Công Phượng lập siêu phẩm, HAGL toát mồ hôi cầm 3 điểm đầu tiên

Đặng Lai |

Siêu phẩm của Công Phượng không giúp HAGL thắng tưng bừng trước SHB Đà Nẵng ở vòng 6 V.League vào chiều nay. Thay vào đó, họ chỉ có được chiến thắng 1-0, trong trận đấu mà Đà Nẵng đã đá hỏng penalty.

Với quyết tâm giải cơn khát chiến thắng cùng lợi thế sân nhà, HAGL đã dồn ép đối thủ ngay từ đầu trận và từ cú sút trúng đích đầu tiên, họ sớm có bàn thắng ngay phút thứ hai. Người lập công là Công Phượng với một cú đá ngẫu hứng từ góc cực hẹp làm tung nóc lưới.

Việc mở điểm sớm đã giúp HAGL thoải mái dồn ép đối thủ suốt cả hiệp một. Trong bối cảnh không sử dụng ngoại binh, SHB Đà Nẵng càng yếu đuối trong tấn công và phòng thủ. Cơ hội hiếm hoi của họ diễn ra ở phút thứ 8, khi Hoàng Duy thoát pha truy cản của Hữu Tuấn để dứt điểm từ góc hẹp. Tuy nhiên cú đá của anh vừa dễ đoán vừa thiếu lực nên không thể gây khó khăn cho thủ môn đối phương.

Bên kia chiến tuyến, nhờ khả năng tấn công biến hóa hơn nên HAGL liên tục đẩy đối thủ vào thế phải vất vả chống đỡ. Rất may mắn cho Đà Nẵng là họ không thua thêm nhờ sự xuất sắc của Thanh Bình cùng khả năng dứt điểm kém của Văn Toàn hay Brandao.

Công Phượng lập siêu phẩm, HAGL toát mồ hôi cầm 3 điểm đầu tiên - Ảnh 1.

Văn Toàn bỏ phí cơ hội đáng tiếc

Tỷ số 1-0 không phản ánh đúng thế trận áp đảo hoàn toàn của HAGL ở hiệp một. Họ hiểu rằng nếu cứ chơi như vậy, rất có thể họ sẽ phải trả giá trong hiệp hai. Nhờ vậy, Bảo Toàn và Tuấn Anh được tung vào sân để giúp hệ thống vận hành của HAGL cân bằng hơn. Người ra sân là Công Phượng và Xuân Trường.

Vì thế, HAGL không còn tấn công dồn dập, ưu tiên chơi chắc chắn ở giữa sân. Nhưng những lần lên bóng, họ vẫn tạo ra mối nguy hiểm thường trực. Phút 55, sau pha qua người của Brandao, Minh Vương được đặt vào tư thế thuận lợi. May mắn cho Đà Nẵng là một hậu vệ của họ đã băng về phá bóng trước khi bóng hướng về cầu môn.

Càng về cuối, tốc độ trận đấu càng chậm. Nhưng không có nghĩa HAGL không có cơ hội. Chỉ có điều, khâu dứt điểm của họ vẫn còn nhiều bất cập. Phút 63, Minh Vương tiếp tục có cơ hội và anh tiếp tục đưa bóng đi chệch cầu môn. Sau đó không lâu, tới lượt Văn Toàn dứt điểm sệt và bóng lại đi ra ngoài.

Cách biệt 1-0 rất mong manh, nhưng thực sự SHB Đà Nẵng quá yếu đuối để có thể làm nên khác biệt, đến cả cơ hội từ chấm 11m ở phút 86 sau pha để tay chạm bóng của Mauricio trong vòng cấm song Đà Nẵng cũng không thể sút thành công. Tình huống này, Ngọc Toản dứt điểm đi ra ngoài.

Nhờ vậy, HAGL run rẩy kết thúc trận đấu bằng tỷ số 1-0, qua đó giải cơn khát thắng và leo lên giữa BXH. Nhưng chiến thắng này chưa thể xoa dịu những nỗi lo bởi họ vẫn quá phung phí cơ hội. Trận này, HAGL có không dưới 10 pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng cuối cùng chỉ có 1 bàn thắng được ghi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại