Con gái bảo có chó Tây vào nhà, mẹ vứt cả nồi cơm rồi chạy ra, khi thấy chỉ biết bật cười

Trình Ca |

Cô bé liên tục đòi xích "chó" lại vì sợ nó chạy mất khiến dân mạng càng thấy hài hước hơn.

"Đang mải nấu cơm trong bếp, nhờ con gái chơi phía ngoài để ý quán cho. Tự dưng con gái chạy vào hô to: "Mẹ ơi có con chó Tây bị rơi từ xe ô tô chạy vào nhà mình mẹ ạ".

Mình hoảng quá vứt cả nồi canh chạy thục mạng lên nhà. Ok 'chó Tây' đây rồi.

Mà kể cũng lạ chẳng thấy ai quay lại tìm nó gì cả, quả này lại đi chăn nó thì mệt thật sự. Con gái thì mặt hớn hở cứ đòi đi mua xích chó về xích lại, không nó đi mất. Nó còn đòi nhường cả cơm tối của nó cho chó vì mình bảo không nuôi nổi đâu con".

Con gái bảo có chó Tây vào nhà, mẹ vứt cả nồi cơm rồi chạy ra, khi thấy chỉ biết bật cười - Ảnh 1.

Đây hoàn toàn đâu phải một con chó đâu!

Con gái bảo có chó Tây vào nhà, mẹ vứt cả nồi cơm rồi chạy ra, khi thấy chỉ biết bật cười - Ảnh 2.
Con gái bảo có chó Tây vào nhà, mẹ vứt cả nồi cơm rồi chạy ra, khi thấy chỉ biết bật cười - Ảnh 3.

Cô bé thích thú với người bạn mới của mình.

Đây là câu chuyện của một người mẹ kể về cô con gái ngây thơ. Có lẽ chưa thấy con bê bao giờ nên nhìn thấy một con bê, cô bé đã hét toáng lên là con "chó Tây".

Sự nhầm lẫn đáng yêu này khiến dân mạng không nhịn được cười. Cô bé còn tỏ rõ sự yêu thích bằng cách đòi xích lại không "chó" chạy mất.

"Bé đáng yêu quá, con bê nhìn cũng ngơ ngác đáng yêu không kém luôn, cũng lâu lắm mình không nhìn thấy một con bê thế này luôn", một dân mạng viết.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng cô bé có quá ít kiến thức thực tế. Bé cũng khá lớn nhưng nhầm lẫn giữa con bê và con chó thì đúng là bố mẹ nên chỉ dạy lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại