Conte và cuộc chiến chống lại những kẻ phản bội

Ngọc Huy |

Những kẻ từng phản bội Jose Mourinho đang làm điều tương tự với Antonio Conte ở Chelsea. Nhưng nhà cầm quân người Italia không bỏ cuộc.

Chelsea và những kẻ nổi loạn

Khi Chelsea chật vật hòa Roma 3-3, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League trên sân nhà Stamford Bridge, đội trưởng Cahill đã công khai tuyên chiến với Conte.

"Tôi muốn đá lệch phải hàng hậu vệ", không trực tiếp nói thẳng ra từng lời, nhưng thái độ của Cahill là như vậy. Câu chuyện này ngay sau đó cũng được báo chí Anh khai thác.

Rất thẳng thắn và công khai, Conte trả lời: "Tôi làm những gì hợp lý nhất. Mùa trước, chúng tôi vô địch Premier League khi Cahill đá lệch trái hàng thủ 3 người. Vậy nên, không có lý do gì để tôi dùng cậu ấy bên cánh phải".

Conte cũng nhấn mạnh, "tôi là HLV, và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Tôi không phải người thích thay đổi bởi những ý kiến bên ngoài".

Dẫu vậy, trong trận thua Roma 0-3 vừa qua, Cahill được đẩy sang đá lệch phải hàng thủ 3 người như anh đòi hỏi. Kết quả, Chelsea nhận bàn thua đầu tiên chỉ sau 38 giây.

Conte và cuộc chiến chống lại những kẻ phản bội - Ảnh 1.

David Luiz là người mới nhất từng phản ứng với HLV Conte.

Cũng ở trận hòa 3-3 với Roma, David Luiz được sử dụng trong vai trò tiền vệ trụ, ghi bàn mở tỷ số và sau đó bị thay khỏi sân.

David Luiz phản ứng, thái độ rất khó chịu với Conte. Cầu thủ người Brazil gửi thông điệp cho vị thuyền trưởng của Chelsea: anh muốn được thi đấu nhiều nhất có thể, và rất ghét bị rút khỏi sân khi trận đấu chưa kết thúc.

Từ khi Terry rời Stamford Bridge, Cahill và David Luiz chính là những người có ảnh hưởng lớn nhất phòng thay đồ. Trong đó, chính Cahill là một thành viên trong nhóm "cừu đen" từng khiến Mourinho bị sa thải trước Giáng sinh 2015.

Theo một số nguồn tin không chính thức, Cahill và Luiz cũng là những kẻ đã đứng sau lưng vụ Chelsea bán Matic sang Man United, cho dù Conte không muốn điều này diễn ra.

Conte chống lại những kẻ phản bội

Trong trận thua Roma 0-3, Cahill đá tệ một cách khó hiểu. Rudiger bị chỉ trích về phong độ kém, nhưng thái độ của Cahill mới đáng trách hơn, khi anh thiếu sự quyết tâm.

Ở trận lượt đi, Conte rút Luiz khỏi sân là quyết định đúng đắn. Sau bàn mở tỷ số, anh này để mất bóng quá nhiều, khiến Chelsea mất cân bằng và bị dẫn ngược 3-2.

Luiz rời sân, Pedro thay thế và chính điều chỉnh này mang về bàn gỡ 3-3 cho đội bóng thủ đô London.

Conte và cuộc chiến chống lại những kẻ phản bội - Ảnh 2.

Conte đang chịu rất nhiều sức ép tại Chelsea.

Lần đầu tiên kể từ ngày đến Chelsea, Conte mới chịu nhiều khó khăn như hiện nay. Nhiệm vụ của ông không chỉ là đi tìm công thức chiến thắng cho The Blues, mà còn phải dẹp loạn trong phòng thay đồ.

Một cuộc họp riêng đã được Conte triệu tập, kéo dài hơn nửa tiếng. Conte phân tích những sai lầm của từng cá nhân, cũng như đưa ra hạn chế về chính hệ thống chiến thuật 3 hậu vệ mà ông triển khai.

Cahill và David Luiz bị nhắc đến nhiều nhất trong cuộc họp nội bộ. Có thể nói, Conte đã công khai cuộc chiến chống lại nhóm "cừu đen". Một trận chiến căng thẳng, và vị HLV sinh năm 1969 này chấp nhận mạo hiểm với chiếc ghế của mình.

Trước đây, khi còn dẫn Juventus, Conte từng bị nhóm công thần gây khó dễ. Đỉnh điểm là trận thua muối mặt 0-1 trên sân Galatasaray, khiến Juve bị mất chiếc vé knock-out vào tay đối thủ này, dù chỉ cần hòa là hoàn thành mục tiêu.

Conte đã triệu tập nhóm quyền lực đen này để nói chuyện thẳng thắn trong 45 phút đồng hồ. Họ gồm có Gigi Buffon, Chiellini, Pirlo và Tevez.

"Từ những giây phút khó khăn mà nhiều giá trị to lớn ra đời. Những ai bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ bị bỏ rơi", thông điệp nổi tiếng mà Conte đưa ra, và cho đến nay báo chí vẫn trích lại khi viết về ông.

Hôm sau, Buffon trở lại giá trị thực, Chellini hiệu quả, Pirlo phô diễn kỹ năng bậc thầy, và Tevez liên tục ghi bàn để giúp Juventus thống trị bóng đá Italia nhiều năm dài.

Conte và cuộc chiến chống lại những kẻ phản bội - Ảnh 3.

Conte đang phải chống lại những "kẻ nổi loạn" tại Chelsea.

Với cá tính mạnh mẽ, Conte không bao giờ đầu hàng, và ông muốn lập lại trật tự ở Chelsea. Tuy nhiên, khả năng thành công không cao, vì môi trường Chelsea khác với Juventus.

Juve là biểu tượng của nhà Agnelli (cha đẻ tập đoàn FIFA; chủ sở hữu nhiều hãng xe danh tiếng Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Chrysler), những người nắm phần lớn giá trị công nghiệp Italia. Thế nên, họ cho phép Conte thẳng tay với những kẻ nổi loạn để giữ hình ảnh đẹp.

Chelsea thì khác. CLB thuộc về ông chủ Abramovich. Mà tỷ phú người nổi tiếng nuông chiều cầu thủ, ác cảm với HLV.

Ngay đến Mourinho còn bị sa thải vì xung đột lợi ích với nhóm "cừu đen". Không chỉ một, mà đến 2 lần. Vì vậy, có lẽ Conte nên sớm có kế hoạch cho một bến đỗ mới.  


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại