Công Phượng đặt mục tiêu năm 2019: Nhất định phải có chuyến đi xa cùng bố mẹ

Thảo Mai |

Đọc chia sẻ đầy tình cảm của Công Phượng ngày đầu năm mới (2/1/12019) khiến những đứa con chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, về bên cạnh bố mẹ.

Công Phượng đặt mục tiêu năm 2019: Nhất định phải có chuyến đi xa cùng bố mẹ - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Công Phượng chạy tới ôm cha sau khi ghi bàn tại Vòng loại U23 châu Á 2018. Ảnh: Lê Thương.

Vậy là năm 2019 đã sang với những niềm hi vọng mới, háo hức, hân hoan. Trong những ngày đầu năm, điều mà người ta nhớ đến nhiều nhất không phải những thành tựu, dấn ấn đã có, cũng không phải là mục tiêu, hướng đi tiếp theo của một năm dài. Những người xa nhà dịp Tết, họ nhớ nhất là bố mẹ, người thân. Cụm từ "Tết đoàn viên" luôn có một ý nghĩa thiêng liêng như vậy.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về hành trình đi xa và trở về, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng có chút tâm sự ngậm ngùi ngày đầu năm mới: "Ở xa ai mà không nhớ nhà, cuộc sống cầu thủ thường xuyên đó đây bận rộn thường trực".

Đừng nhìn Công Phượng máu lửa trên sân hay lầm lì, ít nói bên ngoài mà lầm tưởng anh chàng khô khan, ít tình cảm.

"Ngoài những khi vùi mình trên sân cỏ cùng đội, khi trở về với khoảng không gian riêng tư, chắc ai cũng từng trải qua những giây phút lang thang ở thành phố xa lạ, nhìn cảnh đẹp nhìn thức ăn ngon ước sao thời khắc đó có bố mẹ gia đình hiện diện cùng với mình, thưởng thức cùng với mình thì sẽ vui biết mấy", Công Phượng chia sẻ trên trang cá nhân.

Công Phượng đặt mục tiêu năm 2019: Nhất định phải có chuyến đi xa cùng bố mẹ - Ảnh 2.

"Với con chỉ cần mẹ khoẻ để nơi xa con yên tâm với trái bóng", Công Phượng từng viết những dòng thư chan chứa tình yêu ấy gửi đến mẹ Hoa - mẹ ruột của anh. Ảnh: Facebook nhân vật.

Với chàng trai 24 tuổi, điều ý nghĩa nhất hiện tại là được ở gần bố mẹ, chia sẻ với đấng sinh thành niềm vui chiến thắng khi thi đấu, hay đơn giản chỉ là ra sân với niềm tin rằng cha mẹ đang dõi theo mình từ trên khán đài.

"Và cả những khoảnh khắc tuyệt vời trong những trận đấu lớn, nhìn lên khán đài chỉ mong nhìn thấy bóng hình cha mẹ, những khoảnh khắc tuyệt vời ấy thực sự rất mong bố mẹ có thể cùng ở đó trải qua cùng mình", Phượng viết trên fanpage. Bởi vậy, khi nghe từng câu chữ trong bài hát "Đi để trở về", nhìn thấy cảnh cả nhà đi cùng nhau, trong lòng cầu thủ người Nghệ An không khỏi xúc động.

"Đầu năm 2019, Phượng chỉ đặt một lời hứa cho bản thân là năm 2019 nhất định sẽ có chuyến đi xa cùng bố mẹ, nhất định phải là thế", lời hứa của chàng cầu thủ sinh năm 1995 khiến nhiều bạn trẻ phải suy ngẫm.

Chúng ta miệt mài học giỏi, cố gắng làm tốt, phấn đấu kiếm tiền để làm gì nếu không có thời gian trở về nhà, không nhìn thấy niềm vui trong nụ cười của mẹ, ánh mắt an tâm của cha. Hãy dành nhiều thời gian hơn để ở bên những người thân yêu của mình, bạn nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại