Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn

Thủy Tiên |

11 năm trước, người mẹ mang đứa con 15 tháng sang gửi bà Hoa rồi bỏ đi biệt tích, để lại bà cháu cặm cụi nuôi nhau bằng gánh bột chiên ở vỉa hè Quận 1.

Ở góc đường Điện Biên Phủ (Quận 1, TP.HCM), xe bột chiên lầm lũi của bà Nguyễn Thị Liên Hoa (73 tuổi) vẫn liên tục đỏ lửa. Cụ bà tóc bạc phơ, gương mặt thấm đẫm mồ hôi vì đứng chiên bột. Đứng bên cạnh là cậu bé Nguyễn Thanh Tuấn (11 tuổi), lăng xăng phụ giúp bà lấy hộp, giây thun gói hàng cho khách. Ít ai biết, chiếc xe đẩy bán bột chiên này lại là nguồn thu nhập chính giúp bà Hoa nuôi đứa cháu không cùng huyết thống khôn lớn suốt 11 năm. 

Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 1.

Bà Liên Hoa và bé Thanh Tuấn

Tình người đậm sâu 

Bà Liên Hoa và người chồng quá cố là ông Nguyễn Văn Sắc đã khởi nghiệp bằng xe chiếc xe bột chiên hơn 30 năm. Hai ông bà có với nhau 2 cậu con trai và nhận cưu mang thêm một bé gái 9 tháng tuổi. Hiện các con trai của bà đều có gia đình riêng nhưng vì cuộc sống các con cũng khó khăn nên ông bà đành trông chờ vào gánh hàng rong. 

Thương người là vậy nhưng tuổi già chưa kịp hưởng trái ngọt báo hiếu thì bà Hoa lại đau buồn khi biết cô con gái nuôi mang thai ngoài ý muốn. Sinh con được 15 tháng, người mẹ bỏ nhà đi biệt, không một lời liên lạc. Vậy là vợ chồng bà Hoa lại xót lòng nhận nuôi đứa cháu ngoại đỏ hỏn, không cùng huyết thống. Bà Hoa lấy họ của mình đặt tên cho bé Tuấn vì em không có bố.

Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Hoa nuôi cháu bằng xe bán bột chiên

Tuấn lớn lên nhờ gánh bột chiên của ông bà. Từ hồi 3-4 tuổi, em đã theo chân ông Sắc, bà Hoa ra vỉa hè phụ bán hàng. Hình ảnh cậu bé loắt choắt tự giác chạy bàn, bưng bê phục vụ khiến nhiều vị khách tò mò, thích thú. 

11 năm trôi qua, Nguyễn Thanh Tuấn giờ đã lớn phổng phao. Cậu bé hiện học lớp 6 tại trường THCS Văn Lang Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Thiếu vắng tình thương của cha mẹ song Tuấn vẫn giữ nét ngây thơ, hồn nhiên với một tuổi thơ vẹn tròn cùng ông bà ngoại.  

Cách đây không lâu, ông Sắc đột ngột mất, để lại bà Hoa và đứa cháu nhỏ bơ vơ. Trong độ tuổi thất tuần, chồng mất, Tuấn còn quá nhỏ, bà Hoa vẫn tiếp tục mưu sinh để lo cho đứa cháu và duy trì cuộc sống. 

Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 3.

Tuấn lớn lên nhờ gánh hàng của ông bà

Cụ bà 73 tuổi buồn rầu mỗi khi nhớ tới ngày chồng lìa xa bà về thế giới bên kia. “Ông ngất trên vai tôi 3 cái rồi ông đi. Tôi vuốt mặt ông, ông nhắm một mắt còn một bên nhìn cháu”. 

Tuấn kề cạnh ông ngoại trong những giây phút cuối. Cậu bé nói với ông: “Ông ngoại ra đi thanh thản, con sẽ cố gắng học không để ông ngoại buồn”. 

Khó khăn của người ở lại

Trong căn trọ nhỏ hẹp, ngổn ngang đồ đạc ở Quận 1, bà Hoa vẫn giữ nguyên những đồ đạc, tấm ảnh sau ngày ông Sắc mất. Vị trí ông nằm trước kia, bà trải nệm lại cho phẳng phiu và ôm Tuấn ngủ mỗi tối.  Tuấn nhớ ông, ngày ngày vẫn thắp nhang cho ông rồi ríu rít kể chuyện. 

“Con nhớ những ngày ông chở con đi học, ông mua đồ, năm ba bịch bánh cho con. Con thích một con rô bốt nhưng nó mắc tiền lắm, ông không cho mua. Lúc ông ngoại mất, bỗng nhiên con lại thấy con rô bốt đó nằm trong hộc bàn”, món đồ chơi cuối cùng của ông ngoại tặng luôn được Tuấn giữ trong người. 

Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 4.

Bà Hoa lưu giữ từng kỷ vật của chồng quá cố

Đã nhiều lần, vì gánh nặng mưu sinh nên bà đã nghĩ không thể cho Tuấn đi học tiếp được. Trăm thứ tiền phải lo, từ tiền thuốc thang, ăn uống, chi phí học hành, sách vở. Có lần Tuấn hỏi bà: "Bà ơi, nếu tuổi của cháu không đi học thì làm gì để kiếm ăn được?". Bà Hoa thắt lòng đáp: "Con gắng đi học nên người, bà tát được tới đâu thì bà giúp cho con tới đó". 

May mắn sao có vị mạnh thường quân ở Philippines đã rộng lòng nhận tài trợ tiền ăn học, bảo hiểm… cho Tuấn từ năm lớp 1. Nhưng thời gian gần đây, bà Hoa không liên lạc lại được với nhà hảo tâm nữa. Cụ bà 73 tuổi canh cánh trong lòng không biết sẽ lấy đâu học phí lo cho Tuấn khi em bắt đầu học lên cấp THCS. 

“Lo chứ, tôi lo đến khi mình nằm xuống không biết cháu sẽ như thế nào. Tôi không bỏ cháu được. Mặc dù không có dòng máu nhưng mình đã nuôi nó rồi thì nó cũng là con cháu mình”, bà Hoa rầu rĩ. 

Cụ bà 73 tuổi nhận nuôi bé trai bị bỏ rơi, 11 năm sau vẫn chật vật mưu sinh ở vỉa hè Sài Gòn - Ảnh 5.

Tuấn rất hiếu thảo và thương bà

Dù đang phải mưu sinh vất vả như thế, nhưng cả hai bà cháu vẫn suy nghĩ tích cực, lạc quan. Bà Hoa khen Tuấn hiểu chuyện, thông minh. Em biết cách tái sử dụng đồ dùng học tập, bán lại cho các bạn cùng lớp. Từ chiếc bút chì, tập vở 5.000, 10.000, Tuấn đều bỏ tiết kiệm và đưa lại cho bà ngoại. Biết hoàn cảnh của Tuấn, các thầy cô trong trường đều rất thương và tạo điều kiện. 

Bà Hoa tự hào kể: “Tuấn tự học chăm lắm chứ tôi không có tiền mướn cho học môn Toán hay Sử địa như các bạn. Một môn ít nhất gia sư cũng 300.000 VNĐ. Ai cũng nghĩ chắc nó không học được nổi lên lớp 5 đâu”. 

Tại chương trình “Cuộc sống tươi đẹp”,  CEO Nguyễn Huỳnh Như (sở hữu công ty mỹ phẩm, đồng thời là một tiktoker nổi tiếng) đã ngỏ lời hỗ trợ Tuấn tiền học đến hết lớp 12. Tấm lòng của nhà hảo tâm xinh đẹp khiến cụ bà 73 tuổi xúc động nghẹn ngào. 

Nguồn: Cuộc sống tươi đẹp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại