9X chuyển giới nổi tiếng Việt Nam tuổi Mùi: “Tôi muốn tự do…”

Thiên Di |

Tú Lơ Khơ có nhiều đóng góp trong cộng đồng LGBT. Cuối năm 2014, "chàng trai" này có kế hoạch sang Thái Lan chuyển giới nhưng…

Tú Lơ Khơ (tên thật là Nguyễn Ngọc Tú), sinh năm 1991 tại Hà Nội. Năm 2014, Tú tốt nghiệp ngành Khoa học Quản lý (Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Đầu năm hãy cùng trò chuyện với Tú - "chàng trai" tuổi Mùi có ảnh hưởng khá lớn trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới).

Tú Lơ Khơ - nhân vật đồng tính nữ có nhiều đóng góp cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Tú Lơ Khơ - nữ nhân vật có nhiều đóng góp cho cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

Quyết định không chuyển giới…

Chào Tú, một năm qua của bạn thế nào?

Năm vừa rồi của Tú đúng là năm con ngựa, chắc do khá bận rộn nên Tú cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá, đã lại hết 1 năm rồi. Có thể nói, năm vừa qua là năm có rất nhiều mốc quan trọng thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của Tú.

Năm qua có nhiều lời đồn Tú một mình sang Thái Lan chuyển giới?

Rất nhiều người thắc mắc về những chuyến đi Thái Lan của Tú. Trong lần đi sang Thái đầu tiên, đúng là Tú đi tìm hiểu và có ý định phẫu thuật chuyển giới.

Tú gặp một người bạn Nhật đã phẫu thuật chuyển giới được 5 năm, cậu ấy rất cởi mở và cho Tú xem tận mắt và chạm vào tận tay những bộ phận đã thay đổi trên cơ thể.

Thú thực là lúc đó, Tú cảm thấy rất đau lòng và xót xa, nhìn cơ thể cậu ấy có vết sẹo rất lớn ở bụng vì phải lấy phần da ở bụng để quấn thành bộ phận sinh dục nam.

Tú thay đổi quyết định không chuyển giới khi gặp 1 người bạn Nhật bên Thái Lan.
Tú thay đổi quyết định không chuyển giới khi gặp 1 người bạn Nhật bên Thái Lan.

Điều ấy có khiến bạn còn quyết tâm để chuyển giới không?

Cậu bạn người Nhật đó nói rằng sẽ không tiếp tục làm tạo hình nữa vì đối với cậu ấy như vậy là quá hạnh phúc rồi.

Lúc đó nước mắt Tú ứa ra, người bạn ấy đã phải trải qua 5 năm với bao lần phẫu thuật vì không đủ tiền để làm mọi thứ liền 1 lúc. Tú cảm thấy rất xót xa cho người bạn của mình.

Nhưng đối với Tú, như thế là chưa đủ. Và khi Tú hỏi bác sĩ về cảm giác tình dục sau khi chuyển giới, ông nói sẽ cố gắng giữ được đến 60%. Lúc đó mong muốn phẫu thuật chuyển giới của Tú gần như lung lay.

Tú không có ước mơ thay đổi cơ thể, nếu có cơ hội phẫu thuật chuyển giới ít rủi ro thì Tú sẽ thực hiện nhưng nếu nó quá ảnh hưởng đến sức khoẻ thì sẽ không làm.

Lần sang Thái tiếp theo, Tú có cơ hội tìm hiểu một dự án phát triển con người rất tuyệt vời được tổ chức tại Thái Lan với sự góp mặt của gần 40 quốc gia.

Sự kiện lớn về dự án này đã thay đổi hoàn toàn tầm nhìn và phá vỡ giới hạn trong suy nghĩ khiến Tú tìm thấy con đường thực hiện ước mơ lớn nhất về cộng đồng LGBT mà từ trước đến nay mình vẫn luôn ấp ủ.

Năm 2015 bùng nổ ước mơ

Sang Thái Lan nhiều lần, Tú thấy cộng đồng LGBT bên đó “tự do” hơn Việt Nam? Đó có phải là “miền đất hứa” của những người như Tú?

Thái Lan chưa có luật hôn nhân cho LGBT  nhưng xã hội và môi trường bên đó dường như đã quá quen thuộc và không hề có 1 chút phân biệt gì với LGBT.

Thái Lan rất gần và rất giống Việt Nam tuy nhiên có lẽ họ văn minh và cởi mở hơn Việt Nam. Hiện tại Tú đang phải di chuyển qua Thái Lan  hàng tháng để làm việc nhưng không có ý định định cư bên đó.

Vì Tú yêu Việt Nam, muốn sống tại Việt Nam và luôn có 1 ước mơ về cộng đồng LGBT tự do nên Tú sẽ còn ở đây đến khi thực hiện trọn vẹn nó.

Ước mơ của chàng trai này là xây dựng  cộng đồng LGBT Việt Nam tự do.
Ước mơ của "chàng trai" này là xây dựng cộng đồng LGBT Việt Nam tự do.

PV: Ước mơ đó là gì? Nếu phải đánh đổi bằng hạnh phúc riêng tư…

Tú Lơ Khơ: Tú có ước mơ xây dựng 1 cộng đồng LGBT tự do…Một ngày nào đó các bạn của Tú sẽ được tự do yêu thương, tự do sống cuộc đời của mình và tự do lên tiếng.

Tú sẵn sàng đánh đổi để xây dựng 1 tổ chức phi lợi nhuận cho cộng đồng người đồng tính song tính và chuyển giới.

Bất cứ ai trong cộng đồng đến đó đều được học tư duy về cuộc sống và sẽ được hỗ trợ về kinh tế để có nền tảng sống 1 cách hoàn toàn miễn phí.....

Để có 1 cộng đồng tự do và thịnh vượng thì trước tiên từng cá nhân trong cộng đồng phải tự do và thịnh vượng. Bởi mỗi cá nhân hạnh phúc sẽ tạo nên 1 cộng đồng hạnh phúc.

Tất nhiên để thực hiện được ước mơ lớn thì cần phải hy sinh và gặp rất nhiều những khó khăn. Nhưng người thành công là người lựa chọn có tất cả, khi thành công, mọi sự đánh đổi hy sinh đều sẽ được đền đáp.

Tú chia sẻ năm 2015 sẽ là năm bùng nổ ước mơ.

Tú chia sẻ năm 2015 sẽ là năm bùng nổ.

Nếu nói về kế hoạch năm Ất Mùi sắp tới, Tú sẽ nói điều gì?

Năm qua, sau sự qua đời của ba Tú, Tú gần như rất ít tham gia vào các hoạt động cộng đồng LGBT.

Tuy nhiên sau 1 thời gian sang nước ngoài tìm hiểu và cân nhắc, Tú đã tìm được con đường để xây dựng 1 cộng đồng LGBT tự do như ước mơ mà Tú luôn ấp ủ. Và năm 2015 dự kiến sẽ là 1 năm bùng nổ.

Vậy một câu mà Tú muốn gửi đến cộng đồng LGBT trong năm mới?

Năm mới, ai chưa có thì hãy dám viết cho mình 1 ước mơ đủ lớn và dám thực hiện nó. Hãy sống với tình yêu, người thành công là người có 1 trái tim đủ lớn!

Xin thay mặt độc giả gửi đến Tú lời chúc năm mới với ước mơ bùng nổ!

Một số hình ảnh của Tú Lơ Khơ trước đây:

Một cô gái xinh xắn, dịu dàng.

Một cô gái xinh xắn, dịu dàng.

Trở thành 1 chàng trai điển trai.

Trở thành 1 "chàng trai" điển trai.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại