9x lẩn trốn vì ảnh nude "Giờ học tới rồi" bị chỉ trích gay gắt

Ngân Hà |

Bị người xem chỉ trích gay gắt, ê-kíp và mẫu ảnh "Giờ học tới rồi" cho tới nay vẫn không khỏi bất ngờ xen lẫn chút thất vọng, buồn bã.

Còn nhớ cách đây không lâu, dân mạng Việt từng xôn xao và không ngừng bàn tán về bức ảnh một thiếu nữ khỏa thân, nằm gục trên bàn học. Bức ảnh và cả nhân vật chính đều vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ phía người xem.

Dù bức ảnh nằm trong bộ ảnh nude nghệ thuật với tên gọi "Giờ học tới rồi", nhưng nó vẫn không nhận được sự đồng thuận của phần lớn người xem.

Vì bị "ném đá", cô gái trong bộ ảnh tỏ ra quá hoang mang, lo lắng người ta sẽ nhận ra mình khi đi ngoài đường, còn ê-kíp thực hiện thì quá sốc và thất vọng trước phản ứng của số đông.

Chụp nude nghệ thuật để lột tả vẻ đẹp hình thể thiếu nữ, dù họ không có dáng chuẩn

Tác giả của bộ ảnh gây nhiều điều tiếng này là Đặng Linh (SN 1991, Quảng Ninh), mọi người thường gọi anh chàng này bằng biệt danh: Cốm.

Có thể nói, với Đặng Linh, nhiếp ảnh là một nghề tay trái, hay đúng hơn là một niềm đam mê đến với anh rất tình cờ.

Chia sẻ về cơ duyên khiến anh gắn bó với nhiếp ảnh, Đặng Linh cho biết:  "Ngày trước, có lần mẹ mình nhặt được một chiếc máy ảnh du lịch Olympus.

Mẹ liền gửi lên cho mình khi đó đang học Đại học ở Hà Nội. Nhờ có nó mình mới nhận ra mình thích chụp ảnh nhường nào và từ đó, trong chữ kí trên ảnh của mình luôn có một chữ O - Olympus".

Có 3 năm gắn bó với công việc nhiếp ảnh, nhưng phải đến 1 năm trước, 9x Quảng Ninh mới bắt đầu tìm hiểu và chụp ảnh nude nghệ thuật.

"Từ 1 năm trước, mình bắt đầu cảm nhận cơ thể con người rất đẹp, đặc biệt là cơ thể phụ nữ.

Không chỉ các mẫu có vóc dáng đẹp đúng chuẩn mà mình thấy rằng một cô gái dù không có ba vòng với số đo chuẩn mực thì họ vẫn rất quyến rũ khi chụp nude nghệ thuật. 

Nên mình muốn theo ảnh nude để lột tả hết vẻ đẹp đó qua ống kính của mình".


Chân dung chàng nhiếp ảnh Đặng Linh - người thực hiện bộ ảnh gây nhiều tranh cãi Giờ học tới rồi.

Chân dung chàng nhiếp ảnh Đặng Linh - người thực hiện bộ ảnh gây nhiều tranh cãi "Giờ học tới rồi".

Đến với nghệ thuật nhiếp ảnh từ một anh chàng nghiệp dư không qua bất kì trường lớp đào tạo nào, Đặng Linh học nghề bằng cách dành thời gian đi theo bê máy cho một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để xem họ làm việc.

Sau khi đã trang bị được cho mình những kiến thức chụp ảnh cơ bản, Đặng Linh tiếp tục vừa học vừa làm để tích luỹ kinh nghiệm, rèn giũa óc sáng tạo, sự nhạy cảm, "mắt nhìn" khi tác nghiệp.

Sau này, khi đến với nude art - nude nghệ thuật, chàng nhiếp ảnh 9x đã mày mò, tự học bằng chính đam mê, nhiệt huyết của mình.

Chụp ảnh nghệ thuật bình thường đã khó, chụp nude nghệ thuật lại càng khó hơn: "Từ khâu tìm người mẫu để chụp nude cũng khó hơn chụp những concept bình thường rồi.

Bởi vì phải làm sao để chọn được mẫu phù hợp, để khi bấm máy sẽ cho ra những tấm hình gợi cảm, quyến rũ mà lại không được tồn tại yếu tố dung tục, khêu gợi.

Tuy nhiên, nếu một vài nhiếp chia sẻ lần đầu chụp nude thường rất run và mất tập trung thì mình được cái là lần đầu chụp mình cảm thấy rất bình tĩnh, không đến mức "nóng" như mọi người vẫn nói".

Từng sốc vì những bình luận gay gắt mọi người dành cho bộ ảnh "Tới giờ học rồi"

Quay trở lại với bộ ảnh khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán và thu hút nhiều bình luận trái chiều cách đây gần 3 tháng, đến bây giờ, cả phó nháy và người mẫu thực hiện bộ ảnh này vẫn chưa quên những lời bình luận và cả "gạch đá" mà họ phải hứng chịu thời điểm đó.

Bên cạnh một số người cảm nhận được tính nghệ thuật, ý tưởng độc đáo của bộ ảnh thì cũng không ít người bày tỏ thái độ phê phán, lên án nặng nề, cho rằng "cởi" khi học bài là một hành động phản cảm.

Đối với chàng nhiếp ảnh đến từ Quảng Ninh thì: "Khen có mà chê cũng có và mình đều chấp nhận cả.

Nhưng điều khiến mình buồn nhất là nhiều người không cảm nhận được tính nghệ thuật từ bộ ảnh nude, quá trình lao động tâm huyết của mình và người mẫu, thậm chí dù không ảnh hưởng gì đến quyền lợi của họ.

Vậy mà có những lời phê phán, dè bỉu giống như kiểu muốn "vùi dập", "ăn tươi nuốt sống" mẫu đến nơi vậy. Người ta nói mẫu và nháy giống như hai thứ ô hợp kinh tởm nhất trên thế giới vậy. Tụi mình cũng không ngờ!..."


1 bức ảnh do Đặng Linh thực hiện.

1 bức ảnh do Đặng Linh thực hiện.

Bộ ảnh mà Đặng Linh rất tâm huyết, phải chụp đến 2 lần mới ưng ý lại gặp phải sự "ném đá" của dân mạng khiến anh không khỏi bất ngờ.

Là người lao động nghệ thuật chân chính, Đặng Linh luôn có nguyên tắc làm việc riêng.

Có một số người mẫu ngỏ ý muốn mời Linh chụp nude, nhưng nếu không phù hợp để thực hiện hay mẫu còn nhỏ, chưa đến 18 tuổi, chưa đủ độ chín chắn thì Đặng Linh không bao giờ nhận lời.

Ấy vậy mà công sức lao động nghệ thật nghiêm túc, tâm huyết của nhiếp ảnh 9x lại chưa được mọi người ủng hộ.

Từ sau bộ ảnh nhiều "thị phi" đó, Đặng Linh có thực hiện thêm nhiều bộ  ảnh nude khác, nhưng anh ít đăng tải công khai vì ngại sự mổ xẻ, lên án từ mọi người.

Trên trang Facebook cá nhân, Đặng Linh ít giao tiếp với những người không nằm trong danh sách bạn bè và chàng nhiếp ảnh quyết định khoá chế độ bình luận công khai để tránh lời lẽ khiếm nhã, "gạch đá" từ những người kì thị nude nghệ thuật.

Nếu như Đặng Linh đã đủ chín chắn để vững vàng trước "gạch đá" từ dư luận thì ngược lại, cô gái trẻ làm người mẫu trong bộ "Tới giờ học rồi" lại cảm thấy vô cùng buồn bã, lo lắng vì bị lên án kịch liệt.

Mặc dù khi chụp nude, Đặng Linh luôn cố che mặt mẫu hết cỡ, nhưng cô gái trong bộ ảnh này vẫn rất lo lắng, sợ mọi người nhận ra mình là nhân vật chính trong những bức ảnh nude ngồi học bài ấy.

Thậm chí, bây giờ, cô gái này không dám chụp ảnh ở chỗ Đặng Linh nữa, vì sợ bị mọi người phát hiện ra.

"Không những ảnh hưởng tới mẫu đó mà sự việc này còn làm liên luỵ tới rất nhiều mẫu mà mình từng chụp luôn.

Vì mình thường che mặt hết cỡ khi chụp nude, nên mọi người nhìn những mẫu trước của mình có vẻ giống nhân vật chính trong bộ "Tới giờ học rồi", thế là người ta phỏng đoán, bàn tán, quy chụp.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi đến tai bố mẹ một số người mẫu từng được mình chụp, thế là các cô gái kia cũng lâm vào cảnh "dở khóc dở cười", phải giải thích rất nhiều".


Cô gái nhân vật chính trong bộ ảnh Giờ học tới rồi luôn sợ hãi mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình.

Cô gái nhân vật chính trong bộ ảnh "Giờ học tới rồi" luôn sợ hãi mọi người xung quanh sẽ nhận ra mình.

Dù gặp phải không ít rắc rối, buồn phiền từ sự việc đó, nhưng đến nay mọi việc đã dần trở lại bình thường. Đặng Linh có biết anh không hề hối hận khi được sống với đam mê và lao động nghệ thuật chân chính bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Dù đã có người yêu và bạn gái tỏ ra khá buồn, xen lẫn chút ghen tuông khi Đặng Linh chụp nude nghệ thuật, nhưng theo nhiếp ảnh 9x cho biết thì: "Vì biết mình đam mê nên cô ấy đành nhắm mắt cho qua. 

Định hướng trong tương lai, thật ra mình muốn hướng tới nghệ thuật chụp mẫu, cả nude và chụp bình thường. 

Số người có định kiến khắt khe với nude ít thôi, chỉ một vài người thiếu văn hoá thì họ mới mượn nude để phát tán sự thiếu ý thức ấy nhằm mua vui".

Đặng Linh bày tỏ hi vọng rằng trong tương lai, sẽ ngày càng có nhiều người cảm nhận được vẻ đẹp của nude nghệ thuật, thể hiện sự văn minh, lịch sự khi thưởng thức và bình luận về ảnh nude nghệ thuật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại