3 đứa trẻ mắc bệnh, cả người lở loét, phải lê lết trên nền nhà, tiếng khóc gây ám ảnh

Minh |

Hình ảnh của bà mẹ nghèo bên các con bị lở loét khắp cơ thể, nước mắt tuôn rơi nói về con, khiến nhiều người không cầm được lòng mình.

Căn bệnh eczema khiến 3 đứa trẻ ở thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận ngứa ngáy suốt ngày đêm, mụn mọc khắp cơ thể.

Những vết thương có mùi khó chịu do vết mụn lở loét, mụn nước từ chân đến đầu khiến chúng đau khóc thường xuyên bất kể ngày đêm. Cơ thể của lũ trẻ cũng gầy yếu, đôi chân ngứa, đau rát nên chỉ có thể di chuyển bằng cách lết trên nền nhà, việc ăn uống cũng khó khăn vì những mụn nhọt mọc cả trong lưỡi.

Ngồi trước ngôi nhà được mạnh thường quân giúp đỡ xây dựng, người mẹ kể, chị có 3 đứa con nhưng 1 bé đã qua đời cũng vì căn bệnh trên từ lúc 18 tháng tuổi. Cám cảnh khiến gia đình nghèo không có khả năng đưa con đi chạy chữa.

3 đứa trẻ mắc bệnh, cả người lở loét, phải lê lết trên nền nhà, tiếng khóc gây ám ảnh - Ảnh 1.

Người mẹ nghèo ở Ninh Thuận ngồi cùng các con thơ mắc căn bệnh khó chữa đầy đau đớn. Ảnh chụp màn hình.

Nhắc đến tình hình bệnh của con, người mẹ không khỏi xót xa: "Các con ngứa và khóc nhiều, nhất là vào ban đêm rồi đòi mẹ gãi. Ngay từ khi sinh ra cơ thể các bé đã có 1 vài chiếc mụn như vậy, càng lớn chúng càng lan ra nhiều vùng cơ thể khác. Đứa con nhỏ của tôi cũng vì thế mà qua đời rồi...".

Về tình trạng hiện tại của hai con, chị cho biết thêm: "Bé lớn nay được 5 tuổi, bé nhỏ lên 3 nhưng đều không đến trường phần vì do nhà nghèo, phần vì do bệnh".

3 đứa trẻ mắc bệnh, cả người lở loét, phải lê lết trên nền nhà, tiếng khóc gây ám ảnh - Ảnh 2.
3 đứa trẻ mắc bệnh, cả người lở loét, phải lê lết trên nền nhà, tiếng khóc gây ám ảnh - Ảnh 3.
3 đứa trẻ mắc bệnh, cả người lở loét, phải lê lết trên nền nhà, tiếng khóc gây ám ảnh - Ảnh 4.

Những vết thương khiến cơ thể 2 đứa trẻ ngứa và đau rát, ngay cả việc ăn uống cũng khó khăn.

Cũng vì con mắc bệnh này mà 5 năm nay kể từ ngày sinh con chị phải nghỉ làm để chăm sóc chúng. Đứa con thứ hai rồi thứ ba được sinh ra với bao điều mong mỏi về tương lai tốt đẹp cuối cùng lại khiến người mẹ khóc ngất vì thấy những vết mụn trên thân thể con.

Không thể đi làm, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chồng. Anh làm nghề chạy xe chở hàng thuê với thu nhập khoảng 200 nghìn mỗi ngày chỉ đủ cho cả gia đình 4 người rau mắm qua ngày cùng nhiều thứ chi phí cho cuộc sống. Chưa kể, mỗi khi con ngứa phát sốt chị cũng chỉ còn cách mua thuốc giảm sốt cho con uống chứ chẳng thể làm cách nào hơn.

Nuôi con mang trong mình căn bệnh khó chữa, chị chỉ biết cho con ăn thịt thay vì ăn đồ tanh như tôm cá. Điều chị ám ảnh nhất mỗi ngày là thấy tiếng con khóc, thấy những vết mụn ngày một lan rộng nhưng hoàn cảnh khó khăn khiến người mẹ ấy chỉ biết đặt hy vọng vào sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Nguồn: Cú đấm thép TV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại