*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Giữa lúc Hà Nội đang thiếu trường học, bệnh viện thì tại quận Hà Đông hàng loạt trụ sở công đang bị bỏ hoang gần 20 năm khiến cơ sở vật chất xuống cấp, hoang tàn.
Cùng ngắm qua loạt trường công lập đẹp như mơ khắp cả nước nhé!
Khởi công từ năm 2016, nhưng đến nay dự án công viên hồ Phùng Khoang vẫn dở dang, chưa thể đi vào hoạt động, gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai và tài sản công.
Được đầu tư gần 8 tỷ đồng, thế nhưng khi hoàn thành, trụ sở làm việc trạm kiểm dịch động vật ở Hà Tĩnh không có đường vào khiến cơ sở vật chất tiền tỷ bị bỏ hoang.
Trước khi bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, ông H. bị nhân viên tố cáo vi phạm pháp luật, đạo đức, lối sống.
Anh Thinh, người may mắt thoát nạn khi lũ càn quét thôn Làng Nủ, cho biết lũ đã cuốn trôi bố mẹ và 2 người em, 2 con của anh, vợ anh được tìm thấy nhưng đã tử vong.
Phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm (Hà Nội) ra thông báo không tiếp nhận thêm học sinh vào trường Tiểu học Tây Mỗ 3.
Với số vốn đầu tư lên đến 6.500 tỷ đồng, VinUni là đại học “tinh hoa” và tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 27/6 bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh văn phòng Sở Y tế cho biết, Công ty TNHH vận chuyển bệnh nhân Phi Long chưa có giấy phép hoạt động, bị người bệnh tố thu giá phí vận chuyển cao và hoạt động bát nháo.
Đây là công ty thép đầu tiên tại Việt Nam thí nghiệm và nấu luyện thành công phôi thép CT5 từ sắt thép vụn bằng lò hồ quang và tăng Cabon bằng than Antraxit.
Thay vì đợi chờ các con, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão cùng nhau sinh sống bằng chính tiền của mình.