38 giây kể từ tiếng còi khai cuộc, Roma đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Stephan El Shaaarawy. Bị bất ngờ, Chelsea cố gắng dâng cao đội hình hòng tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng các chân sút của họ đều không thành công. Đó là lúc hàng thủ của The Blues mắc sai lầm khi trung vệ Rudiger phòng ngự như kẻ nghiệp dư. El Shaaarawy tiếp tục là người mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

El Shaaarawy lập cú đúp cho Roma
Sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về các học trò của HLV Eusebio Di Francesco. Họ phong tỏa hàng tấn công của đối thủ, giữ hàng phòng ngự chắc chắn đến khó tin. Và trong một cơ hội chớp nhoáng, đại diện từ nước Anh tiếp tục đón nhận bàn thua thứ 3 do Diego Perotti ghi bàn, xuất phát từ một đường chuyền lỗi của Fabregas. Và tỷ số 3-0 cũng giữ nguyên cho tới khi trận đấu khép lại.

Chelsea đá như Arsenal ở châu Âu vậy

Không có Hazard và Kanta, Chelsea chỉ giống như Boreham Wood FC. Hãy thành thực đi. Tôi chưa thấy cặp tiền vệ trung tâm nào tồi hơn Bakayoko-Fabregas

Có ngồi xe lăn thì Kante cũng sẽ phải ra sân ở trận gặp M,U cuối tuần này mất thôi

Sớm hay muộn, những cầu thủ như Hazard và Kante sẽ thấy họ xứng đáng được nhận nhiều hơn, ví dụ như là một chiếc cúp Champions League chẳng hạn. Không phải ở Chelsee

Chơi với 0% phong độ và thể lực thì Kante vẫn tốt hơn phần còn lại

Có ai nhận ra là Rudiger thực ra vẫn đá cho Roma không?

Gửi Rudiger tới Chelsea để giúp Roma có thể thắng Chelsea. Đó là kế hoạch đã được định sẵn

Fan M.U: Trên đời này chả có hậu vệ nào lỗi như Lindelof. Rudiger: Có tôi đây