Chuyện tình trò cưng của Hữu Thắng "cưa đổ" mỹ nhân bằng giỏ... trái cây và rau xanh

Thái Hải |

Trần Đình Khương, trung vệ thời HLV Hữu Thắng có câu chuyện tình đầy thi vị và lãng mạn với cô gái xinh đẹp Mỹ Liên ở cùng thành phố biển Nha Trang.

Một sự tình cờ, Facebook lại là cầu nối để chàng cầu thủ Trần Đình Khương của CLB Khánh Hòa và "nàng thơ" phố Biển - Nguyễn Thị Mỹ Liên đến được với nhau. Theo lời kể của Liên, chính sự ngây ngô, ngốc nghếch trong tuyển thủ ĐT Việt Nam đã khiến trái tim nàng rung động và chấp nhận tình cảm từ chàng.

Facebook kết nối yêu thương

Nhớ lại những ngày đầu nhận được tin nhắn lạ từ chàng trung vệ của ĐT Việt Nam thời HLV Nguyễn Hữu Thắng, Mỹ Liên cho biết:

"Hồi đó là Khương chủ động nhắn tin cho tôi trước. Thật sự, tôi cũng chảnh lắm vì ít khi trả lời tin nhắn qua Facebook, với người lạ thì càng ít và gần như không hồi âm. Lúc đó, chỉ phản hồi cho qua loa, kiểu không muốn nói chuyện.

Thế mà, anh khương vẫn kiên trì nói chuyện với tôi. Sau một thời gian nhắn tin qua Facebook, tôi đồng ý đi xem phim với anh ấy, rạp chiếu phim là nơi đầu tiên hai đứa gặp nhau. Ấn tượng của tôi về Khương không nhiều, không để ý cho lắm.

Nhưng sự chân thành, quan tâm từng chuyện nhỏ nhặt của Khương đã khiến tôi thay đổi. Có lần, CLB Khánh Hòa làm khách ở tỉnh khác, tôi ở nhà bị bệnh, bất ngờ Khương nhờ bạn mua thuốc mua đồ ăn qua cho. Tôi bị Khương "cưa đổ" từ từ như vậy".

Chuyện tình trò cưng của Hữu Thắng cưa đổ mỹ nhân bằng giỏ... trái cây và rau xanh - Ảnh 1.

Trung vệ ĐT Việt Nam - Trần Đình Khương bên cạnh bạn gái Mỹ Liên. Ảnh: NVCC.

Cưa đổ "mỹ nhân" bằng trái cây và rau xanh

Với các cặp đôi yêu nhau, những ngày lễ như 14/02, 08/03 hay 20/10 sẽ dành tặng đối phương một bó hoa, món quà hay socola, vốn đặc trưng tùy theo ý nghĩa từng ngày lễ. Nhưng Trần Đình Khương đã làm điều ngược lại so với tất cả các đấng mày râu.

"Nói chuyện với nhau một thời gian, anh Khương biết tôi thích ăn rau xanh và trái cây nên thường xuyên mua cho. Bất ngờ nhất là ngày 08/03 vừa rồi, anh ấy tặng tôi nguyên giỏ trái cây cùng mấy bó rau xanh.

Thực sự, tôi chưa thấy ai tán gái mà lầy như anh ông này. Chưa dừng lại ở đó, ngày 25/03, Đình Khương bất ngờ tỏ tình tôi. Ai đời đi tỏ tình mà tặng tôi bịch kẹo và nói: "Bây giờ nếu em ăn, em sẽ là người yêu của anh đó".

Chắc tại tôi ham ăn kẹo nên nhận lời tỏ tình và là "một nửa" của Khương từ ngày đó", Mỹ Liên nhớ lại.

Chuyện tình trò cưng của Hữu Thắng cưa đổ mỹ nhân bằng giỏ... trái cây và rau xanh - Ảnh 2.

Thời gian nghỉ ngơi, Đình Khương gần như dành hết cho Mỹ Liên.

Chờ cái kết đẹp của cầu thủ và mỹ nhân phố Biển

Từ lâu rồi, nghiệp quần đùi áo số luôn được cho là bếp bênh, thời gian kiếm tiền ngắn. Nếu may mắn khi giải nghệ còn có được ít vốn lận lưng kiếm việc khác mưu sinh.

Vậy nên, bậc làm cha, làm mẹ, ít khi ủng hộ con gái quen cầu thủ. Nhưng, câu chuyện tình giữa Đình Khương và Mỹ Liên lại nằm ngoài định nghĩa trên.

"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ quen cầu thủ hết, nhưng những gì xảy đến với mình lúc này tôi nghĩ chắc là "ghét của nào trời trao của đó". Điều may mắn với tôi là Khương rất thương và trân quý từng giây phút, khoảnh khắc bên cạnh nhau.

Là cầu thủ, thường xuyên phải tập trung đội, rồi phải đi xa thi đấu nhưng khi có thời gian nghỉ ngơi, anh luôn tìm cách bù đắp cho tôi, không bao giờ để tôi phải thiệt thòi điều gì.

Trận nào Khánh Hòa đá sân nhà tôi cũng đến ủng hộ anh ấy từ khán đài. Nếu đi xa thì tôi động viên Khương thi đấu tốt qua điện thoại. Hiện tại, gia đình hai bên cũng ủng hộ cho 2 đứa, không ngăn cấm điều gì cả", Mỹ Liên trải lòng.

Hiện tại, Mỹ Liên đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Khánh Hòa khoa Du lịch. Dù còn ngồi trên ghế nhà trường như Liên rất có khiếu với nghiệp kinh doanh mỹ phẩm qua mạng, trong khi Đình Khương đang là trụ cột của Khánh Hòa ở V.League 2018. Được biết, một đám cưới như mơ sẽ được tổ chức khi Mỹ Liên ra trường.

Khánh Hòa 3-1 Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng mất phong độ, liên tiếp mắc sai lầm trong ngày Tuấn Mạnh tỏa sáng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại