Man United - Pogba: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn

Gia Bảo |

Họ cứ im lặng ngồi đó hàng giờ, dù gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của người bên cạnh nhưng hầu như không nói chuyện và cũng chẳng buồn liếc mắt sang nhau.

1. Rồi cuối cùng, người đàn ông ngẩng đầu khỏi chiếc smart phone áng chừng là sắp cạn pin, vẫy tay gọi phục vụ tính tiền. Người phụ nữ lặng lẽ sửa lại trang phục, vuốt vuốt mái tóc, đứng dậy bước ra phía chiếc xe máy dựng trước cửa quán cafe. Và lơ đãng đợi.

Man United - Pogba: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn - Ảnh 1.

Vợ chồng có lúc không thèm nhìn mặt nhauVợ chồng có lúc không thèm nhìn mặt nhau

Trả tiền xong, người đàn ông tiến về phía chiếc xe máy. Tiếng đề rẹt rẹt. Người phụ nữ trèo lên ngồi sau, vòng tay ra đằng trước ôm nhẹ eo người đàn ông. Bóng họ xa dần, lẫn vào dòng người ngược xuôi trên phố.

Hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, mọi chuyện lại diễn ra y hệt. Cuốn phim về cuộc sống vợ chồng là vậy. Họ có thể trông giống như hai kẻ xa lạ miễn cưỡng đi cùng nhau. Còn những khi họ tách ra, ai gặp bạn của người nấy, thì cả hai đều "tám" chuyện ào ào như thác đổ.

Nhắc đến vợ, người đàn ông thường thở dài chán nản: "Bà nhà tôi kỹ tính lắm, tôi chỉ lỡ tay vẩy tí tàn thuốc ra nhà là bà ấy kêu la om sòm cả". Nhắc đến chồng, người đàn bà sẽ lên giọng: "Lão nhà tôi vô tích sự lắm, chẳng được cái việc gì".

Man United - Pogba: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn - Ảnh 2.

Nhưng vẫn luôn cần nhau

Miệng nói vậy thôi, chứ trong lòng cả hai đều nghĩ khác hẳn. Chỉ cần một người có việc đi đâu xa vài ngày, người kia cứ bồn chồn như lửa đốt, ăn không ngon, ngủ không yên.

2. Paul Pogba, nếu không tính giai đoạn học việc dưới thời Sir Alex Ferguson, mới kết hôn với Man United được hơn 1 năm. Tuy vậy, giữa tiền vệ người Pháp và đội bóng nước Anh cũng tồn tại một mối quan hệ kiểu như vợ chồng đã cưới nhau hàng thập kỷ.

Trước khi Pogba không thể thi đấu vì chấn thương, Man United luôn nghĩ bản hợp đồng đắt đỏ của mình không làm tròn bổn phận của một người vợ hoặc chồng. Cả hai cứ song hành cùng nhau trong sự lặng lẽ, thậm chí là chán nản. 

Các CĐV của sân Old Trafford liên tục hóa thân thành người bạn đời khó tính với hàng loạt những ý kiến chê bai Pogba. Nào là rê dắt quá nhiều. Nào là ham sút xa. Nào là toàn chuyền khó. Nào là chưa đủ uy…

Man United - Pogba: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn - Ảnh 3.

Pogba thường bị hoài nghi về giá trị cống hiến với Man UtdPogba thường bị hoài nghi về giá trị cống hiến với Man Utd

Hầu như không ai hài lòng về Pogba. Để rồi khi Pogba vắng mặt, tất cả bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng khủng khiếp của cầu thủ 24 tuổi. Rio Ferdinand: "Không có Pogba, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi của Man United cũng mất đi". 

Bryan Robson: "Pogba không chỉ biết ghi bàn, cậu ấy còn tạo ra cơ hội cho đồng đội". Danny Higginbotham: "Thiếu Pogba, Lukaku không còn như trước". Paul Scholes: "Pogba sẽ tạo ra khác biệt khi cậu ấy trở lại".

Tin vui cho Man United: Sự mong ngóng cồn cào đối với Pogba có vẻ sẽ kết thúc đúng vào lúc đội bóng áo đỏ cần anh nhất. Như HLV Jose Mourinho vừa tiết lộ, Pogba đang trên đà bình phục để kịp chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge. 

Đang bị kẻ dẫn đầu Man City bỏ cách tới 5 điểm chỉ sau 10 vòng, vậy nên một kết quả hòa trước Chelsea vào Chủ nhật này có thể là không đủ dành cho Man United.

Man United - Pogba: Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn - Ảnh 4.

Nhưng sau thời gian dài vắng Pogba, Man Utd đã hiểu giá trị của anh.

Nhưng Man United đã gặp lại một nửa của mình. Thay vì cắm cúi bên phần sân nhà chỉ để kiếm tỷ số 0-0 như trận gặp Liverpool hôm 14/10 nữa, Man United với Pogba trong hàng ngũ có thể sẽ ào lên nhấn chìm nhà ĐKVĐ.

Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại