Cơn ác mộng của sao Việt: Bị tố "vô ơn"

Tùng Lâm |

Con số những ngôi sao bị dính tới tiếng xấu "vô ơn" trong showbiz Việt không hề nhỏ như: Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Hương Giang, Phạm Hương...

Trong số những scandal phổ biến của làng giải trí, "vô ơn" là một từ khoá quen thuộc nhất. Đặc biệt là sau khi một người đẹp vừa đăng quang hoa hậu, một ca sĩ vừa đổi đời nhờ một bản hit, một diễn viên vừa toả sáng nhờ một bộ phim hay những "ân nhân" năm nào thường đột nhiên xuất hiện.

Với những lời lẽ hùng hồn kể lể chuyện tình xưa nghĩa cũ, nhấn mạnh sự giúp đỡ của mình với ngôi sao và kết luận: Vậy mà tới giờ không được một lời chào, một câu thăm hỏi hay một sự cảm ơn...

Thế là dư luận lại được một phen dậy sóng, ngôi sao lại bị một phen lao đao và người ân nhân lại được một phen hả hê vì thói "vô ơn" đã bị trừng trị một cách triệt để trong làng giải trí!

Cơn ác mộng của sao Việt: Bị tố vô ơn - Ảnh 1.

Hương Giang và Phạm Hương đều bị tố "vô ơn" sau khi thành hoa hậu.

Những ai từng bị tố "vô ơn" trong showbiz Việt?

Con số những ngôi sao bị dính tới tiếng xấu "vô ơn" không hề nhỏ. Ca sĩ có Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Ngô Kiến Huy, thậm chí cả Sơn Tùng M-tp hay Tuấn Hưng cũng từng góp mặt. 

Giới model có Trương Nam Thành, Phi Thanh Vân, Tuyết Lan, giới người đẹp có Hoàng My, Phạm Hương và gần đây nhất là Hương Giang Idol.

Lý do của thứ tội lỗi to tát và rất đỗi đáng sợ ấy nhiều khi lại rất nhỏ: Quên mời "ân nhân" tới dự bữa tiệc cảm ơn, quên nhắn tin chia vui sau khi đoạt giải thưởng, lỡ lời khi nói về "công lao" của người từng giúp đỡ mình. Có điều, khi bị quy chụp cái tội danh "vô ơn", câu chuyện sẽ trầm trọng và vượt quá tầm của những lỗi lầm nho nhỏ!

Người Việt vốn có thói quen coi trọng ơn nghĩa, đề cao vai trò của những người hướng dẫn, dạy dỗ theo đúng kiểu "một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy". 

Điều đó không sai nhưng chưa chắc hoàn toàn đúng. Ít nhất là trong thời buổi này, chuyện nhập nhằng đâu là ơn nghĩa, đâu là trao đổi, đâu là hợp tác vẫn cứ lẫn lộn không thể phân biệt rõ ràng khiến cho chuyện "trả ơn" hay bị tố "vô ơn" trở nên khó xử lý hơn bao giờ hết!

Ơn nghĩa trong làng showbiz đáng giá bao nhiêu?

Trên thực tế, showbiz Việt gần như không có thứ gì miễn phí. Kể cả những thứ gắn mác free thì cũng đều có điều kiện kèm theo. Chỉ những khán giả hết sức ngây thơ mới đặt niềm tin trọn vẹn vào mọi câu chuyện đại loại "tôi từng giúp đỡ người ta vô điều kiện" nhan nhản trong showbiz.

Tất nhiên, những câu chuyện đó thi thoảng cũng có tồn tại trong làng giải trí, nhưng chúng hiếm hoi như thể đãi cát tìm vàng vậy. Và đặc biệt, những nhân vật chính trong chuyện cổ tích showbiz đó lại không mấy khi tự kể về mình, chứ đừng nói tới chuyện tố người khác vô ơn!

Còn lại thì hầu hết những mối quan hệ tròn showbiz nên gọi chính xác là tương hỗ, thay vì giúp đỡ. Một bộ ảnh chụp miễn phí ư? Nhưng cái tên của nhiếp ảnh gia, studio luôn mặc định sẽ được đặt ở góc dưới tấm hình.

Một bộ trang phục dự event cho mượn không lấy tiền ư? Thì bù lại, những dịp nhà thiết kế cần tới sự có mặt của ngôi sao, họ cũng sẽ vui vẻ tham dự như một kiểu "có qua, có lại". Trừ khi nhà thiết kế cho một cô công nhân mượn đồ miễn phí đi sinh nhật bạn, người ta mới có thể tạm tin vào chuyện "vô điều kiện" kèm theo.

Tương tự vậy, mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ hầu hết trong làng giải trí đều có mục đích và điều kiện kèm theo. Có thể không cần sòng phẳng kiểu "tiền trao, cháo múc", nhưng chúng có liên hệ chặt chẽ với nhau theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Cái gọi là "ơn nghĩa" thực sự không mấy phù hợp ở đây, nếu như mối quan hệ giữa họ là cho đi và nhận lại...

Tất nhiên, không phải lời tố "vô ơn" nào cũng vô căn cứ. Đâu đó, vẫn có ngôi sao hi hữu xứng đáng với 2 từ này. Nhưng đặt con số ít ỏi đó cạnh hàng chục ca "đấu tố" ảo tưởng mỗi năm, sự vô ơn trong showbiz không tới mức kinh khủng như người ta từng đọc được...

Cơn ác mộng của sao Việt: Bị tố vô ơn - Ảnh 3.

Hương Tràm mang tiếng vô ơn suốt nhiều năm sau khi rời khỏi The Voice Việt.

Làm sao để hết "vô ơn"?

Người ta từng tranh luận quá nhiều về chuyện "vô ơn" trong showbiz Việt, về bản chất của chuyện ơn nghĩa và cả chuyện liệu ngôi sao phải làm gì để "trả hết ơn" cho những người tự nhận "có ơn". 

Chỉ biết rằng, bên cạnh một bộ phận ngôi sao bị tố vô ơn, cũng còn có một số không nhỏ "ân nhân" tự nhận! Và nếu đặt dưới góc nhìn công bằng thì sự "nhận vơ" này cũng tệ hại chẳng kém gì sự vô ơn!

Còn nhớ thời điểm Hương Tràm bị tố "vô ơn" cùng Thu Minh, dư luận từng tranh cãi nảy lửa xem liệu Thu Minh có ơn gì với cô nàng ca sĩ trẻ? Tương tự, trong trường hợp của Tuấn Hưng và Duy Mạnh, tới giờ người ta vẫn chẳng thể xác định đúng sai trong chuyện "vô ơn" giữa nhạc sĩ và ca sĩ.

Còn gần đây nhất, chuyện Hương Giang Idol bị tố "vô ơn" khi... không mời nhiếp ảnh gia từng thực hiện bộ ảnh cho mình tới dự tiệc cảm ơn cũng làm dấy lên câu hỏi: Liệu người ta có đang quá lạm dụng hai từ ơn nghĩa hay không?

Vẫn biết, những cáo buộc chỉ là chuyện riêng giữa hai người, ơn nghĩa hay vô ơn thì người ngoài khó lòng hiểu rõ hơn người trong cuộc. Tuy nhiên, giá mà mọi thứ trong showbiz này được vận hành một cách chuyên nghiệp hơn, sòng phẳng hơn và rõ ràng hơn, những ồn ào xấu xí kiểu này chắc chắn sẽ không tồn tại.

Ít nhất thì khi trách nhiệm và lợi ích được phân định rạch ròi ngay trước mỗi lần hợp tác, sẽ không còn ai ảo tưởng về việc ban ơn cho người khác, còn những ngôi sao cũng đỡ bận lòng lo lắng chuyện "trả ơn" hoặc làm sao để hết "vô ơn"!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại