7 nghìn đồng và hành động quá tồi của cô gái trên xe buýt

Quân Anh |

7 nghìn đồng chỉ là một số tiền nhỏ, thế nhưng nó lại nói lên được ý thức và hành động của một bộ phận các bạn trẻ.

Dưới đây là câu chuyện nhỏ diễn ra trên một tuyến xe buýt ở Hà Nội, thế nhưng ý nghĩa đằng sau câu chuyện ấy sẽ khiến nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ phải trầm ngâm, suy ngẫm.

Hàng ngày có hàng trăm nghìn người dân lựa chọn xe buýt làm phương tiện di chuyển. Mỗi chuyến xe buýt thường rơi vào tình trạng quá tải khi tới giờ cao điểm, lượt khách bước lên xe nhiều tới mức phụ xe không thể kiếm soát nổi vé.

Nhiều trường hợp đi chui không mất tiền mà phụ xe buýt cũng chẳng cách nào biết được. Có lẽ vì quen với hành động "lách vé" như thế mà cô gái trong câu chuyện dưới đây đã không ngần ngại cầm vé tháng của bạn trai để đi xe buýt.

Cô gái không tiếc tiền bỏ ra để đi ăn, đi chơi cùng bạn, thế nhưng lại tiếc 7 nghìn tiền đi 1 chuyến xe buýt.


Nhiều bạn trẻ thường lợi dung xe buýt đông để trốn vé. (Ảnh minh họa)

Nhiều bạn trẻ thường lợi dung xe buýt đông để trốn vé. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn Bus Confessions có nội dung như sau:

"Hôm ý là tối ngày 22/1/2016. Mình bắt bus 02 từ viện 108 tới Đại học Hà Nội. Vừa lên xe tầm 3p, anh phụ xe sau khi soát vé nói với một bạn nữ cuối xe:

- Em bỏ vé cho anh xem?

Bạn nữ ngồi lặng thinh

- Anh nói là em bỏ vé cho anh kiểm tra. Anh phụ xe nói to hơn một chút

Cả xe đổ dồn ánh mắt xuống cuối xe. Bạn nữ lôi vé tháng ra, lấm lét đưa cho anh phụ xe

Sau chừng 5 giây kiểm tra, anh ý bước lên giữa xe (xe khá ít người hình như không ai phải đứng cả), anh ý nói:

- Em có biết không? Hôm nay là gần hết thời gian anh làm phụ xe bus. Chỉ còn 2 ngày nữa, tức là 24 tiếng nữa, anh sẽ nghỉ không làm công việc này nữa.

Vì chỉ 24 giờ nữa anh đã đủ 15 năm đóng bảo hiểm và anh đủ điều kiện để nghỉ. Nhưng em có biết chỉ vì em tiếc 7000 đồng của em mà có thể anh sẽ bị mất 15 năm công sức không...

Nếu em không có tiền, lên xe bus, anh có thể cho em 7000 đồng để em đi. Nhưng em rất thiếu ý thức vì là bạn nữ, nhưng lại dùng vé tháng của bạn trai mình để đi...

Cả xe im lặng...

Anh ý tiếp tục nói:

- Nếu ai cũng như em thì bao giờ mới xây dựng được cái gọi là "Văn minh xe bus".  Anh sẽ không đuổi em xuống xe bây giờ nhưng anh muốn nhắc nhở em hãy tôn trọng người khác và đừng bao giờ lặp lại chuyện này !!!

Sau sự việc này mình rút ra 3 nhận xét với cả bài học:

- Thứ nhất, cách hành xử của anh phụ xe rất lịch sự

- Thứ hai, bạn nữ kia thực sự rất kém cỏi khi không biết xin lỗi một lời và trả tiền cho anh phụ xe (nếu có tiền)

- Đừng bao giờ dùng vé bus tháng của người khác".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại