9x Hải Dương và quyết định mạo hiểm thành cô đồng trẻ

Ngân Hà |

Dù đang là chủ một shop thời trang kinh doanh phát đạt tại Hà Nội nhưng cô gái trẻ này quyết định từ bỏ công việc mà mình theo đuổi nhiều năm để trở về quê nhà theo nghiệp hầu đồng.

Đi lại gần 60km mỗi ngày để thực hiện vai trò của một cô đồng

Vũ Thuỳ Linh (SN 1993), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Công việc chính của Thùy Linh là kinh doanh. Ngoài ra, cô còn được biết đến với vai trò là một cô đồng trong gần 1 năm.

Trước đây, 9x Hải Dương từng mở một cửa hàng thời trang tại Hà Nội và có nhiều năm kinh doanh nơi thị thành.

Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm 2015, cái duyên đến khiến cô quyết định ra hầu giá, trở thành một cô đồng tại quê ngoại ở Hải Dương.

Lúc bấy giờ, Thùy Linh buộc phải chọn lựa giữa công việc kinh doanh gắn bó nhiều năm với việc trở thành một tân đồng lính mới.

Nhiều người khuyên Thùy Linh nên trụ lại đất Hà Thành để tiếp tục công việc kinh doanh, nhưng 9x Hải Dương cho biết: “Nếu vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng thì mình sẽ phải thường xuyên đi xa lấy hàng, rồi di chuyển rất nhiều.

Ai cũng khuyên cố gắng tiếp tục kinh doanh ở Hà Nội, nên mình cũng làm thử một thời gian và thấy việc cứ mỗi ngày đều phải chạy gần 60 cây số, sáng lên Hà Nội - tối lại về Hải Dương khiến mình không kham nổi.

Lúc đó mình lại chưa tìm được người tin tưởng để có thể yên tâm giao cửa hàng cho quản lý. Nên tlúc mình ra trình đồng và chấp tác thờ phụng tại bản điện thì mình đã quyết định chuyển về Hải Dương, nhà ngoại của mình để tiện cho việc hương khói tại bản điện".


Cô đồng trẻ xinh đẹp Vũ Thùy Linh.

Cô đồng trẻ xinh đẹp Vũ Thùy Linh.

Bắc ghế ra hầu giá như một cơ duyên, cô đồng 9x đến từ Hải Dương luôn tâm niệm một câu nói của nhà Phật, đó là “Hữu duyên tùy duyên”.

Do đó, mặc dù hiện nay, số lượng các cô đồng, cậu đồng trẻ tuổi ngày càng nhiều khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về công việc mà họ đang làm.

Đối với Vũ Thùy Linh, cô không thể và cảm thấy không cần thiết phải lí giải nguyên do mình trở thành cô đồng: “Theo mình, đến một tháng năm nào đấy thì việc gì đến sẽ phải đến.

Cơ là cơ trời, duyên là duyên số - cơ duyên dẫn dắt mình gặp được những người hiểu biết về việc Phật Thánh, nhờ đó mới có mình của ngày hôm nay.

Kể hết nghĩa thì dài, một vài dòng chữ không thể nói hết được và nếu ai không thực sự am hiểu về hoạt động tín ngưỡng này thì dù mình có nói gì họ cũng không tường tận được”.


Nhiều người không khỏi hoài nghi khi thấy xuất hiện ngày càng nhiều các cô cậu đồng còn rất trẻ.

Nhiều người không khỏi hoài nghi khi thấy xuất hiện ngày càng nhiều các cô cậu đồng còn rất trẻ.

Như đã nói ở trên, hiện nay không ít người bày tỏ sự hồ nghi về ý nghĩa thực sự xung quanh hoạt động tín ngưỡng hầu đồng mà nhiều cô đồng, cậu đồng trẻ tuổi đang làm.

Do vậy, Thùy Linh cũng nhận không ít “lời ra tiếng vào” khi quyết định “bắc ghế ra hầu”. Cô đồng 9x kể lại: Lời ong tiếng ve thì không tránh khỏi vì còn tuỳ vào sự hiểu biết của mỗi người.

Người ta “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong”, nh đâu có làm được gì họ!

Có người tin thì bảo " ! Con bé này có tâm thật đấy, ít tuổi mà làm được như vậy", còn người không tin lại nói "mê tín dị đoan”, rồi mỉa mai, cho rằng mình đang lợi dụng việc Thánh để trục lợi cho bản thân...

Nhưng bản thân mình cứ nhất tâm là được, cái gì hay thì mình học cái gì dở thì bỏ qua

Để vượt qua những khó khăn, dị nghị khi trở thành một tân đồng lúc vừa tròn đôi mươi, Vũ Thùy Linh may mắn có gia đình, người thân làm chỗ dựa vững chắc.

Mình đã lập gia đình và việc ra hầu đồng gần như được người thân ủng hộ hết mình. Trước là có sự ủng hộ của chồng, sau nữa là do mình tự lập từ nhỏ nên lúc nào cũng được gia đình tin tưởng vào quyết định của bản thân”.

Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên hầu giá, cô đồng trẻ tuổi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác vừa run, vừa hồi hộp, lo lắng, chỉ sợ mình thiếu kinh nghiệm và có những hành động sơ suất.

Cô đồng “tham công tiếc việc”

Hiện tại, bên cạnh việc lo hương khói tại bản điện mà cô đang hầu giá, thì Thùy Linh còn tự mình đứng ra mở một cửa hàng ăn và kinh doanh các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm.

Dù hiện tại, công việc kinh doanh đã dần đi vào ổn định nhưng vì quá “tham công tiếc việc”, một lúc phải lo liệu, cáng đáng nhiều công việc khác nhau nên đối với cô đồng trẻ tuổi, thời gian mỗi ngày đều trôi qua quá nhanh khiến cô chỉ ước ngày dài hơn 24 tiếng.


Hình ảnh Thùy Linh trong cuộc sống thường ngày.

Hình ảnh Thùy Linh trong cuộc sống thường ngày.

Thùy Linh chia sẻ: Đợt nào bận việc tâm linh thì mình ngưng toàn bộ công việc kinh doanh, tạm gác sang một bên để dành thời gian tập trung cho “việc nhà Ngài” được chu toàn nhất, hạn chế tối đa sai sót”

Để chuẩn bị cho một lần ra hầu giá, mỗi cô đồng, cậu đồng phải bỏ ra không ít thời gian, công sức, tiền của và đặc biệt là tâm huyết với nghĩa vụ thiêng liêng mà mình được giao phó.

Đối với Thùy Linh, cô nhận được không ít sự giúp đỡ từ người thân: Bản thân mình là đồng tân lính mới, nên để chuẩn bị một canh hầu thì trước tiên phải có sự giúp đỡ của Đồng Thầy dẫn đưởng chỉ lối để không có gì sai sót, sau là già đình và mọi người xung quanh.

Về  tài chính thì mình kinh doanh nên tiết kiệm được một khoản để tu thiết lễ nghi, sửa biện hương hoa lễ vật. Sau gần một năm, bây giờ mình cũng quen rồi nên thấy không có gì đáng lo lắng

Hiện tại, dù một lúc đảm đương nhiều vai trò khác nhau, nhưng với Thùy Linh thì được làm những gì mình thích là một niềm hạnh phúc và cô cho biết sẽ không ngừng nỗ lực để luôn hoàn thành chu toàn mọi việc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại