Costa trở lại, Chelsea bỗng lâm nguy?

Vân Bình |

Antonio Conte dường như đã nhận ra rằng ngoài những Liverpool hay Tottenham, đối thủ có thể cản bước họ trên con đường vô địch còn đến từ một nơi rất xa nước Anh...

Chelsea chuẩn bị cho trận đấu với Hull bằng một tin rất vui. Tiền đạo chủ lực Diego Costa đã được phép trở lại tập cùng đội một sau quãng thời gian bị "cấm túc" vì chểnh mảng trong tập luyện.

Cầu thủ người Tây Ban Nha được cho rằng đã cố tình nổi loạn nhằm rời Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để gia nhập CLB Thiên Tân Quyền Kiện của Trung Quốc. Anh nhận được lời mời chào với mức lương lên đến 575.000 bảng/tuần. Đích thân chủ tịch câu lạc bộ trên xác nhận rằng họ đã liên hệ với Costa.

Costa trở lại, Chelsea bỗng lâm nguy? - Ảnh 1.

Costa vừa trở lại đội hình Chelsea sau những rắc rối gần đây

Lời đề nghị khủng đã khiến tiền đạo người Tây Ban Nha trở chứng. Anh vờ đau lưng để không phải tập luyện và cãi nhau với trợ lý HLV. Điều này khiến Conte nổi điên và bỏ Costa ra khỏi danh sách thi đấu trong chuyến làm khách tại Leicester ở vòng đấu trước.

Tuy được phép trở lại, Costa vẫn bị Chelsea phạt khoản tiền 185.000 bảng vì những hành vi không đúng mực và thiếu chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng đến đội bóng, đặc biệt khi mùa giải đã bắt đầu bước vào giai đoạn quyết định đến chức vô địch, và các đội bóng phía sau vẫn đang bám đuổi Chelsea rất sát sao.

Vì lý do đó, dễ hiểu được vì sao án phạt của tiền đạo 28 tuổi lại nặng đến thế. Costa đang là chân sút chủ lực của đội chủ sân Stamford Bridge, và những thoáng suy nghĩ vẩn vơ của anh sẽ gây họa cho cả tập thể.

Costa trở lại, Chelsea bỗng lâm nguy? - Ảnh 2.

Mối quan hệ Conte - Costa liệu có còn tốt đẹp?

Conte hiểu mầm họa từ Trung Quốc và ở cả trong đầu cựu tiền đạo Atletico Madrid. Vòi bạch tuộc từ miền Viễn đông đã và đang làm suy yếu Chelsea. Họ phải chia tay cả Oscar và John Obi Mikel ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tay những đại gia Trung Quốc và đến nay vẫn chưa những sự bổ sung đáng chú ý nào.

Đội bóng London bị hút máu trầm trọng trong khi cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra căng thẳng và họ lại vừa thất bại trên sân của đối thủ trực tiếp Tottenham. Sẽ không có chỗ cho những sai lầm hay những toan tính cá nhân. Trung Quốc bỗng trở thành một mối họa trước mặt chờ Conte đối phó.

Động thái mới đây của Costa là để khẳng định tương lai của anh ở đội bóng. Tuy nhiên, anh lại vừa đưa ra yêu sách đòi câu lạc bộ tăng lương gấp đôi, từ 150 nghìn bảng lên 300.000 bảng/tuần để xứng đáng với những đóng góp của mình.

Costa trở lại, Chelsea bỗng lâm nguy? - Ảnh 3.

Vắng Costa, Chelsea vẫn sống tốt trước Leicester

Một mầm họa đã dần len lỏi vào phòng thay đồ. Conte sẽ phải đau đầu khi Chelsea vốn là đội bóng nổi tiếng với truyền thống "phản thầy". Jose Mourinho hai lần mất ghế vì "thế lực đen" dù ông đã đưa cái tên Chelsea lên một tầm vóc mới. HLV người Italia đang tận hưởng những ngày vui nhưng những mầm họa như Costa sẽ bùng phát bất cứ lúc nào làm lung lay vị trí của ông.

Costa dù mang quốc tịch Tây Ban Nha như vẫn là một người Brazil chính gốc. Do những khác nhau về điều kiện sống và ý thức hệ, các cầu thủ Nam Mỹ thường không có được sự kỷ luật như những đồng nghiệp đến từ châu Âu. Với họ, đến với bóng đá là một con đường để thoát nghèo. Và những con số mà các đại gia Trung Quốc đưa ra thực sự đã mua được tình yêu của họ.

Carlos Tevez rời bỏ quê hương, Hulk, Oscar hay Paulinho từ bỏ cơ hội được chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, cũng vì một lẽ là tiền. Costa cũng xuất thân từ Nam Mỹ và đã quá nổi tiếng với bản tính hoang dã, ngang tàng của mình.

Rõ ràng những nỗi lo lắng của Chelsea là thật và liệu nó sẽ mang lại điều gì cho họ ở quãng thời gian tới? Tiếp tục băng băng về đích hay một sự sụp đổ trước mắt với mầm họa mang tên Diego Costa? Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời. Đúng và đầy đủ nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại