"Cú đá đít" của Mourinho có đủ với Pogba?

Quế Nam |

Chỉ có Paul Pogba biết anh có thực sự hạnh phúc ở Man United hay không. Nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy một điều rõ ràng: anh chả còn nơi nào để đi ngoài Old Trafford.

1. Bạn sẽ dễ dàng đọc được dòng tít này ở đâu đó trên mạng: "Quá hối hận với quyết định đến Man United, Pogba đang chờ đợi Real Madrid đến giải cứu". Câu này nếu dịch ra thì được một cái tít sau: "Quá chán môi trường làm việc tại BKAV, một nhân viên lập trình hy vọng được Microsoft giải cứu". Real Madrid dễ dàng đi giải cứu một cầu thủ bất mãn lĩnh lương cao đang không thể hiện được gì sao?

Đâu chỉ Real Madrid, những CLB có khả năng mua Pogba vào thời điểm này đều… không cần hoặc không muốn Pogba. Man City đã chi gần nửa tỷ bảng Anh từ khi Pep Guardiola đến đây vào mùa hè 2016. Họ không cần thêm một tiền vệ trung tâm nào nữa.

Barcelona đã dùng đến xu cuối cùng tiền bán Neymar cho hai bản hợp đồng bom tấn Philippe Coutinho và Ousmane Dembele. Nhiệm vụ tiên quyết của HLV Ernesto Valverde lúc này là khai thác cho tốt hai ngôi sao ấy.

Cú đá đít của Mourinho có đủ với Pogba? - Ảnh 1.

Rời Man United, Pogba cũng chả còn nơi nào để đi.

PSG thì vừa kích hoạt điều khoản mua đứt Kylian Mbappe với giá 166 triệu bảng. Sức chơi sang của PSG cũng có hạn. Cuối cùng là Chelsea, một gã nhà giàu nay cũng đã chuyển sang thắt lưng buộc bụng. Khả năng Roman Abramovich lấy lại thói quen "xài sang" của nhiều năm trước là rất thấp.

Điều này có nghĩa là dù hạnh phúc hay hối hận, số phận của Pogba giờ đã buộc chặt vào Jose Mourinho rồi. Tiền vệ 24 tuổi vẫn đang là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Nhưng để một CLB hàng đầu thế giới dốc hầu bao và tham gia vào một cuộc thương thảo chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian, công sức, anh cần phải chứng tỏ đẳng cấp ở ngay tại Man United này đã.

Và đừng quên, Man United đã phải phá kỷ lục chuyển nhượng để mang anh về cách đây 18 tháng. Sự kỳ vọng ấy, Pogba vẫn chưa đền đáp được. Anh không thể ra đi như một kẻ tháo chạy.

Cú đá đít của Mourinho có đủ với Pogba? - Ảnh 2.

Những khoảng khắc như thế này của Pogba ở Man United là quá ít.


Điều đó cũng có nghĩa là trong 18 tháng, Pogba đã chuyển từ vị thế của một niềm hy vọng trở thành quả bom nổ chậm? Rất có thể, vì một cầu thủ ngôi sao như Pogba đã bất mãn, rất nhiều hệ lụy sẽ kéo theo sau đó. Nhưng vấn đề của Pogba thật sự lớn tới đâu thì chỉ có người trong cuộc mới rõ, dù ai cũng thấy Mourinho đã thay đổi thái độ: từ bảo vệ bằng mọi giá chuyển sang chỉ trích Pogba trong thời gian gần đây.

2. Mourinho khen sự đơn giản của Michael Carrick và Scott McTominay, một lời nhắc nhở cho lối đá rườm rà và nặng tính biểu diễn của tiền vệ người Pháp.

Những điều Mourinho không cần (chuyền khó, giật gót, rê bóng qua hai ba đối thủ truy cản) thì Pogba rất thích làm, những điều Mourinho muốn (xoạc bóng, theo người, phòng ngự) thì Pogba lại không đáp ứng. Và cách làm của Mourinho là gì: giam Pogba trong phòng thay quần áo, ép anh phải xem băng ghi hình những pha xử lý của Carrick, Luka Modric và Toni Kroos, những cầu thủ luôn đề cao sự đơn giản.

Cú đá đít của Mourinho có đủ với Pogba? - Ảnh 3.

Với một con người tự tin ngút trời như Pogba, liệu đấy có phải là một sự sỉ nhục? Còn nhớ ở tuổi Pogba bây giờ, Zlatan Ibrahimovic cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Fabio Capello gọi anh vào phòng thay quần áo và yêu cầu anh học cách dứt điểm của Marco van Basten.

Và biến cố này đã thay đổi Zlatan vĩnh viễn: từ một cầu thủ ham biểu diễn trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ có phương pháp phụ đạo của Capello mà Zlatan mới giành danh hiệu Vua phá lưới lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhưng Pogba liệu có cầu thị như Zlatan, và Mourinho đủ uy quyền để ép anh phải nghe như Capello với Zlatan ngày trước? Mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng.

Nhưng Mourinho biết rõ một điều: ông không thể khinh suất với khối tài sản có giá trị nhất của CLB. Mourinho có thể rút Pogba ra nghỉ sớm, giam anh trên ghế dự bị, nhưng làm điều này trong một thời gian dài thì chính ông sẽ gặp rắc rối. Huống chi Pogba là một cầu thủ thực sự giỏi, luôn có khả năng giúp đội nhà giành thắng lợi nếu dùng đúng.

Cú đá đít của Mourinho có đủ với Pogba? - Ảnh 4.

Và bây giờ Mourinho thấy mình rơi vào tình thế sống còn: phát huy giá trị của Pogba hoặc chính mình sẽ đối diện với án sa thải. Và Pogba càng muốn rời Man United thì anh càng phải… là hòa với Mourinho, càng phải chơi hay hơn nữa để được chú ý.

Ngày trước, cuộc nói chuyện với Mino Raiola đã giúp Zlatan thay đổi cách suy nghĩ: anh bỏ hết những hào nhoáng bên ngoài để tập trung hoàn toàn vào bóng đá và trở thành một ngôi sao hàng đầu.

Pogba vẫn còn quá xao nhãng. Anh cần những cú đá đít để thực sự trưởng thành. Mourinho đã đá anh một cái, và thời gian sẽ cho ta biết cú đá ấy có đủ hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại