Con gái đi học về là chạy thẳng vào toilet, người mẹ tới trường phát hiện ra sự thật bắt nguồn từ 1 bé trai

Vũ Trịnh |

Thấy con gái nhịn tiểu cả ngày ở lớp mới chạy về nhà để giải quyết, người mẹ đã lập tức tìm hiểu nguyên nhân.

Đi vệ sinh là nhu cầu thiết yếu hằng ngày của mỗi người để đảm bảo cho cơ thể duy trì được trạng thái hoạt động tốt nhất trong ngày. Nhưng vì một số lý do bất khả kháng mà con người phải "nhịn" bớt nhu cầu chính đáng này.

Chị Phan ở Trung Quốc có 1 cô con gái tên Nan Nan năm nay lên 3 tuổi. Cô bé vừa được gia đình cho đi học mẫu giáo.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô bé cứ đi học về là chạy xộc vào nhà vệ sinh ngay. Bà ngoại, người hằng ngày đưa Nan Nan đến trường lấy làm lạ về hành động của cháu nên kể lại cho chị Phan nghe. Sau khi biết chuyện, người phụ nữ này cũng thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao Nan Nan không chịu đi vệ sinh ngay ở trường mà phải đòi về nhà.

Ngày hôm sau, chị Phan xin phép công ty được nghỉ làm để trực tiếp đưa Nan Nan đến lớp để tìm hiểu xem con gái mình tại sao lại hành động như thế. Sau khi để con vào lớp, chị cố tình nán lại xem trong lớp học có xảy ra vấn đề gì hay không.

Con gái đi học về là chạy thẳng vào toilet, người mẹ tới trường phát hiện ra sự thật bắt nguồn từ 1 bé trai - Ảnh 1.

Đang trong lúc các học trò nghỉ giải lao, cô giáo hỏi có bạn nào mắc vệ sinh hay không. Lúc này, có khá đông đứa trẻ giơ tay lên nên cô giáo dắt tất cả vào trong nhà vệ sinh. Do số lượng các buồng vệ sinh có hạn, nhiều đứa trẻ phải xếp hàng để chờ bạn mình. Nhưng điều khiến chị Phan băn khoăn là nhà vệ sinh được sử dụng chung cho cả nam và nữ, thứ tự xếp hàng cũng chẳng phân biệt bé trai và bé gái.

Chị Phan bày tỏ sự lo lắng của mình với giáo viên nhưng nhà trường cho rằng, đây là điều bình thường, nhiều trường mầm non khác cũng cho trẻ nam và trẻ nữ cùng sử dụng chung nhà vệ sinh. Sau khi chứng kiến điều này, mẹ của Nan Nan liền nghĩ chắc do con gái mình ngại phải đi vệ sinh chung nên mới nhịn cho đến khi về nhà. Nhưng nguyên nhân thực sự thì không phải vậy.

Con gái đi học về là chạy thẳng vào toilet, người mẹ tới trường phát hiện ra sự thật bắt nguồn từ 1 bé trai - Ảnh 2.

Hóa ra, trong lớp có một bạn nam tên Lượng Lượng. Một lần đi vệ sinh, cậu bé không chịu tự vén quần lên mà muốn sự giúp đỡ từ cô giáo. Tuy nhiên, lúc này các cô đều đang bận tay nên không thể hỗ trợ cậu bé được. Đến tận 10 phút sau, cậu bé vẫn còn ngồi xổm trong toilet tới nỗi hai chân tê cứng, suýt chút nữa đã không thể giữ thăng bằng mà ngã nhào ra sàn nhà.

Sau khi thấy sự việc, cô giáo không những không an ủi Lượng Lượng mà còn cho rằng đứa trẻ này quá thụ động và ngốc nghếch, không thể tự làm một việc cỏn con như tự kéo quần sau khi đi vệ sinh. Không những thế, cô giáo còn trách mắng đứa bé vì đòi đi vệ sinh vào lúc cô giáo đang bận bịu.

Con gái đi học về là chạy thẳng vào toilet, người mẹ tới trường phát hiện ra sự thật bắt nguồn từ 1 bé trai - Ảnh 3.

Sau đó, vì sợ cô giáo sẽ quở trách, phê bình như Lượng Lượng nên nhiều đứa trẻ không muốn xin cô đi vệ sinh trong giờ học. Nan Nan cũng thế, cô bé phải đợi hết ngày, khi được bà đón về nhà mới dám chạy vào toilet.

Sau khi biết được sự thật, không kìm nén được sự tức giận, chị Phan đã trực tiếp liên hệ với các phụ huynh khác để tìm gặp hiệu trưởng và phản ánh sự việc. Vì thấy các bậc phụ huynh có vẻ bức xúc vì sự việc nên nhà trường quyết định giải quyết bằng cách cam kết tăng thêm 1 giáo viên cho mỗi lớp, đồng thời sẽ tìm cách cải tạo nhà vệ sinh sao cho đảm bảo quyền riêng tư của các trẻ nam và trẻ nữ.

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại