Công Phượng lập siêu phẩm, nhưng đây mới là chân sút đang khiến cả V.League “khiếp sợ”

Tiểu Mã (ảnh: Tú Anh) |

Không lập siêu phẩm như Công Phượng nhưng Oseni của Hà Nội FC lại cho thấy anh là mới là “sát thủ” không thể cản phá ở thời điểm hiện tại.

Vòng 10 V.League 2018: SLNA 1-2 Hà Nội FC

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ, dù được chơi trên sân Vinh nhưng SLNA vẫn không thể làm khó một Hà Nội FC đang có phong độ cực kỳ ổn định.

Trước trận này, người ta đã nói rất nhiều tới hàng công của CLB Hà Nội, đặc biệt là tiền đạo Oseni – người đã liên tục lập công ở V.League. Hôm nay, dù phải hành quân tới sân Vinh, Oseni lại tiếp tục tỏa sáng để góp phần giúp đội bóng Thủ đô giành trọn 3 điểm.

Vẫn thiếu vắng sự chỉ đạo của HLV Chu Đình Nghiêm do án phạt nhưng Hà Nội FC đã có sự phục vụ trở lại của tiền vệ Thành Lương sau án treo giò. Sự trở lại của Lương "dị" cũng góp phần không nhỏ giúp hàng công của Hà Nội FC duy trì lối chơi khởi sắc và đủ sức mạnh để trừng phạt những sai lầm của đối thủ.

Công Phượng lập siêu phẩm, nhưng đây mới là chân sút đang khiến cả V.League “khiếp sợ” - Ảnh 2.

Có lợi thế sân nhà nhưng SLNA vẫn không phải là đối thủ xứng tầm với Hà Nội FC (ảnh: Tú Anh).

Với đội hình đẳng cấp hơn hẳn, Hà Nội FC sớm triển khai thế trận tấn công. Ngay phút thứ 6, đội khách đã nắm lợi thế lớn với bàn mở tỷ số. Xuất phát từ một tình huống cố định, Đoàn Văn Hậu đã chạm đầu tinh tế làm tung lưới SLNA. Đây là pha lập công đầu tiên của Văn Hậu tại V.League mùa này.

Sau sự khởi đầu hanh thông, Hà Nội thi đấu thoải mái nhưng vẫn duy trì thế trận chủ động. Thế nhưng, khi đội bóng Thủ đô còn đang chơi khá nhởn nhơ thì họ bất ngờ bị dội gáo nước lạnh sau sai lầm của các trọng tài.

Phút 14, Olaha bên phía SLNA đã ghi bàn trong một tình huống việt vị rất rõ ràng. Thế nhưng, các trọng tài lại không hề căng cờ và bàn gỡ của đội bóng xứ Nghệ đã được công nhận trong sự phản đối của các cầu thủ Hà Nội.

Bất chấp sai lầm của các vị vua áo đen, Hà Nội FC vẫn sớm thể hiện được đẳng cấp của mình và lần này, đến lượt cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất – tiền đạo Oseni tỏa sáng.

Phút 39, Oseni tung cú dứt điểm một chạm rất đẳng cấp không cho thủ thành SLNA bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Hà Nội FC lần thứ 2 vượt lên dẫn trước.

Công Phượng lập siêu phẩm, nhưng đây mới là chân sút đang khiến cả V.League “khiếp sợ” - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội FC (ảnh: Tú Anh).

Sau giờ nghỉ, Hà Nội vẫn chủ động chọn lối chơi tấn công nhằm gia tăng cách biệt nhưng đây là thời điểm SLNA chọn lối phòng ngự quyết liệt. Đây cũng là quãng thời gian mà đội khách tạo ra một số cơ hội rất nguy hiểm nhưng các chân sút áo xanh lại thực hiện không thành công.

Dẫu vậy, tỷ số 2-1 chung cuộc là quá đủ để Hà Nội FC có thể rời sân Vinh trong niềm hân hoan. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô có chiến thắng thứ 8 ở V.League, tiếp tục củng cố ngôi đầu trên BXH.

Ngược lại với niềm vui của Hà Nội FC là nỗi buồn của SLNA. Với thất bại, thầy trò HLV Đức Thắng tiếp tục ngụp lặn ở nhóm cuối trên BXH.

Tỷ số chung cuộc: SLNA 1-2 Hà Nội FC.

Đội hình:

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Mạnh Hùng, Sỹ Sâm, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Tuấn Tài, Olaha

Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Đại, Moses, Thành Lương, Đình Trọng, Hùng Dũng, Văn Quyết, Oseni.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại