Con gái bí mật về nhà sau gần 4 năm, bố nói 4 từ xúc động

Huyền Trang - Ảnh: NVCC |

Khoảnh khắc đoàn tụ của gia đình nhỏ đang nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Càng về cuối năm, những hình ảnh gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau sau thời gian dài xa cách lại càng được quan tâm. Ai cũng mong sớm được về bên gia đình yêu thương sau một năm học tập, làm việc vất vả.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chuyền tay nhau một khoảnh khắc con gái về thăm nhà sau 3 năm 7 tháng sang Nhật Bản. Nhân vật chính trong đoạn clip là Đỗ Thị Thu Phượng (Ninh Bình), cô nàng về nước hôm 29/12 vừa qua.

Con gái bí mật về nhà sau gần 4 năm, bố nói 4 từ xúc động - Ảnh 1.

Khoảnh khắc đoàn tụ của Thu Phượng và bố mẹ

Theo đó Phượng báo trước với bố mẹ rằng mình có bạn từ Nhật Bản về nên gửi 1 ít đồ cho gia đình. Cô đóng vai người bạn này, “thông đồng” em trai và bạn thân để trêu bố mẹ. Cả bố mẹ đều không nhận ra con gái nên cô nàng đã tháo khẩu trang để “lộ diện”. Lúc này mẹ Phượng ôm chầm con gái còn bố cô thốt lên: “A! Con gái bố!”.

“Mình bàn với em trai từ lúc mới đặt vé máy bay. Lúc gần về tới cổng là mình đã nhắn tin để em quay clip trước. Bạn thân mình đi đón cũng bảo với bố mẹ rằng mình chỉ là bạn. Mình định trêu một lúc nữa nhưng thấy bố mẹ nên xúc động quá, không kìm được nên chạy tới ôm luôn” - Phượng kể lại.

Con gái bí mật về nhà sau gần 4 năm, bố nói 4 từ xúc động - Ảnh 2.

Phượng đeo khẩu trang, đội mũ nên bố mẹ không nhận ra

Về chuyện bố mẹ không nhận ra mình, cô cho biết: “Mình về lúc trời tối rồi với tâm lý mình là người lạ nên mẹ cũng không nhìn kĩ nên không nhận ra. Sau đó mẹ kể lại là cũng hơi ngờ ngợ vì giống mình nhưng không dám nhận vì sợ nhầm thì… quê”.

Phía dưới đoạn clip, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú và xúc động với câu nói “A! Con gái bố!” của bố Phượng:

- Nghe “A! Con gái bố” mà rơi nước mắt. Chẳng bao giờ được nghe giọng bố lần nào nữa.

- Nhìn bạn bất ngờ ôm mẹ mà mình thèm cảm giác được 1 lần ôm mẹ. Nhưng điều đó không bao giờ có nữa.

- Nửa đêm coi mà chảy nước mắt. Gần Tết rồi nhớ nhà lắm! 7 năm rồi thèm cái cảm giác này.

- “A! Con gái bố!” Nghe hạnh phúc theo luôn nè.

- Mình thích những clip như thế này. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ bay cao bay xa, có sức khoẻ và may mắn thực hiện được mong muốn và sớm trở về bên cạnh gia đình.

- Dù không phải đi xa nhà. Nhưng thật sự xem những video này mình thấy vui lây với bạn. Chúc gia đình bạn thật nhiều sức khoẻ và niềm vui.

Trước tình cảm của mọi người, Phượng cho biết: "Bố mình hay thể hiện tình cảm lắm. Bình thường gọi điện cũng hay nói nhớ con gái bố. Mình cũng khá bất ngờ, không lường trước được phản ứng của mọi người, không nghĩ lại làm mọi người xúc động nhiều như vậy".

Con gái bí mật về nhà sau gần 4 năm, bố nói 4 từ xúc động - Ảnh 4.

Gia đình Thu Phượng khi tiễn con gái sang Nhật Bản

Cô nàng đã ở Nhật Bản được 3 năm 7 tháng trước khi về nước


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại