Công an giúp người đàn ông đoàn tụ gia đình sau 48 năm thất lạc

An Thịnh
|

Không giấy tờ, không nhớ rõ quê quán, người đàn ông lưu lạc 48 năm đã được Công an xã Thuận Lợi giúp tìm lại gia đình nhờ dữ liệu dân cư.

Công an giúp ông Khỏi đoàn tụ gia đình sau 48 năm thất lạc tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Những giọt nước mắt hạnh phúc khi ông Khỏi tìm được gia đình. Nguồn: Bộ Công an

Sau gần 48 năm sống lưu lạc, không giấy tờ tùy thân và không thể nhớ trọn vẹn quê hương, một người đàn ông cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình nhờ sự kiên trì xác minh của cán bộ Công an xã Thuận Lợi (tỉnh Đồng Nai) trong quá trình triển khai Đề án 06 và làm sạch dữ liệu dân cư.

Tháng 5/2026, trong quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và hỗ trợ cấp giấy tờ cho người yếu thế, Công an xã Thuận Lợi phát hiện ông Nguyễn Văn Khỏi (SN 1961) sống một mình trong căn nhà trông coi rẫy cao su tại ấp Thuận Phú. Ông không có giấy tờ tùy thân, không có người thân bên cạnh và nhiều năm sống lặng lẽ trên địa bàn.

Qua làm việc, ông Khỏi chỉ nhớ mang máng mình quê ở "ấp Xóm Chủ, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang" và bị thất lạc gia đình từ năm 1978 sau một chuyến đi ghe.

Từ những thông tin ít ỏi ấy, Công an xã Thuận Lợi đã kiên trì xác minh, đối chiếu dữ liệu dân cư và đã tìm được địa chỉ “ấp Xóm Chủ” như trong trí nhớ của ông Khỏi đó là ấp Xóm Chủ, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang nay là xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi xác định được địa chỉ trùng khớp, Công an xã Thuận Lợi đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp để rà soát các thông tin liên quan. Qua quá trình kết nối, phối hợp giữa 2 địa phương để xác minh qua các nguồn dữ liệu, lực lượng Công an đã xác định được, tại địa bàn trước đây có một người trùng khớp với thông tin ông Khỏi cung cấp.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi gia đình ông Khỏi đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, lực lượng Công an tiếp tục lần theo các nguồn dữ liệu, quản lý cư trú và thông tin nhân khẩu để kết nối.

Đến ngày 3/8/2026, Công an xã Thuận Lợi liên hệ được với gia đình ông Khỏi, hiện sinh sống tại Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh. Sau khi đối chiếu các thông tin, người thân xác nhận ông chính là người mất liên lạc từ năm 1978.

Ngày 5/8, anh chị em và con cháu ông Khỏi có mặt tại xã Thuận Lợi để đón ông trở về trong niềm xúc động. Cuộc hội ngộ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài gần 50 năm của một gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại