Cụ bà 73 tuổi bật khóc nức nở khi bị tuyên án tử hình

Khắc Thành |

Sau khi bị tuyên án tử hình về hành vi vận chuyển 2,8 kg ma túy, cụ bà 73 tuổi gục xuống khóc nức nở.

Ngày 29/6, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình với Nguyễn Thị Hương (73 tuổi, quốc tịch Australia) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị tuyên án tử hình, cụ bà này gục xuống, òa khóc trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tối 10/12/2014, cụ bà này mang theo 2 vali hành lý để bay từ sân bay Tân Sơn Nhất sang Australia. Qua kiểm tra, hải quan sân bay phát hiện bên trong 2 vali có 36 hộp xà phòng chứa ma túy với tổng trọng lượng 2,8 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hương khai nhận được một người mới quen tên Helen (không rõ lai lịch) cho số xà phòng này chứ không hề biết bên trong có ma túy. Tuy nhiên, lời khai này không được chấp nhận vì không có gì chứng minh.

Tại tòa sáng nay, cụ bà này khóc nức nở: "Tôi đã già lại mang nhiều bệnh, không sống được bao lâu nữa. Lời khai của tôi hoàn toàn là sự thật, mong tòa xem xét cho con dường sống".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại