Con dâu đang ở cữ "tố" mẹ chồng "khác máu tanh lòng", nhìn bằng chứng đưa lên netizen ném đá ngược: Có sướng mà không biết hưởng!

M416 |

Những tưởng sẽ nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng, nhưng không, thứ mà cô con dâu nhận được chỉ là chuỗi bình luận chê bai.

Con gái đi lấy chồng, vất vả phụ thuộc nhất có lẽ là khoảng thời gian sau sinh, ở cữ phải nằm yên một chỗ. Tới lúc không tự miệng ăn tay đút được, hội chị em mới thấm thía được ai yêu thương mình, ai quan tâm mình nhất. Người nào gặp được nhà chồng tốt, được mẹ chồng chăm sóc chu đáo không thua kém gì con đẻ còn đỡ, ai không may mắn gả vào nhà chồng vô tâm, đến bữa cơm cữ cũng không tử tế thì chỉ có đường vừa ăn vừa nuốt nước mắt.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền đoạn video do một cô con dâu đăng tải. Clip ghi lại cảnh mâm cơm cữ mà cô nàng được mẹ chồng nấu cho, kèm theo đó là dòng caption đậm chất than thân trách phận: "Mới đẻ 2 tháng mà mẹ chồng nấu ăn thế này, ôi khác máu tanh lòng là có thật".

Cô con dâu lên mạng kể khổ vì mâm cơm ở cữ mẹ chồng nấu  

Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ mâm cơm, phần đông netizen lại quay sang "ném đá" ngược cô con dâu này. Có thể thấy rõ ràng trên mâm cơm có 2 món mặn là thịt luộc cùng 1 bát cá rán đã ăn gần hết, 1 đĩa rau luộc xanh ngắt cùng 1 tô canh cua đầy ú ụ. Nhìn có vẻ đơn giản, không có món sơn hào hải vị nào nhưng rõ ràng bữa cơm này cũng không đạm bạc đến mức cô nàng phải lên mạng than thở bằng câu từ nặng nề như vậy.

Con dâu đang ở cữ tố mẹ chồng khác máu tanh lòng, nhìn bằng chứng đưa lên netizen ném đá ngược: Có sướng mà không biết hưởng! - Ảnh 2.
Con dâu đang ở cữ tố mẹ chồng khác máu tanh lòng, nhìn bằng chứng đưa lên netizen ném đá ngược: Có sướng mà không biết hưởng! - Ảnh 3.

Không được quay bằng filter nên trông mâm cơm có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại đủ chất

Một vài cư dân mạng nhiều kinh nghiệm còn chỉ ra rằng thực chất không ít mẹ bỉm hiện tại chỉ ở cữ tầm 1 tháng. Nàng dâu kể trên đã nghỉ 2 tháng mà vẫn có người nấu ăn, phục vụ tận miệng, đáng ra cô nàng phải thấy biết ơn thay vì nói xấu mẹ chồng mình như thế.

- Nấu ăn thế này mà còn than vãn, chẳng hiểu kiểu gì.

- Mẹ chồng chị đúng là kì ghê. Tại sao lại nấu như này? Đáng ra bác phải cho chị nhịn đói, tự đi mà nấu ăn một mình chứ. Chúc mẹ chồng chị sớm xem được video nhé!

- Chắc là thiếu tôm hùm với cua hoàng đế nên mới thế!

- Tôi đẻ mổ 9 ngày đã làm được hết tất cả. Đây 2 tháng ăn thế kia còn kêu, nhịn luôn khỏi kêu.

- Ôi nhiều chị bây giờ cứ nghĩ mình là nhất, mẹ chồng không là gì à? Cái gì cũng phải một vừa hai phải thôi. Chị về kể với mẹ đẻ chị có khi mẹ đẻ chị còn đánh cho chứ đừng nói là mẹ chồng.

- 2 tháng tự nấu ăn được rồi mà. Sướng quá hóa xàm à? Rồi lại bảo sao bị ăn chửi.

Ảnh: Cap màn hình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại