Con rể nghi phạm chém 7 người: Gây án xong bố tôi vẫn hét "tao không giết nó thì nó giết tao"

Hoàng Hải |

Sau khi bố vợ bị người dân bắt giữ, anh Khoa thấy ông Tiến vẫn chưa bình thường, miệng vẫn la hét, tâm thần bất ổn.

Liên quan đến vụ án mạng 3 người bị chém tử vong, 4 người khác trọng thương xảy ra trên địa bàn thôn Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trưa 25/9, PV đã tìm về địa phương để tìm hiểu.

Thời điểm PV có mặt tại nhà nghi phạm Nguyễn Xuân Tiến (SN 1962, trú tại địa chỉ trên) cũng là lúc anh Khoa – con rể Tiến có mặt tại nhà bố vợ mình.

Anh Khoa kể, vào khoảng 1h sáng nay (25/9), khi nhận được tin dữ bố vợ vừa gây ra vụ án mạng nhiều người tử vong, anh cùng vợ vội chạy về nhà ngoại.

Lúc anh có mặt tại hiện trường chứng kiến cảnh tượng đau lòng, 3 người tử vong nằm dưới đất. Còn bố vợ anh vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn, hét lớn "Tao không giết nó thì nó giết tao".

Phải đến khi người dân đánh vào đầu khiến bị thương tích, ông này mới có dấu hiệu bình thường trở lại.

Con rể nghi phạm chém 7 người: Gây án xong bố tôi vẫn hét tao không giết nó thì nó giết tao - Ảnh 1.

Anh Khoa trò chuyện với PV.

Theo lời anh Khoa gia đình ông Tiến có một số người mắc bệnh về thần kinh và cách đây một thời gian, bố vợ anh có triệu chứng bị đau đầu.

Trước khi gây án khoảng 10 ngày, anh Khoa đã đưa bố vợ đi khám bệnh tại Bệnh viện huyện Phú Bình, các bác sỹ kết luận ông Tiến bị đau đầu và ảnh hưởng thần kinh.

"Dự kiến sáng nay tôi đưa bố vợ đi khám ở bệnh viện tỉnh thì không may xảy ra sự việc đau lòng này. Sau khi bị người dân bắt, bố vợ tôi vẫn còn chưa tỉnh táo nói: "Nếu tao không giết nó thì nó giết tao".

Hiện giờ ở nhà chỉ có hai ông bà sinh sống, nửa đêm bố vợ tôi dậy đi ra ngoài mẹ cũng chỉ nghỉ là bố đi vệ sinh rồi vào, không ngờ lại như thế này. Sau khi xảy ra chuyện, mẹ tôi sốc nặng, nằm một chỗ không đi lại được, vợ tôi cũng khóc suốt...", anh Khoa kể.

Con rể nghi phạm chém 7 người: Gây án xong bố tôi vẫn hét tao không giết nó thì nó giết tao - Ảnh 2.

Từ nhà nghi phạm đến nhà các nạn nhân có bán kính khoảng 100 mét.

Là người đầu tiên bị Nguyễn Xuân Tiến dùng dao truy sát, nhưng may mắn thoát chết, ông Nguyễn Văn Bích (SN 1967, trú tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình) kể: Vào khoảng gần 1h sáng, khi ông đang ngủ thì thấy con chim của nhà nuôi đột nhiên bay loạn lên trong lồng nên đã dậy bật điện và mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì.

Khi ông Bích vừa mở cửa thì bất ngờ bị Tiến cầm một con dao đâm, chém thẳng vào người.

"Bị chém bất ngờ nhưng tôi vẫn né được và giằng co với ông Tiến ra tới ngoài sân thì chạy thoát đi tìm đồ vật để quay lại tự vệ và kêu cứu với người dân xung quanh.

Thấy tiếng động nên vợ tôi (bà Trần Thị Hằng SN 1967) từ trong nhà lao ra ngoài kêu cứu. Tuy nhiên, khi thấy vợ tôi chạy ra, ông Tiến đã bất ngờ quay lại cầm dao đâm thẳng vào người vợ tôi khiến cô ấy gục chết ngay tại sân...", ông Bích kể.

Thời điểm này, em trai ông Bích là anh Nguyễn Văn Hoạt (SN 1976) ở ngay sát nhà, nghe thấy tiếng hô hoán nên đã bật điện mở cửa chạy sang.

Con rể nghi phạm chém 7 người: Gây án xong bố tôi vẫn hét tao không giết nó thì nó giết tao - Ảnh 3.

Người thân đau đớn, xót xa trước sự ra đi quá đột ngột của các nạn nhân.

Thấy vậy, Tiến đã lao đến đâm chết anh Hoạt ngay tại cửa nhà. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi - con trai anh Hoạt) chạy sang nhà ông Bích để trốn thì Tiến đã đuổi theo đâm chết cháu bé ngay cầu thang.

"Từ trước đến nay, gia đình tôi và ông Tiến không hề có mâu thuẫn gì cả, hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại chơi với nhau. Tôi không rõ nguyên nhân vì sao ông Tiến lại ra tay sát hại người thân của tôi tàn nhẫn như vậy", ông Bích cho biết thêm.

Ông Nguyễn Tiến Hùng (trú tại xóm Phú Mỹ, xã Phú Lương, huyện Phú Bình) - người trực tiếp khống chế đối tượng Tiến cho biết:

Khi ông Tiến cầm dao chém người, nghi phạm này không nói một câu gì, mặt lầm lì rồi ra tay.

"Tôi có quát thế nào thì ông ấy vẫn không nói năng câu gì cả. Bình thường, ông Tiến không như vậy, mọi ngày chúng tôi vẫn ngồi uống nước nói chuyện với nhau vui vẻ...", ông Hùng kể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại