9x điển trai tài hoa 'thổi hồn' vào đất sét

Anh chàng không chỉ "ăn nên làm ra" nhờ công việc sản xuất các sản phẩm handmade mà còn xuất bản hẳn một cuốn cẩm nang về đất sét.

Đặng Sơn Hải gây ấn tượng ban đầu với vẻ ngoài thư sinh, nụ cười hiền và tính cách thân thiện. Nhưng một khi tập trung để hoàn thành sản phẩm, chàng trai chẳng còn biết đến thế giới xung quanh, chỉ mê mải theo chuyển động của đôi tay để tạo nên những hình thù thật dễ thương, ngộ nghĩnh. 

Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
Chân dung anh chàng điển trai, khéo tay Đặng Sơn Hải

Chào Hải, lý do nào khiến bạn yêu thích đất sét và nặn đất sét?

Mình mê đồ thủ công từ hồi còn bé xíu xiu à, nặn đất rồi cắt dán, vẽ vời này nọ. Lớn thêm một chút, học cấp 2, mình có làm vài món đồ dùng từ vải dạ. Lúc mình tìm kiếm các trang web nước ngoài để sưu tầm ảnh của một số sản phẩm handmade (chủ yếu bằng vải dạ) thì gặp những bức ảnh sản phẩm đất sét rất đẹp. Sau đó, mình đọc trên báo thấy hướng dẫn cách thức tạo hình từ đất sét, thế là mình đi lùng mua nguyên liệu ngay và từ đó thích đất sét luôn.

Mình sử dụng đất sét Nhật, Hàn hoặc Thái, vì đất sét thường dễ bị biến dạng khi dùng lực và chảy nhão khi gặp nước, còn đất sét Nhật sau 2-3 ngày sẽ khô cứng lại và rất bền.

Bạn có tham gia khóa học căn bản nào không?

Thời điểm mình bắt tay làm đồ handmade thì đất sét Nhật chưa phổ biến rộng rãi nên mình tự học qua mạng là chủ yếu.

Có phải vì thế mà Hải đã chọn học ngành thiết kế đúng như khả năng vốn có?

Ừ, mình thi vào Arena được 36/40 điểm, đó là một kết quả không tệ. Học ngành thực sự thích thì mới gặt hái thành công.

Ba mẹ bạn cũng đồng tình với quyết định này?

Ồ, không đâu! Gia đình mình hướng mình học Kinh tế hoặc An ninh vì ra trường sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn. Mình không hứng thú mấy, ngấm ngầm đăng ký học ngành như mình muốn đồng thời chứng minh năng lực bản thân cho ba mẹ thấy. Hai người phản đối mãi rồi cũng chấp nhận.

Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 

Bạn mở shop từ khi nào và có gặp nhiều khó khăn để duy trì việc kinh doanh của mình không?

Vào mùa Noel năm lớp 11 thì mình mở shop. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, mình bị lỡ deadline đến mức phải thức xuyên đêm liên tục để làm, vì thế gây ảnh hưởng tới chuyện học. Xét thấy không ổn, mình khắc phục tình hình bằng cách xây dựng thời gian biểu cụ thể, cân bằng giữa việc học và công việc.

Những lúc như vậy, ba mẹ và bạn bè mình luôn ở bên cạnh động viên, giúp đỡ nên mình mới có thể vượt qua cảm giác mệt mỏi, chán nản.

Những sản phẩm nào là sở trường của bạn?

Đó là cây thông, móc khóa trái tim, búp bê, nhân vật hoạt hình hay truyện thiếu nhi…

Ngoài các mặt hàng làm sẵn, bạn có nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu không? Giả sử gặp tình huống khách hàng đặt sản phẩm khó, bạn sẽ xử lí ra sao?

Phần lớn các sản phẩm mình làm theo đơn đặt hàng. Trước một sản phẩm quá khó, mình sẽ chuyển sang một hướng khác đúng tầm hiểu biết chuyên môn của mình nhưng vẫn dựa trên những yêu cầu mà khách hàng mong muốn ở sản phẩm, vì vậy công việc vẫn khá trơn tru.

Tò mò một chút nè! Thu nhập từ cửa hàng bạn đầu tư vào những việc gì vậy?

Từ nguồn thu nhập này, mình đã tự trả tiền học phí, mua laptop, bảng vẽ, các đồ dùng phục vụ cho việc học và công việc, ngoài ra mình cũng phụ giúp cho gia đình một ít nữa.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức dạy handmade tại nhà, bạn còn in sách cẩm nang. Hải có thể chia sẻ thêm về điều này?

Mình muốn chia sẻ những điều mình biết về đất sét đến tất cả mọi người, để nó trở thành nguyên liệu phổ biến dùng làm những món quà tặng cho người thân, bạn bè. Mình đã liên hệ với nhà sách xin hỗ trợ xuất bản cuốn sách của mình. Họ thích ý tưởng mình đề xuất nhưng kèm theo điều kiện là mình phải tự làm tất cả các khâu từ chụp ảnh, viết nội dung, dựng bản thảo, dàn trang… Ròng rã gần 6 tháng trời để hoàn tất các công đoạn, mình đã “trình làng” cuốn cẩm nang hoàn chỉnh “Đất sét thần kỳ”.

Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
Cuốn cẩm nang Đất sét thần kỳ của anh chàng

Lúc cầm “đứa con tinh thần” trên tay, cảm giác của bạn thế nào?

Mình tự hào lắm khi là tác giả trẻ nhất nước ta viết nên cuốn cẩm nang về đất sét và tự hào khi mình là cầu nối cho nhiều người đến với nghệ thuật nặn đất sét Nhật.

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì với những bạn trẻ đang “nhen nhóm” ý định muốn kinh doanh?

Mình nghĩ rằng kinh doanh mặt hàng nào không quan trọng, chủ yếu là bạn có kiên trì, đam mê theo đuổi đến cùng hay không thôi. Nhưng tuổi trẻ thì nên thử nghiệm mới biết sức mình đến đâu!

Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày càng thành công và tạo ra những sản phẩm thật độc đáo!

Một số hình ảnh của Sơn Hải và các sản phẩm do chính tay anh chàng làm ra:

Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 
Chàng trai tài hoa thổi hồn cho đất sét
 

Họ và tên: Đặng Sơn Hải

Nickname: Boo

Ngày sinh: 26/11/1994

Sở thích: handmade (đặc biệt là đất sét), vẽ, làm bánh và du lịch

Hiện đang là sinh viên của Trung tâm Đào tạo thiết kế Hà Nội Arena Multimedia

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại