20 thói quen mà "con nghiện du lịch" nào cũng mắc phải

D.D |

Nhiều khi bạn đã "bị nghiện" mà không nhận ra đó.

Nghiện du lịch giống như nghiện ăn, nghiện sách... hoặc như bao "cơn nghiện" khác trên đời: rất dễ dính và rất khó cai.

Càng ngày càng có nhiều bạn trẻ "nghiện du lịch", đặc điểm là bao giờ cũng cuồng chân cuồng tay, có bao nhiêu tiền là đều muốn đi du lịch hết... Còn gì nữa nhỉ?

1.Chắc chắn luôn biết cách "chửi thề" bằng ít nhất 2 ngoại ngữ khác nhau.

2.Cứ rảnh rỗi là sẽ lại đi tìm vé giá rẻ đi đến bất cứ đâu.

3.Không cần nhiều lí do để bắt đầu 1 chuyến đi mới. Mọi thứ có khi chỉ bắt đầu từ một bộ phim, một bài hát, một bức ảnh...

4.Trong ngày hẹn đầu tiên, thể nào cũng lôi chuyện du lịch ra mà nói, và cố gắng tìm hiểu xem liệu người ta cũng có thích đi du lịch giống mình hay không.

5.Kiểu gì thì cũng sẽ có ít nhất 1 hình xăm được thực hiện ở vùng đất mới, hoặc ít nhất là ao ước tương lai sẽ có 1 cái.

6.Gia đình sẽ chẳng còn hỏi bạn muốn gì vào ngày sinh nhật, vì kiểu gì ngày ấy thì bạn cũng chẳng có ở nhà.

7.Bạn chả cần phải đợi chờ những người xung quanh để đi du lịch cùng nhau. Cứ thế mà đi một mình, tự thân khám phá những vùng đất mới có khi lại hay.

8.Lúc nào cũng mang hộ chiếu theo bên người hoặc luôn biết chắc nó đang ở đâu, vì bạn thường xuyên sử dụng nó.

9.Cái ý tưởng chỉ sống một cuộc đời tại một nơi cố định thật kinh khủng.

10.Luôn luôn có những đất nước và chuyến đi mới được bạn "cho vào tầm ngắm". Danh sách những điều bạn muốn làm trước khi chết là được đi càng nhiều càng tốt.

11.Có cả tá blog du lịch có trong sổ tay của bạn. Bất cứ khi nào rảnh, bạn lại ngấu nghiến những blog đó và ngay lập tức bị cuồng chân.

12.Mặc dù đã là một con nghiện du lịch "chuyên nghiệp" rồi, bạn cũng không thể ngăn nổi sự hào hứng và hồi hộp mỗi khi đặt vé thành công đến một đất nước mới.

13.Bạn du lịch còn nhiều hơn là ở nhà. Và có khi nhà chỉ là một điểm dừng chân để bạn bắt đầu 1 hành trình mới.

14.Lúc nào trong đầu cũng nghĩ về chuyến đi hoặc đất nước mới. Nếu chả có kế hoạch du lịch nào thì kiểu gì trong người cũng thấy bồn chồn.

15.Mất ít nhất 1 giờ mỗi ngày để tính toán xem tốn bao nhiêu tiền cho những chuyến đi khác nhau.

16.Có quỹ đen du lịch riêng, và cho vào đấy 1 ít mỗi khi có thể.

17.Đôi khi lại so sánh số tiền dùng ở nhà với số tiền đi du lịch. Chẳng hạn như 1 cốc Starbuck 80k có thể đổi cho bạn 1 bữa ăn ở Bangkok, hay 1 vé xem phim 120k ở CGV có thể giúp bạn ngủ 1 đêm ở các nhà nghỉ giá rẻ.

18.Lúc nào cũng trong tâm trạng khấp khởi chờ đợi tới chuyến đi tiếp theo đã lên kế hoạch. Khoảng thời gian giữa những chuyến đi sao dài thế nhỉ ?

19.Nếu như đang "viêm màng túi", thì bạn kiểu gì cũng sẽ lại lang thang ở những diễn đàn hay blog du lịch để "đỡ thèm"

20.Các quyển sách ưa thích toàn là cẩm nang du lịch hoặc nhật kí hành trình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại