Công Phượng mất bình tĩnh, HAGL thua đau trong ngày có phụ huynh dự khán

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

HAGL đã rất quyết tâm chiến thắng trước Khánh Hòa, vừa là để trở lại Top 5 trên BXH, vừa để không phụ lòng nhiều phụ huynh đã lên tận phố Núi cổ vũ.

Quyết tâm của HAGL đã được thể hiện ở ngay phút thứ 6, khi ngoại binh Zeba Josip đánh đầu mở tỷ số cho đội nhà. Thế nhưng, những tưởng thời gian sau đó sẽ dễ dàng cho Công Phượng cùng đồng đội thì nó lại biến thành một thảm họa.

Hàng phòng ngự HAGL đã có một trận đấu ngoài dự kiến, tức họ không chỉ lợi lỏng ở khoảng thời gian cuối trận như mọi khi, mà còn thể hiện tồi ngay từ hiệp 1.

Phút 39, trung vệ Văn Hạnh và hậu vệ Văn Thanh mắc lỗi, để Y. Toure thoải mái đánh đầu cân bằng tỷ số 1-1 sau pha treo bóng của Trùm Tỉnh. Đến phút 44, Đông Triều phá bóng hụt và Y. Toure lại là người lập công, giúp đội khách vươn lên dẫn trước 2-1.

Công Phượng mất bình tĩnh, HAGL thua đau trong ngày có phụ huynh dự khán - Ảnh 1.

HAGL ghi 2 bàn nhờ ngoại binh, nhưng rồi nội binh ở hàng thủ lại liên tiếp mắc sai lầm (Ảnh: Cao Nguyên).

Đầu hiệp 2, HAGL có bàn gỡ hòa ở phút 52 nhờ công Osmar, trước đó là đường kiến tạo rất tốt của Zeba Josip. Nhưng thêm 1 lần nữa, pha ghi bàn sớm đầu hiệp đấu lại báo trước sóng gió cho đội chủ nhà.

Chỉ 9 phút sau đó, Đông Triều lại phá bóng hụt, Quốc Chí tận dụng cơ hội, giúp Khánh Hòa vươn lên dẫn trước 3-2. Ở phút 70, Duy Thanh tung cú sút xa ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách.

Công Phượng mất bình tĩnh, HAGL thua đau trong ngày có phụ huynh dự khán - Ảnh 2.

Một trận đấu quá tệ của hàng thủ CLB phố Núi.

Những phút cuối trận, HAGL tìm mọi cách để ghi thêm bàn thắng nhưng Khánh Hòa vô cùng kinh nghiệm để duy trì thế trận, bảo vệ tỷ số.

Phút 80, khi thủ môn Tuấn Mạnh nằm sân, Công Phượng đã cho rằng đối phương định câu giờ, vì thế tiến đến phản ứng.

Tình huống phản ứng của Công Phượng đã khiến ngôi sao này phải nhận thẻ vàng, án phạt được cho là đã rất nương tay.

Thua trận 2-4 vì những sai lầm nghiêm trọng ở hàng thủ, HAGL sẽ cần phải chấn chỉnh ngay lập tức nếu vẫn nuôi mộng lọt Top 5 V.League 2018 ở cuối mùa.

Với kết quả này, HAGL vẫn chỉ có 24 điểm sau 18 vòng đấu và đứng thứ 6 trên BXH. Cùng giờ với trận đấu này, Quảng Nam hòa Bình Dương 4-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại