Công Vinh, Dyachenko & câu chuyện "ngậm bồ hòn làm ngọt"

Lập Trần |

Ngày xách hành lý rời CLB TP.HCM, tiền đạo Dyachenko cảm thấy buồn lòng. Nhưng rồi anh vẫn phải cười và chia sẻ những điều lấp lửng đầy khó hiểu.

"Tôi đi là vì phải đi thôi"

PV: Này, Dyachenko, tôi không hiểu tại sao Công Vinh lại thanh lý hợp đồng với anh?

Dyachenko: Tôi không biết nữa, anh ấy là người quyết định mọi thứ và tôi là cầu thủ chuyên nghiệp nên tôi tôn trọng mọi thứ.

- Người ta nói rằng, CLB TP.HCM thanh lý anh là vì chiếc thẻ đỏ đấy?

- Ồ vậy ư. Anh làm tôi ngạc nhiên đấy!

- Đấy chỉ là cái cớ thôi, đúng không?

- Anh hỏi lãnh đạo đội bóng đi. Tôi đã không còn là người của CLB TP.HCM nữa.

- Dẫu gì anh cũng là người đóng góp khá nhiều cho TP.HCM cho đến thời điểm này?

- Tôi đến đây để chơi bóng và đó là công việc của tôi. Có những thứ tôi không thể nói ra.

- Không thể ư, đó là những góc khuất chăng?

- Tôi đã chơi bóng ở Việt Nam vài ba năm rồi. Anh đừng nói tôi không biết gì nhé. Nhưng thôi…

- Anh sẽ làm gì khi rời TP.HCM?

- Trước mắt tôi nghỉ ngơi đã. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi có thừa sự đam mê nên tôi sẽ chờ một cơ hội mới.

- À, anh có nghe nói chuyện Berbatov về thay mình không?

- Anh lại khiến tôi ngạc nhiên nữa rồi đấy. Đừng có đùa như vậy chứ. (cười lớn)

Công Vinh, Dyachenko & câu chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 1.

Dyachenko nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối phương ở vòng 11 V-League (Ảnh: Quang Liêm, NLĐ).

Trên đây là một đoạn hội thoại của chúng tôi với Dyachenko, cầu thủ vừa bị CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng dù giai đoạn 1 V-League vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Không ầm ĩ nhưng đúng là vẫn có những đồn đoán về sự chia tay này, dù CLB TP.HCM đã làm đúng luật.

Thậm chí, Công Vinh được xem là người quân tử, bởi ông quyền Chủ tịch CLB đã tạo điều kiện để Dyachenko có thêm thời gian tìm đội bóng mới, thay vì cột đôi chân cầu thủ này đến hết giai đoạn 1.

Vậy nên có thể hiểu tại sao Dyachenko không thật sự vui vẻ nhưng chẳng mảy may nói nửa lời dù mang tiếng là bị sa thải trước 2 vòng đấu. Bản thân cựu tiền đạo của Than Quảng Ninh còn dành cho Công Vinh những lời khen vì sự chuyên nghiệp và cả những sự cách tân trong bóng đá.

Con tính của Công Vinh

Tại sao CLB TP.HCM thanh lý Dyachenko? Đây có lẽ là một câu hỏi thừa nhưng người ta vẫn phải hỏi.

Trong bóng đá, bất kỳ CLB nào cũng muốn sở hữu một cầu thủ giỏi chuyên môn, hoặc anh ta là người có danh tiếng. Xét trên 2 cấp độ này, Dyachenko không đáp ứng được yêu cầu đưa ra.

Thực chất, Dyachenko gia nhập TP.HCM trên "chuyến tàu vét". Số là sau khi hết hợp đồng với Bình Dương, tiền đạo này không tìm được bến đỗ mới. Đùng một cái, Công Vinh lên nắm quyền ở CLB TP.HCM và ngay lập tức, ông quyền Chủ tịch đã kéo Dyachenko về với bản hợp đồng có thời hạn nửa mùa bóng.

Công Vinh, Dyachenko & câu chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt - Ảnh 2.

Công Vinh sớm đã tính được khả năng chuyên môn của Dyachenko nên chỉ ký hợp đồng nửa mùa.

Có thể thấy được con tính khôn ngoan của Công Vinh. Và nó cũng cho thấy, Công Vinh là người thức thời và rất hiểu về các đồng nghiệp ngoại quốc của mình. Đến đây, hẳn nhiều người chưa quên vụ 6 cầu thủ của CLB TP.HCM từng được ký hợp đồng sơ bộ. Nhưng phút cuối phải xách hành lý ra đi.

Trong đó rất nhiều người bức xúc với cách hành xử của đội bóng. Dĩ nhiên, Công Vinh đã được nói nhiều nhất qua vụ này. Nhưng cái cách mà Vinh xử lý tình huống như "tặng" tiền lương khiến nhiều người không thể trách anh.

Sau tất cả, CLB TP.HCM cần một lãnh đạo như Lê Công Vinh. Nói không quá, hình ảnh của CLB TP.HCM ở thời điểm hiện tại là do một tay Công Vinh tạo dựng nên.

Cách Công Vinh xây dựng thương hiệu cho CLB TP.HCM có cái gì na ná bầu Đức ngày trước của HAGL. Tức sẵn sàng đối diện với 2 chiều dư luận, miễn sao cái tên được nhắc đến nhiều và có tần số dày đặc.

Công Vinh đã và đang đi rất "đúng bài". Có vẻ như ông Chủ tịch CLB TP.HCM vẫn còn rất nhiều bài nữa để đội bóng luôn được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông, hay mạng xã hội.

Công Vinh thanh lý Dyachenko hay tin đồn về Berbatov có thể vẫn là câu chuyện quá nhỏ trong tầm nhìn. Rồi đây, biết đâu sẽ còn nhiều chuyện vui hơn nữa từ cựu tiền đạo ĐTQG mà ra.

Chẳng thế mà người ta vẫn nói, Công Vinh đang là ngôi sao sáng nhất của CLB TP.HCM lúc này.

"Không có chuyện CLB TP.HCM sẽ chiêu mộ Berbatov"

"Thời gian vừa qua, có một số thông tin trên báo chí đồn thổi về việc CLB TP.HCM sẽ chiêu mộ Berbatov. Đây là thông tin không chính xác.

Hiện chúng tôi đang trong quá trình tìm kiếm cầu thủ chất lượng tốt bổ sung cho giai đoạn 2, thế nên chỉ khi nào hợp đồng chính thức được ký kết, đội bóng sẽ thông tin tới mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và quan tâm đến CLB bóng đá TP.HCM" - Lê Công Vinh viết trên trang cá nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại