Công bố ảnh nghi phạm giết nhân viên cây xăng: 'Nhìn dáng đối tượng, gia đình tôi thấy lạ'

T.Tú |

Đối tượng nghi vấn là nam giới, da ngăm đen, khoảng từ 25-35 tuổi, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 -1m70.

Hôm nay (12/7), báo Tuổi trẻ dẫn nguồn tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho hay công an đã phát thông báo truy tìm nghi phạm sát hại chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nhân viên cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang).

Nghi phạm là nam giới, da ngăm đen, cắt tóc ngắn, tuổi từ 25-35, dáng người bình thường, cao khoảng 1m65 -1m70, nặng khoảng 65-75kg. Thời điểm gây án, tên này mặc quần kaki sáng màu, áo trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen có sọc kẻ màu trắng ở giữa, đi giày thể thao màu đen và phần đế giày màu trắng.

Chiều cùng ngày, chị T.T.N. (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, em chồng nạn nhân Phượng) chia sẻ trên tờ Đất Việt, qua hình ảnh đối tượng được công bố, người thân chị Phượng thấy rất lạ.

Chị N. nói với nguồn trên: "Nhìn dáng dấp đối tượng, gia đình tôi thấy người này rất lạ nên cũng không nghi ngờ đó là ai. Hiện tại chúng tôi cũng không biết, chị Phượng bị đâm chết như vậy là vì lý do gì, việc này có lẽ phải chờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ mới biết được".

Theo người em chồng nạn nhân, chồng chị Phượng làm về lĩnh vực bảo hiểm xe máy, cả hai không buôn bán gì và không có mâu thuẫn với ai. Nạn nhân và chồng cũng không có gì bất thường trong mối quan hệ gia đình.

Công bố ảnh nghi phạm giết nhân viên cây xăng: Nhìn dáng đối tượng, gia đình tôi thấy lạ - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Giao thông

Theo chị N., chị Phượng là người hiền lành, tốt tính, sống không mất lòng ai và không có xích mích với ai bao giờ.

"Tính chị Phượng cũng hay tâm sự, có chuyện gì là chị ấy kể với chồng hay các chị em nhưng thời gian này, tôi không thấy chị Phượng nói chuyện gì", nguồn trên dẫn lời em chồng nạn nhân Phượng.

Trước đó, vào rạng sáng10/7, tại cây xăng Quỳnh Giang của Công ty Xăng dầu Nghệ An, chị Trần Thị Phượng đang trực thì bất ngờ bị đối tượng bịt kín mặt dùng vật nhọn đâm gục. Chị khẩn trương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo tin từ tờ Người đưa tin, khoảng 2h ngày 10/7, chị Phượng trực cùng anh Dũng ở cây xăng. Hai người chia nhau thời gian trực để thuận tiện công việc.

Anh Dũng nói với nguồn trên, trước khi xảy ra vụ việc không lâu, anh mới đổi ca trực cho chị Phượng rồi vào trong phòng của khu nhà để nằm ngủ. Đang ngủ say, anh Dũng nghe tiếng gọi thất thanh bên ngoài nên vội ra thì thấy đồng nghiệp mặt tái xanh, đau đớn bởi nhiều vết đâm, máu chảy rất nhiều.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại