Con dâu ở Sài Gòn tránh dịch, mẹ chồng tiếp tế 2 thùng đồ ăn đầy ắp và một vật không thể thiếu trong dịp Tết

Duy Nam |

"Hồi xưa đọc nhiều vụ mẹ chồng nàng dâu quá cứ ám ảnh sợ lấy chồng... Ai ngờ lấy chồng, mẹ chồng nhiều khi còn chăm hơn mẹ đẻ", nàng dâu mới tâm sự.

Câu chuyện dễ thương được chia sẻ trong một nhóm đông thành viên Facebook. Cuối năm, ai cũng gác hết công việc, sắp xếp thời gian để trở về đoàn tụ cùng gia đình. Thế nhưng Tết năm nay lại có nhiều thay đổi. Không ít người chọn ở lại thành phố vì tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp.

Tài khoản Hong Van cũng thế. Lẽ ra năm nay, cô phải về làm dâu mới ở quê chồng. Nhưng vì dịch bệnh, hai vợ chồng cô đành bám trụ ở thành phố, ăn cái Tết đầu tiên xa quê. Cũng vì điều này mà cô cảm nhận rõ hơn tình cảm của mẹ chồng.

"Mẹ chồng gửi xuống cho 2 thùng đồ ăn cả rau cả thịt ăn cả tháng giêng sợ còn chưa hết, tâm lí gửi thêm cả 3 phong bao lì xì cho vợ chồng mình và em mình vì sợ nó còn nhỏ ăn Tết Sài Gòn không ai lì xì thì tủi.

Con dâu ở Sài Gòn tránh dịch, mẹ chồng tiếp tế 2 thùng đồ ăn đầy ắp và một vật không thể thiếu trong dịp Tết - Ảnh 1.

Thùng đồ ăn phòng phú mà mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu

Con dâu ở Sài Gòn tránh dịch, mẹ chồng tiếp tế 2 thùng đồ ăn đầy ắp và một vật không thể thiếu trong dịp Tết - Ảnh 2.

Trước khi cưới, tụi mình sống thử mấy năm, có lúc mẹ chồng và ông ngoại chồng xuống Sài Gòn khám bệnh, ở chung với tụi mình nửa tháng. Mình làm đêm nên sáng dậy muộn toàn thấy đồ ăn sáng, trưa lúc nào cũng có sẵn. Mẹ chồng còn cẩn thận, sợ ông ngoại chồng nghĩ mình không làm gì nên bồi thêm câu 'giờ tụi nó làm việc bằng điện thoại hết rồi'.

Đám cưới thì về ở với ba mẹ được một tuần, từ a đến z mẹ làm hết không cho động một cái gì cả. Sáng 2 đứa ngủ dậy là có đồ ăn sáng sẵn, mình ngại quá bảo thôi mẹ không cần mua đâu, tụi con dậy lúc nào kiếm đồ ăn lúc đó. Nhưng mẹ bảo không mua thì thấy tội tội, sợ dậy không còn gì ăn.

Ăn xong bữa mà mình đòi rửa bát thì mẹ bảo thôi đừng rửa, để đó mẹ rửa chứ không ốm ra lại khổ. Mình bảo mẹ cứ chiều thế này rồi tụi con lười sau về không chịu làm đâu thì mẹ bảo mẹ còn khoẻ, phụ được tụi con gì thì phụ, chứ sau này mẹ đau ốm thì mẹ đâu phụ được gì nữa.

Con dâu ở Sài Gòn tránh dịch, mẹ chồng tiếp tế 2 thùng đồ ăn đầy ắp và một vật không thể thiếu trong dịp Tết - Ảnh 3.

Con dâu không về ăn Tết, mẹ chồng gửi lì xì tận nơi vì sợ con tủi

Rồi mấy hôm gần Tết thì gọi xuống cho mình, kêu đi chợ thấy váy bầu đẹp quá tính mua cho con 2 cái mà không biết bữa nay con bao nhiêu kg, sợ mua về con mặc chật. Lắm lúc mình nghĩ lấy chồng mà sướng vậy thì mình lấy từ lâu rồi. Hồi xưa đọc nhiều vụ mẹ chồng nàng dâu quá cứ ám ảnh sợ lấy chồng, đến lúc cả nhà bắt cưới rồi, mình vẫn khóc lóc nói chồng là em không cưới đâu, khổ lắm từ từ đi. Ai ngờ lấy chồng, mẹ chồng nhiều khi còn chăm hơn mẹ đẻ", cô tâm sự.

Trước nay ai cũng nghĩ, mẹ chồng - nàng dâu là mối quan hệ khó hòa hợp. Nhưng thời buổi hiện đại, nhiều bà mẹ chồng thậm chí còn thương con dâu hơn con đẻ. Tết năm đầu, con dâu không về quê nhưng mẹ chồng không hề trách cứ. Sợ con vất vả, ở thành phố khó mua thực phẩm sạch, bà gói ghém 2 thùng đồ ăn lớn gửi tận nơi cho các con. Mẹ chồng còn tâm lý, gửi tặng lì xì cho con dâu và cô em gái. Nếu không nói là mẹ chồng, nhiều người tưởng Hong Van đang kể về mẹ đẻ. Với sự chăm sóc chu đáo này, nàng dâu tha hồ sung sướng.

"Nhất chị rồi nhé, mẹ chồng có hiểu và đồng cảm thì mới thương chị như vậy. Có gia đình chồng hết ý, có phải làm dâu cũng chẳng sợ nữa", một dân mạng bình luận.

"Nhiều bà mẹ chồng tuyệt vời lắm! Chăm con dâu, chăm cháu nội không quản tuổi cao hay vất vả. Có những người mẹ chồng như thế, con dâu nào nỡ cãi lời hay tỏ ra khó chịu. Cứ thương con dâu thật lòng, rồi con sẽ thương mình", tài khoản Kim Xuyến viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại