Do ở trên tầng 9 của chung cư Carina, một gia đình đã phải dùng dây thừng để vận chuyển đồ đạc ra khỏi nhà.
Người dân rất sáng tạo, họ chọn ròng rọc để chuyển đồ đạc sinh hoạt trong gia đình xuống sân Block A của chung cư.
Cách này rất an toàn và tiện lợi, hiện tại người dân được bố trí ở tạm bên chung cư City Gate, đối diện với chung cư Carina.
Bà Tuyết (bên trái) sống tại Block A của toà nhà phải thuê xe ba gác với giá 4 triệu đồng chở đồ đạc ra khỏi chung cư để tránh mất trộm. Theo người dân, mấy ngày nay có nhiều gia đình bị mất tiền, máy tính bảng... , nguyên do là việc trông giữ chung cư rất lỏng lẻo.
Ông Đặng Văn Kiếm (quê Tiền Giang) lên dọn dẹp tiệm tạp hoá cho con trai. Tiệm tạp hoá ở Block A này tan hoang sau vụ cháy, hơn nửa lượng hàng hoá phải huỷ bỏ.
Anh Vinh ở tại Block A của chung cư. Chiều nay anh xuống tầng hầm để kiểm tra chiếc xe hơi của mình. Anh cho hay, tầng hầm Block A cháy rất lớn, thế nhưng vị trí xe của anh cách xa chỗ cháy lớn nên xe chỉ bị hư hại nhẹ.
Trong ngày nay, những chiếc xe hơi bị hư hỏng một phần được cẩu đi sửa chữa (những xe có bảo hiểm chi trả).