Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát

Việt Hùng - Hoàng Hải |

Chị Nguyễn Thị P cho biết bố chị dù đã 75 tuổi nhưng còn khoẻ mạnh nên khi ông ra đi vì Covid-19 quá nhanh khiến cả gia đình bàng hoàng.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 1.

Tối 19/11, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 được tổ chức tại công viên Thống Nhất (Hà Nội). Tham dự chương trình có 300 đại biểu, khách mời và đặc biệt là có những thân nhân của người tử vong vì Covid-19.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị P mang di ảnh của bố đến lễ tưởng niệm, thả hoa đăng và mong linh hồn ông siêu thoát.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 3.

Chị P cho biết bố mình 75 tuổi. Vài tháng trước ông còn khoẻ mạnh nhưng từ khi mắc Covid-19 thì tình hình chuyển xấu nhanh và mới mất vào tháng 10.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thanh Vân, nhân viên y tế ở quận Hai Bà Trưng cũng vừa cùng các đồng nghiệp trải qua những ngày tháng chiến đấu với Covid -19. Chị thấy xúc động khi nhìn những ngọn đèn hoa đăng trôi trên dòng nước, mong cho những đồng nghiệp của mình được an nghỉ.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 5.

Trước đó, buổi lễ tưởng niệm đã diễn ra trang trọng, ngắn gọn. Chương trình đã kể nhiều câu chuyện về hoàn cảnh của người qua đời vì Covid-19, những cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi chống dịch.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 6.

Những câu chuyện xúc động của người đã mất, nỗi lòng của người ở lại khiến người tham dự chương trình không cầm được nước mắt.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 7.

Tính đến ngày 18/11, cả nước có 23.476 ca tử vong, trong đó 86,5% là người trên 50 tuổi.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 8.

Anh Võ Đăng Thành (trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ gia đình có 9 người mắc Covid-19. Mẹ anh là cụ Phạm Thị Vinh (73 tuổi) do có bệnh nền nên tử vong cách đây 36 ngày. "Mọi thứ diễn ra bất ngờ quá, tôi không ngờ nó lại xảy đến với gia đình mình. Mẹ tôi mất đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn chưa dám tin điều đấy là sự thật", anh Thành ngậm ngùi.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 9.

Tham dự chương trình có nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ... Trong ảnh là Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài thắp hương, đặt hoa tưởng niệm.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 10.

Chương trình được tổ chức song song tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tưởng niệm không chỉ tri ân, tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ hy sinh, tử vong vì covid-19, mà còn nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Con gái mang di ảnh bố mất vì Covid-19 đi thả hoa đăng, mong linh hồn ông siêu thoát - Ảnh 11.

Nội dung: T.Hà - Đồ hoạ: Tuệ Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại