Công Vinh: Đừng sa đà vào Sơn Tùng hay chiếc vé đi Thái Lan!

Phan Huỳnh Tuấn |

Chủ tịch CLB TP.HCM, cựu danh thủ Lê Công Vinh tiếp tục giữ được sự chú ý của truyền thông và dư luận hướng về CLB của mình.

Mới đây Công Vinh cho biết sẽ mời "ngôi sao ca nhạc" Sơn Tùng M-TP biểu diễn trên sân Thống Nhất, trước trận đấu với XSKT Cần Thơ.

Những gì Lê Công Vinh đã và đang làm cho CLB TP.HCM dĩ nhiên là rất đáng ghi nhận. Nó góp phần tạo nên sự quan tâm của khán giả cả nước với đội bóng này.

Tuy nhiên, việc bốc thăm trúng thưởng, mời ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn, vốn chỉ nên được gọi là việc làm để tri ân người hâm mộ đã bỏ tiền để mua vé vào sân. Chuyện thu hút sự chú ý, đặc biệt là khán giả thành phố Hồ Chí Minh, không phải chỉ có những chiêu trò là được.

Nếu ở những tỉnh lẻ, người dân thiếu thốn các chương trình giải trí thì việc một ngôi sao về biểu diễn có thể thu hút đông đảo người xem. Nhưng ở nơi phát triển bậc nhất đất nước như thành phố Hồ Chí Minh, muốn xem mặt Sơn Tùng M-TP sẽ có nhiều lựa chọn khác. Ở đây có các sân khấu, các tụ điểm giải trí, rõ ràng là thoải mái hơn nhiều so với việc đội nắng đi đến sân vận động.

Công Vinh: Đừng sa đà vào Sơn Tùng hay chiếc vé đi Thái Lan! - Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP sẽ hát trước trận đấu của TPHCM.

Người Sài Gòn vốn dĩ dễ chịu. Họ không cần yêu cầu cầu thủ phải mang bản sắc địa phương, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB, không cần phải biến trận đấu thành một show diễn tạp kỹ. Họ chỉ cần một điều, đó là đội bóng phải đá hay, chất lượng chuyên môn cao thì tự khắc sẽ đến sân.

Một minh chứng là lứa U19 HAGL luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ ở nơi này. Đến tận bây giờ, sân Thống Nhất vẫn có đông khán giả mỗi khi các đội bóng có các cầu thủ thuộc lứa đó tới sân đá giao hữu, dù là U21 HAGL hay U23 Việt Nam. Điều này đơn giản là vì các cầu thủ chơi bóng làm vừa lòng người hâm mộ, chứ không cần có ca sĩ nào đến hát cả.

Công Vinh: Đừng sa đà vào Sơn Tùng hay chiếc vé đi Thái Lan! - Ảnh 2.

Công Vinh đang làm mọi cách kéo khán giả đến sân.

Sau 6 vòng đấu V-League vừa qua, chưa thể nói rằng CLB TP.HCM đã đạt đến mức độ "chơi hay". Còn quá nhiều vấn đề về sự kết dính của các cầu thủ. Hàng thủ vẫn bị thua những tình huống không đáng dù chỉ huy là một cầu thủ lão luyện như Đình Luật. Hàng công với Dyachenko cũng cho thấy sự suy giảm phong độ quá nhiều.

Lối chơi của HLV Alain Fiard thực tế cũng chưa được định hình rõ. Dù ông thầy người Pháp từng "chê" các đội bóng Việt dùng bóng bổng quá nhiều nhưng cũng chưa cho thấy sẽ đem đến một phong cách chơi hiện đại cho CLB TP.HCM.

Chính vì vậy, đội bóng của Lê Công Vinh có lẽ phải chú trọng nhiều nhất đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hơn là tìm tòi những chiêu trò gì mới để tạo hiệu ứng. Vì như đã nói ở trên, đá hay, đá đẹp, tự khắc người Sài Gòn sẽ nườm nượp đến sân mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại