"Con trai dốt văn" của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác

BOB V |

Cậu bé đóng vai con trai Quang Thắng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần giờ có quá nhiều thay đổi.

Gặp Nhau Cuối Tuần từng là miền ký ức của biết bao thế hệ xem truyền hình. Đây được xem là chương trình về hài kịch hiếm hoi xuất hiện trên sóng VTV những năm 2000. Đến nay, người ta vẫn nhắc nhớ đến chương trình này như là một trong những show giải trí đáng xem nhất. Xen lẫn giữa dàn diễn viên như cố NS Phạm Bằng, cố NS Giang Còi, NS Quang Tèo, NS Xuân Bắc, NS Tự Long,... thì một nam diễn viên nhí ghi dấu ấn không nhỏ cho khán giả.

Cậu nhóc tham gia nhiều vai diễn, nhưng ấn tượng nhất là vai cậu con trai của cặp NS Quang Thắng và Thanh Tú trong trong tiểu phẩm Văn chương. Cậu bé vốn dốt Văn đã tả mẹ mình bằng những hình tượng so sánh hết sức bá đạo: "Nhân ngày cưới của bố em, ông ngoại tặng bố em một cô vợ. Đó là mẹ em. Mẹ em đầu to bằng quả bưởi, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. Phao câu to như cái giành. Hàm răng như đồng lúa chín".

 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 1.
 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 2.

Được biết, nam diễn viên nhí này là Phạm Hoàng Duy Anh, sinh năm 1996. Có ai ngờ cậu nhóc lém lỉnh ngày nào giờ đã là một thanh niên chững chạc. Nhưng thay vì tận dụng bàn đạp sẵn có để theo đuổi con đường nghệ thuật, anh chàng đã chọn con đường phát triển học vấn và hiện tại có cuộc sống đáng ngưỡng mộ.

Duy Anh sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Hà Nội. Cậu được bố mẹ cho tham gia lớp kịch tại Cung Thiếu nhi Hà Nội khi còn học Tiểu học. Từ đây, anh có cơ hội bén duyên với ekip Gặp Nhau Cuối Tuần và trở thành diễn viên nhí xuất hiện trong nhiều tiểu phẩm.

 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 3.

Sau khi Gặp Nhau Cuối Tuần khép lại, Duy Anh chọn việc tiếp tục duy trì việc học ở trường và hạn chế tham gia đóng phim. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh sang Mỹ du học. Được biết, anh nhận được học bổng toàn phần chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Tài chính.

Ngay sau khi có bằng Cử nhân Tài chính, tháng 7/2019, anh vui mừng thông báo mình đang hiện thực hóa giấc mơ có bằng Thạc sĩ sau khi thi đỗ vào trường DePaul University thuộc bang Chicago của nước Mỹ. Đây là trường Đại học Công giáo lớn nhất nước Mỹ, có lịch sử thành lập từ năm 1898.

 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 4.

Để có tiền trang trải cho việc học, "cậu bé dốt văn" từng chia sẻ mình đã phải làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm từng đồng. Sau những nỗ lực của mình, đến tháng 6/2021 vừa qua, Duy Anh đã xuất sắc cầm trong tay tấm bằng Thạc sĩ về Phân tích/ Khoa học dữ liệu.

Trong quá trình 2 năm học Thạc sĩ của mình, anh chia sẻ mình từng nhận được 2 cơ hội tham gia chương trình thực tập vào hồi 2020 nhưng chương trình bị hủy bỏ do đại dịch Coivid-19. Điều này khiến anh có đôi chút thất vọng khi nhận ra mình không thể kiểm soát được những điều kiện ngoại cảnh.

 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 5.

Nhưng anh đã biến thách thức thành lợi thế, anh tận dụng kỹ năng về kỹ thuật và giao tiếp của mình để tự tạo cơ hội cho bản thân. Anh tận dung tối đa các khóa học mùa hè và tham gia một lớp học về khoa học dữ liệu cùng các chương trình đào tạo chứng chỉ trực tuyến để có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tập dữ liệu trong thế giới thực.

Cuối cùng, Duy Anh đã kết nối với một số nhà khoa học dữ liệu trên MXH để tìm lời khuyên của họ về cách trở thành nhân viên chính thức cho 1 công ty trong giai đoạn khó khăn này. Nhờ sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của mọi người xung quanh trong quá trình học, anh chàng đã trúng tuyển vào làm việc với vai trò là một nhà nghiên cứu về khoa học dữ liệu tại một công ty tập trung phát triển công nghệ nhằm cải thiện cách thức kiểm tra, sạc và quản lý pin của các nhà sản xuất ô tô trên thế giới.

 Con trai dốt văn của Táo Quang Thắng trong Gặp Nhau Cuối Tuần 15 năm trước: Vừa có bằng Thạc sĩ, cuộc sống hiện tại quá đổi khác - Ảnh 6.

Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại