Công an đến nhà xin lỗi vì chặn xe, giật chìa khóa xe máy của người dân trong đêm

Thành Công (TH) |

Khi ông Nguyễn Trường Hải (33 tuổi, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ) lưu thông trong đêm thì bị công an chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi bất ngờ giật chìa khóa xe.

Báo giới trong nước dẫn lời ông Nguyễn Trường Hải (33 tuổi, trú tại ấp 2, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) cho hay, hôm 24/11, Trung tá Trần Quốc Hanh (Trưởng công an xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã thay mặt công an xã Lộ 25 tới nhà xin lỗi, đồng thời trả chìa khóa xe cho ông.

Phía công an xã Lộ 25 xin lỗi ông Hải về sự việc một số công an viên của xã chặn xe đêm 13/11.

Buổi xin lỗi, trả chìa khóa có sự chứng kiến của đại diện công an xã Sông Nhạn.

Trước đó, theo thông tin trên báo Đồng Nai, đêm 13/11, ông Nguyễn Trường Hải bị 3 dân phòng và 2 công an viên xã Lộ 25 chặn xe máy, rọi đèn pin vào mặt ở đoạn đường liên huyện Trảng Bom - Thống Nhất (thuộc ấp 2, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), yêu cầu xuất trình giấy tờ.

Do sự việc diễn ra quá bất ngờ nên người đàn ông này suýt ngã ra đường.

"Ông Hải thấy lực lượng chốt chặn không có bảng tên, không có giấy tờ kế hoạch kiểm tra mà chỉ cầm đèn pin và gậy ra chặn xe nên không chịu xuất trình giấy tờ. 2 bên giằng co khoảng 20 phút, một công an viên giật chìa khóa xe của ông Hải, sau đó cả nhóm lên xe máy rời đi, bỏ mặc ông một mình giữa đêm tối", nguồn trên thuật lại.

Cùng với động thái xin lỗi ông Hải, phía công an huyện Thống Nhất khẳng định sẽ tiếp tục làm rõ sự việc.

(Tổng hợp)





Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại