì đói, hàng ngày Minh Thi thường lén lấy sữa mẹ mua cho mình uống và cả thức ăn trong tủ để mang cho chúng.

Thấy số lượng mèo cần được giúp đỡ quá nhiều, mà bản thân lại không đủ sức chăm sóc hết, Minh Thi quyết định tiến hành một suy nghĩ táo bạo: Thuyết phục người lớn đồng ý nuôi lũ mèo hoang.

“Mình bắt lũ mèo con, đi đến từng nhà trong xóm rồi thuyết phục những người lớn nhận nuôi những chú mèo con này.

Mình lấy đủ mọi lý do từ hợp lý đến lãng xẹt nhất như nuôi mèo để bắt chuột, mèo tam thể thì nuôi để đem lại may mắn, mèo đen thì nuôi đẻ để lấy nhau mèo…

Thật ra những quan niệm đó về mèo cũng là do mình nghe người lớn nói chuyện với nhau, nhớ lại và đi thuyết phục những người khác. Thế rồi, những chú mèo con bị bỏ rơi cũng lần lượt có chủ…”

Trở thành tiếp viên hàng không vì muốn ra Hà Nội ngắm mèo không lông

Năm học lớp 7, trong lúc xem serie phim Friends - một thể loại phim comedy khá nổi tiếng lúc đó, Minh Thi vô tình bắt gặp hình ảnh của chú mèo Sphynx.

Dù không hiểu hết câu thoại, nhưng anh chàng nhanh chóng bị mê hoặc bởi chú mèo không có lông rất đặc biệt.

“Mình thích đến nỗi nhờ chị gái đi mua đĩa về, và lén tua đi tua lại đoạn xuất hiện chú mèo, chỉ để ngắm cho thỏa thuê.

Lúc đó thông tin trên mạng còn khá hạn chế nên mình cũng chẳng biết làm sao để có thể biết đó là giống mèo gì hay bằng cách nào sở hữu được chúng.

Thậm chí ước mơ to đùng của mình lúc ấy là đi làm kiếm tiền và xin mẹ mua cho con mèo đặc biệt này”, Minh Thi nhớ lại.


Giống mèo không lông khiến Minh Thi ao ước sở hữu.

Giống mèo không lông khiến Minh Thi ao ước sở hữu.

Bẵng đi một thời gian dài, khi Minh Thi trở thành sinh viên Đại học thì ước mơ ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ khi anh chàng vô tình đọc được thông tin ngoài Hà Nội: “Đàn mèo nhân sư đầu tiên sinh sản tại Việt Nam”.

“Lúc đọc được tin, mình vui sướng lắm. Vì ít ra mình biết mình sẽ có cơ hội gặp gỡ giống mèo mơ ước có được bấy lâu nay. Cảm giác như được hồi sinh ước mơ vậy”.

Sau đó Minh Thi lên kế hoạch học tập và cố gắng ôn tiếng Anh thật tốt, với mong muốn trở thành tiếp viên hàng không.

Nhưng điều khiến mọi người xung quanh bất ngờ chính là lý do, động lực mà anh chàng quyết tâm theo đuổi nghề này. Một lý do lạ lùng nhưng nhiều ý nghĩa.

“Đọc thì tức cười thiệt, nhưng đúng, mình muốn làm tiếp viên để điểm đầu tiên mình đến là Hà Nội, để xin anh chủ đàn mèo cho mình nhìn chúng thôi là mình cũng thấy vui.

Mình đã nộp đơn mọi hãng hàng không từ trong và ngoài nước, rồi may mắn trở thành tiếp viên. Vẫn suy nghĩ đó, mình tiếp cận và hỏi mua một con mèo Sphynx từ anh chủ kia.

Rồi mình xin phép hẹn anh gặp mặt. Cảm giác đầu tiên thấy đàn mèo con, mình như bị “loạn nhịp”, vì đó cảm giác hạnh phúc thật sự mà mình chưa bao giờ được trải qua.

Lấy tay sờ lên người nó tuyệt vời lắm. Mình còn nhớ lúc đó mặt mình đỏ bừng bừng vì sướng tê người”, Minh Thi không giấu nổi niềm vui khi nhớ lại.

Minh Thi dốc hết tiền tiết kiệm, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” chú mèo đầu tiên, đặt tên là Tiheo. “Cha mẹ, cô dì sợ chết khiếp khi thấy Tiheo.

Bạn bè xung quanh còn tưởng mình bị điên khi nuôi giống mèo kì lạ. Mẹ kiên quyết không chấp nhận, tuyên bố hoặc là mình đem bỏ chú mèo đi, hoăc mẹ đi khỏi nhà”.

Lúc đó Minh Thi mếu máo năn nỉ mẹ đủ điều, xin mẹ cho chú mèo ở thử một tháng. Nhưng bất ngờ là sau một tháng, mẹ còn thương mèo hơn cả anh chàng.

Trải lòng về câu chuyện mở trại nhân giống mèo Sphynx

May mắn nhận được sự cổ vũ của anh Hoàng Mộc Cương (người nhân giống mèo Exotic và Persian tại Hà Nội) và chị Nguyễn Thái Hà (người nhân giống Mèo British Short Hair tại Đà Nẵng), Minh Thi quyết tâm mở trại để nhân giống mèo Sphynx.

Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn khi Minh Thi phải tìm nguồn con giống bên nước Nga. Anh chàng phải liên tục thức đêm khuya để nói chuyện với các chủ trại bên Nga vì trái múi giờ.

Ngôn ngữ cũng trở ngại khi nhiều người Nga không nói được rành tiếng Anh. Rồi anh chàng tìm đến tận những trại uy tín, chất lượng con giống tốt để nhập mèo.

Quá trình vận chuyển mèo cũng nhiều khó khăn. Mình nhớ có hôm mình phải chờ tại kho hàng để nhận mèo từ Nga về từ 7 giờ tối đến tận 2 giờ sáng.

Thời gian và sự chờ đợi thì không nói, nhưng lúc đó như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm lo sợ, chỉ mong mèo giống của mình về đến Việt Nam mạnh khoẻ an toàn.

Chưa kể tiền mua mèo và tiền nhập khẩu mèo về Việt Nam cũng khá cao, không dưới 2.000 USD/một con”.

Bên cạnh đó, Minh Thi cũng phải tự tìm hiểu và đăng kí trại cho hợp thức hoá chính thức việc nhân giống. Anh chàng mạnh dạn tìm hiểu và đăng kí với 2 câu lạc bộ mèo nổi tiếng thế giới là câu lạc bộ TICA và CFA.

Sau 2 tháng ròng rã chờ đợi để được cấp giấy và gửi về Việt Nam thì trại nhân giống mèo Timothy chính thức được công nhận.


Minh Thi và những chú mèo đặc biệt của anh chàng.

Minh Thi và những chú mèo đặc biệt của anh chàng.

Nhưng trở ngại lớn nhất chắc hẳn là công việc hiện tại của Minh Thi. Vì anh chàng là tiếp viên hàng không nên thời gian vô cùng hạn chế.

“Đi bay về mình lại chăm sóc mèo. Có những hôm bay về lúc 1 giờ sáng, lại cặm cụi dọn chuồng, chăm sóc mèo đến 3 giờ sáng, mệt quá nằm thiếp luôn tại phòng mèo với bộ đồ tiếp viên trên người”.

Người khác nếu chỉ gặp khó khăn trong việc nuôi và chăm sóc mèo giống, thì theo như Minh Thi chia sẻ, anh khó khăn hơn gấp bội lần.

Vì hiện tại người Việt Nam chỉ thích những giống mèo chó lông xoăn, lông dài, còn việc đưa mèo không lông đến gần người dân và tạo thiện cảm cho mọi người thì vô cùng khó khăn.

Mặc dù mèo Sphynx thuộc một trong top những giống mèo thông minh bậc nhất, nhưng vì ngoại hình không “long lanh” nên thường bị mọi người xa lánh.

“Mèo Sphynx là một giống mèo khá khác biệt so với dòng họ nhà mèo. Nhưng mình yêu sự khác biệt, mình yêu cái lạ lẫm của loài mèo này.

Ngoại hình của loài mèo này khá lạnh lùng, xấu xí (nếu xét về khía cạnh thích sự mềm mại lông lá của nhiều người) nhưng bù lại chúng có một trái tim vô cùng nồng nàn và khá tình cảm.

Có những hôm mình nhận được những tin nhắn trên trang Facebook cá nhân, đại loại như “Mèo nhìn gớm thế?”, “Mèo xấu vậy mà cũng giới thiệu bán được à?”, “Mèo giá nhiêu? Giá đắt quá mà con mèo nhìn tởm chết được”.

Rồi khi mình mang mèo đi đến những nơi công cộng, tiếp xúc với 10 người thì 9 người nhìn nhận giống mèo này là một con chó Chihuahua, và 1 người còn lại nhìn ra đây là con mèo, và người đó hỏi tôi “Con mèo bệnh ghẻ rồi? Sao cạo lông trụi lủi vậy?”

Tuy nhận nhiều bình luận và phản hồi ác ý của cộng đồng mạng về giống mèo Sphynx mà Minh Thi đang nhân giống nhưng anh chàng vẫn chia sẻ về sự lạc quan và niềm hạnh phúc khi được nuôi nấng, chăm sóc chúng.

Hiện tại Minh Thi đang có hơn 10 mèo giống và được 4 đàn mèo con. Anh chàng mong muốn trong tương lai sẽ nhân ra được những màu sắc mới của Mèo Sphynx mà hiện tại trại chưa có, và tiếp tục phát triển mạnh giống mèo Sphynx tại Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại