Conte đang "vỗ thẳng mặt" giới chủ Chelsea như thế nào?

Việt Hùng |

Thất bại không tưởng 0-3 trước Bournemouth ở vòng trước đã đẩy những mâu thuẫn tại thượng tầng Stamford Bridge lên mức cao nhất.

Liên tục và liên tục, Conte không ngừng đả kích chính sách chuyển nhượng của Chelsea, nhất là trong phiên chợ đông vừa qua.

Ông thầy người Ý không thể không bực mình khi đội bóng, với tư cách nhà đương kim vô địch đã rơi xuống vị trí thứ 4 và chỉ hơn Tottenham 2 điểm.

Thực tế, sự tức giận của Conte bắt đầu đến ở mùa hè 2017 khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Ông liên tục so sánh chính sách mua bán của CLB với Man City. Bởi lẽ, cùng với số tiền 200 triệu bảng đã chi ra, The Citizens đang làm tốt hơn The Blues rất nhiều.

Conte đang vỗ thẳng mặt giới chủ Chelsea như thế nào? - Ảnh 1.

Chelsea thua sốc trước Bournemouth hồi giữa tuần. Ảnh: Getty.

Chelsea chia tay Diego Costa, John Terry, Nemanja Matic trong hè 2017 để đón về một loạt ngôi sao. Nhưng trong số đó, chỉ có duy nhất Alvaro Morata là tỏa sáng. Những cái tên còn lại như Danny Drinkwater, Tiemoue Bakayoko, Antonio Rudiger, Davide Zappacosta đều là nỗi thất vọng lớn khi thể hiện lối chơi nhạt nhòa và liên tục dính chấn thương.

Sức phòng thủ là vậy, sức tấn công của Chelsea cũng chỉ được bổ sung thêm Ross Barkley, Olivier Giroud và Emerson Palmeri. Barkley giờ chỉ còn là cựu thần đồng, Giroud liên tục "mài đũng quần" trên ghế dự bị ở Arsenal còn Palmeri chỉ là "món hàng" cho có từ AS Roma khi Chelsea mua hụt Dzeko cũng ở đội bóng này.

Từ khi Michael Emenalo ra đi (cựu GĐĐH), người thay thế ông là Marina Granovskaia đã đưa ra nhiều chính sách trái ngược với quan điểm của Conte. Chiến lược gia người Ý không ít lần chỉ đích danh Granovskaia để bắt lỗi, mặc cho trước đây, bà là thư ký, là cánh đắc lực của ông chủ Abramovic.

Conte đang vỗ thẳng mặt giới chủ Chelsea như thế nào? - Ảnh 2.

Người phụ nữ quyền lực Marina Granovskaia. Ảnh: League LIVE.

"Chúng ta cần phải biết mục tiêu bây giờ là gì chứ, đó là Champions League kia kìa. CLB phải mạnh mẽ hơn, phải đấu tranh để vượt qua giai đoạn này. Xa hơn, chúng ta chỉ nên mua 2-3 cầu thủ thôi chứ không phải lôi về một lúc 8 người như vậy.

Chúng ta đem về tới 8 cầu thủ, tiêu rất nhiều tiền nhưng hiệu quả không bằng những đội chỉ mua 2-3 người (ám chỉ Man City)", Conte chia sẻ.

Sự giận dữ của Conte được đẩy lên cao trào sau trận thua 0-3 trước Bournemouth. Họ để Michy Batshuayi đến Dortmund, tiền đạo này lập tức có cú đúp bàn thắng cho đội bóng mới. Trong khi đó, tân binh Giroud ngồi trên khán đài cười nhạt khi CLB mới của mình thua tan nát.

Conte đang vỗ thẳng mặt giới chủ Chelsea như thế nào? - Ảnh 3.

Biểu cảm của Giroud khi Chelsea nhận bàn thua thứ 3 trước Bournemouth. Ảnh: Bleacher.

"CLB đã mất đi những cầu thủ giỏi và có kinh nghiệm. Tôi cảm thấy may mắn vì thị trường chuyển nhượng đã qua đi. Giờ đây, với những gì đang có, tôi cần hướng sự tập trung cao độ vào vấn đề chuyên môn trên sân cỏ", Conte kết thúc buổi họp báo.

Với sự thẳng tính của mình, Conte không ngại làm mất lòng ai, kể cả ông chủ Abramovic. Do đó, trát sa thải có thể đang chờ ông vào cuối mùa khi Luis Enrique (cựu HLV) Barca đã được Marina Granovskaia liên hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại