9x Hà thành bị mắng chửi vì yêu...hot boy

Ngân Hà |

Trải qua những thăng trầm cùng sự chênh lệch về cả ngoại hình lẫn tính cách, nhưng đôi bạn trẻ Hà Thành vẫn khiến nhiều người ghen tỵ bởi câu chuyện đẹp như ngôn tình...

Từng bị mắng chửi vì...yêu phải hotboy!

Đó là tâm sự của Trần Lệ Giang khi kể về chuyện tình yêu với bạn trai mình. Trần Lệ Giang sinh năm 1995, cô đang là sinh viên năm cuối, khoa Âm nhạc, trường Cao đẳng Sư Phạm Trung Ương.

Bạn trai của Giang là Phạm Đình Lĩnh, sinh năm 1994, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Ngoài ra, Đình Lĩnh còn được nhiều người biết đến nhờ chiều cao nổi trội 1m86, từng lọt top 24 miền Bắc cuộc thi Việt Nam next top model.

Với sự chênh lệch chiều cao đến 30cm của Lệ Giang và Đình Lĩnh nên chuyện tình của cặp đôi này càng được nhiều người chú ý và không khỏi ghen tỵ trước mối tình ngọt ngào.


Cặp đôi Lệ Giang và Đình Lĩnh.

Cặp đôi Lệ Giang và Đình Lĩnh.

Ấn tượng lần đầu chạm mặt của “cặp đôi 30cm” theo đúng mô típ quen thuộc trong một bộ phim, khi nam chính và nữ chính ghét nhau ra mặt. Nhưng “ghét của nào trời trao của nấy".

“Tụi mình biết nhau vì học chung trường cấp 3, ấn tượng đầu tiên của mình về Lĩnh là một chàng trai cao nhất trường, nhìn có vẻ lạnh lùng, kiêu căng như công tử bột nên mình hơi ác cảm, dù lúc đó nhiều bạn nữ trong trường thích Lĩnh lắm.

Đi vào nhà gửi xe thấy cái xe đạp nào yên cao nhất là biết ngay của hắn, nên mình toàn đạp đổ, vì nhìn đáng ghét mà!

Sau một thời gian khi cả hai đi chơi cùng nhóm bạn, ban đầu vì mình không có thiện cảm nên cũng không nói chuyện gì, chỉ hỏi han vài câu gọi là xã giao.

Đến một hôm bạn mình nhờ anh Lĩnh chở mình về, vừa đi hai đứa vừa nói chuyện trên trời dưới đất như đã thân từ lâu lắm, đến nhà lúc nào không hay luôn.

Dần dần tần suất tâm sự, đi cùng nhau càng tăng. Rồi bọn mình yêu nhau tự nhiên lắm, chả có câu tỏ tình nào cả, cứ thế là yêu thôi. Đang từ ác cảm mà chuyển sang yêu, mình nghĩ cũng bất ngờ thật”, Lệ Giang nhớ lại.


Ban đầu là không có thiện cảm với đối phương, sau đó Lệ Giang đã phải lòng chàng hot boy lúc nào không hay.

Ban đầu là không có thiện cảm với đối phương, sau đó Lệ Giang đã phải lòng chàng hot boy lúc nào không hay.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, cả 2 đã có biết bao kỉ niệm vui buồn mà họ không thể nào quên.

Trong khi Lệ Giang cao gần 1m6, “ngoại hình bình thường, tính tình ngang bướng” – theo như cô nàng tự nhận xét, thì bạn trai cô cao gần 1m86, gương mặt ưa nhìn, lại là một người mẫu tự do, công việc thường tiếp xúc với nhiều cô gái xinh đẹp.

Điều này khiến Lệ Giang lúc mới yêu không tránh khỏi cảm giác tự ti vì “không xứng về ngoại hình”. Nữ sinh Hà Thành tâm sự: “Lúc đầu, mình không nghĩ hai đứa sẽ đi được xa đến vậy, vì tính cách đối lập, ngoại hình cũng không tương xứng.

Đi đâu người ta cũng chỉ nhìn và khen người yêu mình, chả ngó ngàng gì đến mình cả, những lúc ấy cũng tủi thân lắm.

Nhưng anh ấy luôn động viên, nói rằng: “chân dài yêu chân dài phổ biến quá rồi, anh chân dài yêu em chân ngắn nó mới lạ, đừng để ý người ta nghĩ gì về mình, mình yêu nhau, thế là đủ.

Mọi thứ về em trong mắt anh đều hoàn hảo” nên mình tự tin hơn nhiều”.

Có bạn trai là một người mẫu, hotboy của trường, lại hết mực chiều chuộng, yêu thương nên nhiều cô nàng tỏ ra ghen tỵ với Lệ Giang.

"Tính mình ít ghen tuông, cứ để đối phương tự giác, nếu anh ấy chỉ có mình, thì mọi cô gái khác dù có “hot” cỡ nào cũng không có cơ hội.

Mà lạ một điều mình đã không ghen thì thôi, anh ấy lại còn ghen ngược, trong khi mình đâu có fan như anh.

Vừa rồi anh có thi Vietnam next top model, sau đó có rất nhiều người làm quen trên facebook, mình còn bị mấy bạn gái hâm mộ của anh nhắn tin chửi mắng, rồi nóimình chân ngắn, không xứng với anh nữa.

Nhưng mình không buồn vì đã quá quen với việc bị so sánh rồi, và quan trọng nhất là mình tin tưởng anh tuyệt đối” – Lệ Giang chia sẻ.

“Sau tất cả, mình lại trở về với nhau”

Đối với Lệ Giang, Đình Lĩnh không chỉ là người yêu, mà còn như bạn thân, anh trai, người mà cô có thể tin tưởng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Tuy tính cách trái ngược, nhưng ưu điểm của người này lại là nhược điểm của người kia, nên họ là hai mảnh ghép đối lập, chỉ trở nên hoàn hảo khi ghép lại với nhau.

Trong quãng thời gian yêu nhau, dù được gia đình ủng hộ nhưng cả 2 vẫn không tránh khỏi những hiểu lầm, những trận tranh cãi quyết liệt.

Đinh Lĩnh tâm sự: “Lần lâu nhất, tụi mình xa nhau hẳn 1 năm, do không thể hiểu nhau và hoà giải, không ai chịu mở lời trước dù vẫn còn tình cảm.

Đúng Valentine năm sau, mình không thể chịu được nữa nên quyết định làm lành, khiến Giang bất ngờ bằng cách đưa cô ấy đi đến những chỗ hồi mới yêu hay đến, rồi coi như chưa từng xa nhau, lại yêu như ngày đầu tiên vậy”

Để luôn duy trì tình cảm, hâm nóng tình yêu, cứ đến ngày kỉ niệm quen nhau là cả 2 lại cùng nhau đi ăn uống, xem phim và tặng quà cho nhau.

Ngoài ra, “cặp đôi 30cm” – biệt danh mà bạn bè gọi Giang – Lĩnh, còn thường xuyên chụp ảnh hay quay video lưu lại mọi khoảnh khắc bên nhau để “khi cãi nhau mà nhìn lại thấy đáng yêu quá thì không nỡ buông”.

Tuy số lần cãi vã, chia tay nhiều không đếm xuể, nhưng cuối cùng, họ luôn trở về bên nhau.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại